Gần 10 năm qua, nhiều hộ dân tại khu tái định cư Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) phải vật lộn với cảnh thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường.
Dù đã chuyển về khu tái định cư Quỳnh Đô sinh sống gần 10 năm nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa được cấp nước sạch sinh hoạt.
Điều trớ trêu là chỉ cách một con đường, người dân ở khu vực đối diện lại được cấp đầy đủ nước sạch để sử dụng hàng ngày.

Không được đấu nối vào hệ thống cấp nước, một số hộ dân buộc phải xin dùng chung nước sạch từ hộ gần đó. Những gia đình không thể dùng chung phải khoan giếng lấy nước và chấp nhận sử dụng nguồn nước ô nhiễm gần nghĩa trang.

Anh Trần Văn Toàn, một cư dân tại đây, chia sẻ: “Gia đình tôi khoan giếng sâu, lọc qua hai lần, nhưng vẫn thường xuyên bị ngứa khi tắm. Để nấu ăn, chúng tôi phải mua nước đóng chai. Gần 10 năm sống mà không có nước sạch sử dụng khiến gia đình tôi rất khổ sở".
Không chỉ thiếu nước, môi trường sống tại Quỳnh Đô cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều căn hộ vẫn bỏ trống, không có người ở. Rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi, biến nhiều khu đất trống trở thành “bãi rác tự phát”.

“Mấy lần, tôi cùng một vài người dân gom rác, dọn dẹp. Nhưng chỉ vài hôm sau, lại có người vứt rác ra đúng chỗ cũ, dọn mãi cũng không xuể”, bà Nguyễn Minh Tâm, một người dân tại đây, chia sẻ.
Mỏi mòn chờ dự án nước sạch
Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Vĩnh Quỳnh thừa nhận, tình trạng cấp nước sạch cho khu tái định cư Quỳnh Đô đang gặp vướng mắc.
“Dù đã có dự án nhưng do thay đổi về hạ tầng kỹ thuật và ngân sách nên việc triển khai cấp nước vẫn chưa thực hiện được. Hệ thống ống cũ cũng hư hỏng do không sử dụng lâu ngày”, vị này cho biết.

Hàng trăm hộ dân nơi đây từng hy vọng việc chuyển đến khu tái định cư sẽ mở ra cuộc sống mới, ổn định hơn. Nhưng gần 10 năm trôi qua, giấc mơ “an cư” vẫn chưa thành hình, khi họ phải sống cảnh thiếu thốn nhu cầu cấp thiết nhất.
“Chúng tôi không mong gì nhiều, chỉ cần có nước sạch để sinh hoạt, rác thải được xử lý gọn gàng, là đã quá đủ. Hy vọng chính quyền sớm vào cuộc để cuộc sống người dân đỡ khổ”, anh Trần Văn Toàn tha thiết.
Theo Tiến Dũng (VietNamNet)