-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
18/02/2021 16:09Không thể đi Singapore chữa bệnh vì dịch Covid-19, 'em bé da trăn' bị bố mẹ bỏ rơi giờ ra sao?
Những ngày đầu năm Tân Sửu, chúng tôi tìm đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh để thăm hoàn cảnh của bé Nguyễn Ngọc Bích (4 tuổi). Đây là nhân vật trong bài viết "Người đầy vẩy ngứa như da trăn, bé gái 16 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ rơi nên không có tiền chữa trị" được chúng tôi chia sẻ vào tháng 4/2018.

Không giống như những đứa trẻ bình thường khác, từ khi mới chào đời, trên người bé Bích đã xuất hiện những vết sẹo lồi lõm, da bé giống như loài trăn khiến không ít người lo sợ. Cũng vì nhiều lời dị nghị xa gần, bố mẹ đã đem bé bỏ tại bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh khi con chưa đầy 1 tháng tuổi. Vì không thể liên lạc gia đình đến nhận, sau khi làm các thủ tục cần thiết, bé Bích được chuyển vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh để chăm sóc.


Xót xa trước hoàn cảnh của bé gái tội nghiệp khi mang trong mình chứng bệnh lạ, rất nhiều mạnh thường quân đã tìm đến Trung tâm để giúp đỡ, hỗ trợ bé Bích có cơ hội được chữa bệnh, tiếp tục cuộc sống. Sau hơn một tuần kêu gọi, với số tiền hơn 3 tỷ đồng, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh đã tiến hành đưa bé Nguyễn Ngọc Bích sang Singapore để điều trị căn bệnh vẩy ngứa vào năm 2019.

Trải qua các đợt khám chữa bệnh, xoa thuốc tại Singapore, tình trạng da của bé Bích đã cải thiện rất nhiều, con cũng lanh lợi, hoạt bát hơn. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đợt tái khám của con trong năm 2020 tại Singapore đều phải hoãn lại, con chỉ có thể điều trị thuốc gửi về qua sự hướng dẫn của bác sĩ.

Ẵm bé Nguyễn Ngọc Bích vào lòng, ông Lê Văn Nghiệm - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết dù rất buồn khi Bích không thể tiếp tục đi chữa bệnh tại Singapore nhưng phía Trung tâm không còn sự lựa chọn nào khác. Suốt một năm qua, Trung tâm vẫn cố gắng nhận thuốc từ Singapore về để điều trị cho bé Bích, đồng thời chăm lo tốt nhất về mọi mặt cho con để con có được sức khỏe, tinh thần một cách tốt nhất.
"Năm nay bé Bích đã được đi học mầm non, con bé hòa nhập rất tốt, nói chuyện cũng nhiều hơn. Nhìn thấy bé ngày một lớn lên, chúng tôi vô cùng xúc động, con bé đã thiếu thốn tình thương của bố mẹ, phía Trung tâm luôn cố gắng để bù đắp cho con cũng như những đứa trẻ khác", ông Nghiệm nói.


Ngồi trong căn phòng nhỏ, bé Bích đưa đôi tay nhỏ sờ vào bộ quần áo mới được mặc trên người, đây là cái Tết thứ 4 con được đón cùng các cô chú, anh chị em trong trung tâm. Không còn tỏ ra sợ sệt như những lần gặp gỡ trước, bé Bích biết dạ, vâng, phụ giúp các cô chú trong Trung tâm khi được nhờ vả.
"Con bé ngoan lắm, biểu gì làm nấy, sống ở đây quen nên ai cũng thân thiết với con. Ngày nào cũng chơi đùa với các anh, chị em ở đây. Dù đã 4 tuổi nhưng vấn đề cân nặng của con còn thiếu, phía Trung tâm vẫn cố gắng để khắc phục điều này", một cô chăm sóc cho Bích nói.


Về tình trạng da của bé Bích, tuy chưa thể qua Singapore để tái khám nhưng việc dùng thuốc đều đặn đã giúp da con cải thiện hơn trước, phần vẩy ngứa cũng bớt đi rất nhiều. Hiện tại con vẫn đang sử dụng thuốc để bôi ngoài da theo hướng dẫn của bác sĩ Singapore.
"Con bé thông minh lắm, muốn cái gì là bắt đầu cười làm duyên, nhõng nhẽo với các cha, mẹ ở đây, ai cũng thương Bích cả. Ước gì con bé nhanh chữa trị được bệnh vẩy ngứa để sinh hoạt bình thường như những đứa trẻ khác, chứ nhìn con lâu lâu lại ngứa ngáy khó chịu, quả thật tôi không cầm lòng được", ông Lê Văn Nghiệm - Giám đốc Trung tâm cho biết.

Đưa bàn tay cầm lấy phần bánh ngọt được chúng tôi mang đến, Bích nở một nụ cười thích thú rồi chạy ùa vào chỗ các anh chị ở Trung tâm để đùa vui. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, chứng bệnh vẩy ngứa của con chưa thể chữa trị dứt điểm, con vẫn phải đối mặt với những cơn đau nhức, ngứa ngáy khắp người khi tái phát..., nhưng chúng tôi vẫn hi vọng rằng bằng sự yêu thương, chăm sóc của các cô chú tại Trung tâm, sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người, hành trình chữa bệnh của con sẽ tiếp tục để con thoát khỏi những cơn đau rát mỗi ngày. Mong một phép màu sẽ đến với con trong năm 2021.


Theo Văn Tiên (Trí Thức Trẻ)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (4 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (6 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (11 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (24 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (34 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (39 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (42 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (45 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (45 phút trước)




