Xã hội

Kiều bào đổ về quê ăn Tết, sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người

Lượng khách quốc tế nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này tăng khá cao, trong đó có số lượng không nhỏ kiều bào về Việt Nam đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tối 24-1, sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) đón khá nhiều chuyến bay về từ Nhật Bản, Dubai, Hà Lan, các nước khu vực Đông Nam Á... Hành khách là người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương ăn Tết với lỉnh kỉnh hành lý.

Kiều bào đổ về quê ăn Tết, sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người
Chuyến bay đưa gia đình anh Lê Quốc Đại từ Amsterdam - Hà Lan về Việt Nam đón Tết đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào tối 24-1
Kiều bào đổ về quê ăn Tết, sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người - 1
Du học sinh từ Đài Loan - Trung Quốc về nước ăn Tết

Kiều bào đổ về quê ăn Tết, sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người - 2

Kiều bào đổ về quê ăn Tết, sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người - 3
Khá đông hành khách ở ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất trong tối 24-1

Trước đó, từ trưa đến chiều ngày 24-1, tại sảnh chờ ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, rất đông người dân chờ đợi người thân từ nước ngoài về Việt Nam dịp Tết này.

Không giấu được vẻ hồi hộp, bà Nguyễn Thu Thảo (ngụ quận Bình Tân, TP HCM) chăm chú dõi mắt theo dòng người đang đi ra để tìm con trai bay từ Hàn Quốc về. Bà cùng chồng và em trai đã có mặt ở đây từ sáng sớm.

"Con tôi sang Hàn Quốc làm việc đã 5 năm, năm nay mới lần đầu về đón Tết cùng gia đình. Nhờ thu nhập ổn định nên mấy năm qua, con tôi đỡ đần gia đình được ít nhiều, giúp tôi có vốn mở được nhà hàng” - bà Thảo khoe.

Kiều bào đổ về quê ăn Tết, sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người - 4
Người dân đợi chờ, trông ngóng người thân từ nước ngoài trở về

Cách đó không xa, ông Nguyễn Thiên Vương (ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang đón em gái về ăn Tết cùng gia đình sau 7 năm du học và làm việc ở Nhật Bản. "Ngày nào mẹ cũng gọi điện cho em gái tôi vì nhớ mong. Ban đầu tưởng em không về được dịp Tết này, sau đó em báo tin sẽ về khiến gia đình chộn rộn mong chờ suốt tháng qua" - ông Vương tâm sự.

Trong khi đó, bà Nguyễn Trúc Đào (ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) liên tục nhắn tin, gọi điện cho người thân đang làm thủ tục nhập cảnh sau chuyến bay về từ Singapore. "Hôm nay, tôi bỏ hết công việc để chạy xe lên TP HCM đón anh chị ruột về nước. Không gì vui bằng cảnh gia đình sum họp trong ngày Tết" - bà Đào xúc động nói.

Nhiều người có mặt ở sân bay cho biết người thân đã nhiều năm sống và làm việc ở xứ người, không có dịp về quê hương. Không ít kiều bào trong số đó bị mắc kẹt từ dịch COVID-19 đến nay.

Kiều bào đổ về quê ăn Tết, sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người - 5

Năm nay, nhiều người đã sử dụng một số ứng dụng theo dõi chuyến bay như Flightradar24, FlightAware hoặc đường link theo dõi đường bay nên không còn phải ra sân bay quá sớm và vạ vật chờ đợi.

Tuy nhiên, thời gian nhập cảnh vẫn khá lâu. Ông Henry N., hành khách từ Nhật Bản về Việt Nam, vừa đẩy xe chất đầy hành lý vừa nói: "Máy bay hạ cánh lúc hơn 14 giờ nhưng tới 15 giờ, tôi mới có thể ra khỏi cổng do phải chờ lấy hành lý và làm thủ tục khi lượng khách khá đông".

Theo số liệu của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 24-1, có 137 chuyến bay quốc tế đến sân bay này với 21.904 hành khách. Trước đó, ngày 23-1, trong tổng số 335 chuyến bay đến, có 134 chuyến quốc tế với 23.034 hành khách.

Theo Lê Tỉnh - Hoàng Triều (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/kieu-bao-do-ve-que-an-tet-san-bay-tan-son-nhat-chat-kin-nguoi-196240124203524534.htm