Xã hội

Không có việc người lạ vào trường tiểu học bắt cóc học sinh

Công an Bình Thuận thông tin, người đàn ông lạ mặt vào Trường tiểu học Mũi Né 2 làm nghề chạy xe ôm để đưa đón học sinh, không phải bắt cóc trẻ em.

Tối 27/12, Công an TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã xác minh sự việc người lạ vào Trường tiểu học Mũi Né 2, bế học sinh lớp 1 lên xe.

"Vụ việc hoàn toàn không có dấu hiệu của bắt cóc học sinh như tin đồn, chỉ là người chạy xe ôm được phụ huynh nhờ đi đón học sinh nhưng do anh này chạy lòng vòng, khiến mọi người sợ và nghi ngờ có dấu hiệu bắt cóc trẻ em", thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP.Phan Thiết nói với Báo Thanh Niên.

Không có việc người lạ vào trường tiểu học bắt cóc học sinh
Ông P. vào trường học hành nghề xe ôm đưa đón học sinh.

Theo đó, người đàn ông này được xác định là N.M.P (SN 1983, trú huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Ông P. hiện đang sống khu phố 4, phường Mũi Né, TP. Phan Thiết và làm nghề thợ hồ. Khi không có việc thì ông P. chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

Tại Cơ quan công an, P. khai nhận đã điều khiển xe máy đến Trường tiểu học Mũi Né 2 với mục đích tìm các cháu học sinh đi bộ hoặc chưa có người nhà đến đón thì sẽ đến hỏi thăm và chở các cháu về nhà, sau đó lấy tiền xe ôm từ gia đình các cháu. Trước khi gặp cháu Phan Thành P. thì P. đã chở được 2 cháu học sinh khác về nhà và được trả số tiền 17 nghìn đồng.

Sau đó, Công an TP. Phan Thiết đã trực tiếp làm việc với gia đình 2 cháu và xác định sự việc là có thật. Ngoài ra, P. chưa có tiền án, tiền sự.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khong-co-viec-nguoi-la-vao-truong-tieu-hoc-bat-coc-hoc-sinh-d201850.html