-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Xã hội
07/07/2018 20:55Khổ sở vì bãi rác khổng lồ, dân chặn xe đòi gặp lãnh đạo thành phố
Giữa những ngày nắng nóng, bãi rác cao hơn 40 m trên địa bàn 3 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn và Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, chất lượng sống và việc sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.
Dân chặn xe rác đòi đối thoại
Sáng 6/7, khoảng 20 người dân xã Hồng Kỳ tập trung trước cổng khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn. Họ chặn không cho xe chở rác vào bãi, yêu cầu được gặp gỡ lãnh đạo thành phố Hà Nội.
Người dân đưa ra nhiều nguyện vọng, trong đó tập trung vào 3 vấn đề chính là di dời, tái định cư cho các hộ dân gần bãi rác, khắc phục nguồn nước tưới tiêu đang bị ô nhiễm và chăm sóc sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng vì ô nhiễm rác thải.
Việc chặn xe kéo dài đến khoảng 11h thì lãnh đạo huyện Sóc Sơn và xã Hồng Kỳ có mặt để đối thoại với người dân. Sau cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ, nhóm người đồng ý giải tán. Đại diện chính quyền hứa hẹn sẽ đáp ứng một số yêu cầu của họ.
Sau buổi họp, lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn đã trực tiếp đi thăm 10 héc ta lúa bị chết do nước tưới ô nhiễm theo phản ánh của người dân.
Lãnh đạo huyện cho biết sẽ kiến nghị lên cấp trên phương án đền bù thiệt hại cho bà con. Chính quyền cũng chỉ đạo phía doanh nghiệp quản lý bãi rác phải xây dựng hệ thống cống, đường giao thông khu vực nội đồng theo nguyện vọng người dân.
Trao đổi với Zing.vn, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn khẳng định việc di dời người dân khỏi vùng ô nhiễm vẫn đang được chính quyền địa phương quan tâm và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. "Dự án nhà tái định cư sẽ được khởi công trong tháng 9/2018", ông Tuấn khẳng định.
Người dân muốn xây dựng hệ thống nước phục vụ tưới tiêu nông nghiệp. Tuy nhiên theo lãnh đạo địa phương, yêu cầu này khó thực hiện do khu vực này sắp được giải tỏa. Mọi hoạt động đầu tư xây dựng trên phần đất cũ sẽ phải cân nhắc để tránh lãng phí.
Nhiều yêu cầu người dân đưa ra thuộc thẩm quyền xử lý của chính quyền thành phố như vấn đề nâng cao mức hỗ trợ bảo hiểm y tế. Lãnh đạo huyện có mặt tại buổi họp cho biết sẽ báo cáo lại để thành phố xem xét, phê duyệt.
Sống dưới chân "núi" rác suốt 20 năm
Người lạ lần đầu đi vào xã Hồng Kỳ sẽ lập tức phải bịt mũi lại vì một mùi hôi thối không biết phát ra từ đâu. Giữa cảnh thôn quê chập chùng núi đồi, thình lình xuất hiện một núi... rác.
Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị (URENCO) quản lý từ năm 1999. Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận khoảng 4.000 tấn rác, được đánh giá là bãi tập kết rác lớn nhất Hà Nội. Đến nay "núi" rác đã cao hơn 40 m, rộng hàng chục héc ta.
Những hộ dân quanh bãi rác đã quen cảnh ăn cơm chung với ruồi nhặng, đi ngủ cũng phải đeo khẩu trang vì mùi hôi thối. Tình trạng này còn trầm trọng hơn trong những ngày Hà Nội nắng nóng đến 39-40 độ C.
"Chẳng ai sinh ra được chọn quê hương bản quán. Đất đai của cha ông tổ nghiệp thì đời con cháu phải tiếp tục ở thôi", một người dân sống cách núi rác 100 m tâm sự.
Trở về nhà sau buổi họp với chính quyền, bà Mai (xóm Hòa Bình, thôn 2) cho biết sẽ tiếp tục chặn xe rác nếu nguyện vọng của người dân không được đáp ứng.
Vụ lúa vừa qua, bà Mai và các hộ nông dân xóm Hòa Bình mất trắng hơn 10 héc ta lúa vì không có nước tưới. Dòng suối Lạc Sơn sau bao năm cung cấp nước tưới cho cả vùng đến nay đã bị ô nhiễm nặng nề.
Từ đầu vụ, nông dân "cắn răng" bỏ ra hàng triệu đồng bơm nước máy vào ruộng để cấy. Nhưng sau đó cũng không đủ nước để dưỡng lúa, họ đành ngậm ngùi nhìn hơn 10 héc ta lúa chết khô.
Ngày 19/7/2017, cũng sau một vụ người dân chặn xe rác đòi đối thoại, UBND TP Hà Nội đã có công văn số 3511/UBND-DT yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương thực hiện các dự án xây dựng khu tái định cư để di dời các hộ dân trong vùng bị ô nhiễm bán kính 500 m.
Từ đó đến nay đã gần 1 năm. Chính quyền huyện khẳng định các dự án vẫn đang được tiến hành, trong khi người dân cho rằng tiến độ xử lý quá chậm chạp. Riêng thôn 2 của xã Hồng Kỳ còn tới 126 hộ dân nằm trong bán kính 500 m, có nhiều nhà cách núi rác chỉ vài bước chân.
Theo Ngọc Tân (Tri Thức Trực Tuyến)
- An Giang: Nổ tàu cá khi đang bơm nhiên liệu, 5 người thương vong (18:23)
- Gió mùa Đông Bắc sắp về, kết thúc nắng nóng cục bộ (18:11)
- Điều tra vụ nam công nhân bị nhóm thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh hội đồng tại Đồng Nai (18:01)
- Dập tắt hoàn toàn đám cháy kéo dài suốt 10 ngày tại bãi rác ở Nghệ An (51 phút trước)
- Nữ giám đốc địa ốc và chiêu trò chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua các dự án ảo (1 giờ trước)
- "Lúa chín không cúi đầu": Thông điệp ý nghĩa hay sự sai lệch kiến thức trong ca khúc của Cẩm Ly - Hòa Minzy? (1 giờ trước)
- Thầy giáo thương binh lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 73: Buổi dạy cuối khiến sinh viên xúc động nghẹn ngào (1 giờ trước)
- Nỗi day dứt sau một lần lầm lỗi: Khi sự quan tâm bị từ chối bằng im lặng (2 giờ trước)
- Hoạt động tài chính nổi lên như “mỏ vàng” ngầm của Thế Giới Di Động (2 giờ trước)
- Đây có thể là mẫu SUV điện giá rẻ nhất thị trường: Chỉ 184 triệu đồng, chạy 310 km mỗi lần sạc (2 giờ trước)