Một đoạn clip ghi lại hành động dũng cảm của một nam thanh niên lao xuống sông cứu người đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động trước quyết định đầy bản năng trong khoảnh khắc sinh tử.

Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Trần Quốc Toản, sinh sống tại Đắk Lắk. Anh cho biết sự việc xảy ra vào ngày 4/4 khi đang di chuyển qua khu vực cầu Sêrêpốk, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Trong lúc lưu thông, anh chú ý đến một cô gái đi xe máy phía trước có biểu hiện bất thường khi bất ngờ giảm tốc và tấp sát vào lan can cầu. Nhận thấy dấu hiệu không bình thường tại khu vực từng xảy ra nhiều vụ việc tương tự, anh chủ động đi chậm lại để quan sát.

05-1775394675-khoanh-khac-sinh-tu-tren-cau-serepok-nam-thanh-nien-lao-xuong-song-cuu-nguoi
Anh Toản kịp cứu người phụ nữ nhảy xuống sông.

Chỉ trong tích tắc, cô gái dừng xe, trèo qua lan can và đứng chênh vênh trước khi bất ngờ lao xuống dòng nước. Dù đã kịp hô lớn ngăn cản, anh Toản vẫn không thể ngăn được tình huống xảy ra quá nhanh.

Không kịp suy nghĩ, anh vội dựng xe bên đường, bỏ lại toàn bộ đồ đạc như điện thoại, ví, mũ bảo hiểm rồi tìm cách tiếp cận vị trí nạn nhân. Tuy nhiên, từ trên cầu không có lối đi xuống, phía dưới lại là sườn dốc dựng đứng cao hàng chục mét. Trong tình thế cấp bách, anh buộc phải men theo triền dốc, gần như trượt xuống phía dưới để tiếp cận dòng sông.

Khi đó, cô gái dù biết bơi nhưng sau cú rơi từ độ cao lớn đã nhanh chóng kiệt sức, chới với giữa dòng nước. Nhận thấy nguy cơ chìm xuống, anh Toản kịp thời tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Sau khi hoàn thành việc cứu người, chính anh cũng rơi vào trạng thái gần như kiệt sức. Nhìn lại địa hình hiểm trở, anh mới cảm nhận rõ mức độ nguy hiểm của hành động vừa thực hiện.

Người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ đưa cô gái, được xác định trú tại huyện Ea Kar, đi cấp cứu. Về phần mình, anh Toản lặng lẽ rời khỏi hiện trường sau khi chắc chắn nạn nhân đã an toàn, thậm chí từ chối cung cấp thông tin liên lạc.

Chia sẻ sau sự việc, anh cho biết thời điểm đó chỉ nghĩ đến việc phải cứu người càng nhanh càng tốt. Khi trở về nhà, anh mới cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng khẳng định nếu gặp lại tình huống tương tự, anh vẫn sẽ không ngần ngại hành động.

Biên Thùy (SHTT)