-
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời" -
Nhìn lại năm 2025: Khi những tiên đoán từ gần ba thập kỷ trước của người Mỹ trở thành sự thật
Xã hội
14/04/2018 22:25Kiểm điểm trưởng công an phường dùng xe công an 'hộ tống' cháu
GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CUNG CẤP
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tối 8.4, Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cùng người yêu đến quán bánh xèo Hà Điệp (302 Phạm Cự Lượng, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà). Chị Trần Thị Quỳnh Như (32 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông) cùng em dâu vào sau. Hai bên mâu thuẫn về việc vào sau ăn trước nên xảy ra xô xát. Khang đánh chị Như bầm mắt, gãy răng, chấn thương mũi phải vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Sau đó, những người còn lại bị đưa về Công an P.An Hải Đông. Gia đình chị Như thấy người nhà Khang là công an đưa xe Công an P.Thanh Khê Đông đến đón nên lo lắng vụ việc không được giải quyết khách quan, liền phản ánh lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bức xúc.
Nhận thông tin, Công an Q.Thanh Khê đã yêu cầu trung tá Nguyễn Tri Phương, Trưởng Công an P.Thanh Khê Đông, chú ruột của Khang báo cáo, giải trình.
- ẢNH: VĂN TIẾN
Theo báo cáo, tối 8.4 trung tá Phương cùng cán bộ dùng xe công an phường đi tuần tra trên đường Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê) thì anh của ông là đại tá Nguyễn Hữu Chỉnh (nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 về hưu), cha của Khang gọi điện nhờ giải quyết vụ Khang xô xát.
Ông Phương giải thích khi đến nơi thì thấy một số thanh niên đứng trước cổng trụ sở công an phường. Lo cháu bị chặn đánh nên ông Phương dùng xe công an chở Khang về nhà.
Theo người nhà của nạn nhân Quỳnh Như, tại công an phường, ông Chỉnh khoe là anh đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP. Sau đó, ông Chỉnh đã phải xin lỗi đại tá Mưu vì cả 2 chỉ ở gần nhà.
Đại tá Trần Mưu cũng đã phủ nhận quan hệ họ hàng, đồng thời chỉ đạo Công an Q.Sơn Trà xử lý nghiêm vụ việc.
Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an Q.Thanh Khê khẳng định, trung tá Phương đã dùng xe công giải quyết việc công và tư không rõ ràng nên bị người dân phản ánh, phải tiếp thu.
Trong vụ việc, Công an P.An Hải Đông chưa yêu cầu Công an P.Thanh Khê Đông phối hợp nên trung tá Phương đưa xe qua phường khác là không đúng; giải quyết việc riêng, không được dùng xe công.
Lãnh đạo Công an Q.Thanh Khê sẽ chủ trì họp kiểm điểm trung tá Phương tại P.Thanh Khê Đông, tiếp đó sẽ báo cáo kết quả lên Công an TP xem xét các hình thức tiếp theo.
Đối với nạn nhân Quỳnh Như, hiện Công an Q.Sơn Trà đang chờ kết quả giám định thương tích để củng cố hồ sơ xử lý.
Theo Văn Tiến (Thanh Niên Online)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (5 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (6 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (37 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (43 phút trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (45 phút trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (47 phút trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (51 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (55 phút trước)
- Đạo diễn Vbiz tung bộ ảnh cầu hôn bạn gái giữa núi tuyết Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Vụ siêu trộm khoét vách ngân hàng tại Đức: 30 triệu Euro "không cánh mà bay" giữa kỳ nghỉ Giáng sinh (1 giờ trước)