Xã hội

Kinh hoàng công nghệ chế biến rác bẩn ở Bệnh viện Bạch Mai

Ra sức cảnh báo rác thải y tế vô cùng độc hại, cần được tiêu hủy theo đúng quy trình nghiêm ngặt tại những cơ sở được cấp phép, nhưng một sự thật kinh hoàng đã được PV phát hiện...

Ra sức cảnh báo rác thải y tế vô cùng độc hại, cần được tiêu hủy theo đúng quy trình nghiêm ngặt tại những cơ sở được cấp phép, nhưng một sự thật kinh hoàng đã được PV phát hiện: Những cơ sở khám - chữa bệnh lớn và uy tín nhất Việt Nam đang “âm thầm” sơ chế những thứ được coi là độc hại kia, rồi “tuồn” ra các cơ sở sản xuất thủ công ngay ngoại thành Hà Nội để tái chế thành những vật dụng mà người dân sử dụng hằng ngày.
Trong một bệnh viện hàng đầu quốc gia - BV Bạch Mai - đang hằng ngày diễn ra công đoạn sơ chế rác thải y tế độc hại. Khi PV chứng kiến những cảnh đó, quả thật không tin vào mắt mình.
 
Phía sau lưng nhà xác, nhà tang lễ của Bệnh viện Bạch Mai, là khu vực xử lý rác thải rất rộng rãi. Ở đó có các căn nhà nhỏ, có cả khu xử lý nước thải máy móc chạy ầm ầm.
 
Họ mua cả máy móc về, thuê nhân công, có “người trong cuộc” đứng ra quản lý, tổ chức cắt rửa dây và ống truyền dịch đỏ máu người bệnh, cắt và nghiền xilanh nhuốm máu và các mẫu bệnh phẩm có sức lây lan bệnh tật khủng khiếp.
 
Tất cả rác thải y tế bằng nhựa đều được thu gom lại, đưa đến khu vực để nhân viên sơ chế. Có khi dùng máy có khi được thực hiện bằng tay.
 
Những chiếc xilanh đã qua sử dụng vẫn còn dính đầy máu của bệnh nhân. Tất cả chúng được sơ chế rồi đưa đến các cơ chế tái chế ở ngoại thành Hà Nội.
 
Một nhân viên đang thu gom rác thải y tế bằng nhựa từ các thùng rác của bệnh viện.
 
 Rác thải được phân tách thành các loại để đưa đi "tiêu thụ".
 
Sau quá trình phân tách, sơ chế, các thứ được cảnh báo là độc hại này được đóng vào các túi nilon lớn, tải hoặc thùng để đưa lên xe ô tô chở đến các cơ sở tái chế đồ nhựa.
 
Sau quá trình phân tách, sơ chế, các thứ được cảnh báo là độc hại này được đóng vào các túi nilon lớn, tải hoặc thùng để đưa lên xe ô tô chở đến các cơ sở tái chế đồ nhựa.
 
Chuột to tày bắp chân rúc rích lạch xạch tha lôi rác y tế, bông băng sũng máu, chai lọ hóa chất thừa... 
 
Các nhân công này đang cần mẫn làm việc.
 
 Theo đúng quy định, thì sau khi nhân viên được Bệnh viện thuê thu gom rác thải y tế, loại độc hại và loại không độc hại trong những cái túi và những cái thùng chứa rác có bánh lăn khác nhau, họ sẽ tập kết vào nơi tập trung, xử lý hoặc trung chuyển để đem đi tiêu hủy theo hợp đồng với các công ty có trách nhiệm và có công nghệ đặc biệt.
 
Những nhân viên ở đây vẫn bình thản mở nắp các thùng rác thải y tế độc hại màu vàng mà họ biết rất rõ là cái gì. Họ bới tung nó lên, bông băng, kim tiêm vứt ra một cái khay to bằng nửa cái giường cá nhân, họ chọn riêng ống truyền dịch, dây truyền bằng nhựa ra. Họ cắt nhỏ các dây truyền ống truyền, rồi xả nước rửa bỏ máu mủ.
 
Nơi diễn ra công đoạn sơ chế có ghi tấm biển sai chính tả: “Khu thu gom lưu trữ sử (viết “s” thay vì “x”) lý chất thải tập chung (viết “ch” thay vì “tr”). Khu sử (họ viết “s” thay vì “x”) lý nước thải. Không nhiệm vụ miễn vào”. Và bên trong đó ẩn giấu sự thật kinh hoàng.
 
Các nhân viên nhổ bỏ mũi tiêm sắt nhọn hoắt, cho tất cả vào máy nghiền, máy nổ đinh tai nhức óc. Họ cứ nghiền tất rồi tìm cách lọc nhựa trắng và nhựa đen riêng ra. Nước thải mà họ xả ra thì chắc chắn là… nhắm mắt cũng biết rất bẩn và độc hại 
 
 "Nam nhân viên này đã kiên quyết đề nghị chúng tôi ra khỏi khu vực bởi "không nhiệm vụ miễn vào".
 
Xe tải đã chờ sẵn để chở các thùng nhựa có chứa bơm kim tiêm về nơi tái chế.
 
Sau khi rời BV Bạch Mai, 4 xe tải tập trung về làng Khoai, thôn Minh Khai.
 
 Hàng dài xe tải chở rác thải y tế độc hại về các cơ sở để tái chế ra những vật dụng bằng nhựa mà người dân vẫn sử dụng hằng ngày.
 
>> BV Bạch Mai nói gì về vụ rác thải y tế "chạy thẳng" tới làng tái chế?
>> Sự thật kinh hoàng bên trong bệnh viện
>> Rùng mình những chiếc chăn bông làm từ rác thải nhà tang lễ
 
Theo Nhóm PV (Lao Động)