-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
Xã hội
21/12/2019 17:36Kinh hoàng món nợ khiến đôi vợ chồng phải ôm con nhỏ rời quê lên Hà Nội sống chui lủi
Sáng 21/12, anh Nguyễn Đức Ch. (34 tuổi, ở Đoan Hùng, Phú Thọ - một cán bộ công chức xã) tìm đến PV chia sẻ câu chuyện với tâm trạng vô cùng hoang mang về số phận của gia đình do món nợ.
Ôm con nhỏ trốn nợ |
Anh Ch. cho hay, đầu năm 2019, vợ chồng anh có nhu cầu vay vốn của một chủ hàng vàng ở địa phương để làm ăn. Tuy nhiên, do bị thua lỗ và nhiều yếu tố khách quan nên chưa thể trả được. Chỉ vài ngày chậm lãi, chủ nợ liền đến tận nhà dùng đủ mọi thủ đoạn đe dọa, khiến vợ chồng trẻ phải cuốn gói rời khỏi nhà.
"Vợ chồng tôi xây được cái nhà thì hết vốn làm ăn, vợ tôi chuyên kinh doanh online, hôm nhập hàng Quảng Châu cần đến vốn nên đã tìm đến nhà anh L. vay 300 triệu. Thời gian đầu vợ chồng vẫn trả được 3 nghìn đồng/ triệu, sau đó họ thỏa thuận lên 5 nghìn đồng/ triệu. Được vài tháng, vợ chồng tôi trả gốc còn 210 triệu, hiện tại mỗi tháng phải trả đến 22,5 triệu tiền lãi".


Người đàn ông kể tiếp về lý do bỏ trốn: "Do trả chậm lãi khoảng 2 ngày nhưng chưa có tiền, chủ nợ vác gậy và súng đến tận nhà đe dọa. Có lần tôi sang nhà anh ta để khất nhưng bị giữ lại cho đến đêm muộn chờ người thân mang tiền lãi đến thì mới cho về.
Sau lần này, vợ chồng tôi phải vay vá mỗi chỗ một ít để cố gắng trả, nhưng bây giờ thì gần như không còn khả năng. Đỉnh điểm gần đây nhất, chủ nợ tìm đến tận nơi làm việc của tôi đe dọa, họ cũng đến chỗ vợ tôi (quỹ tín dụng) làm tương tự".
Theo anh Ch. khi xét thấy không còn khả năng trả nợ, hai vợ chồng sang tận nhà chủ nợ đề nghị được gán ngôi nhà nhưng ông ta không đồng ý. Vợ chồng anh Ch. hứa hẹn bán được nhà sẽ trả nợ nhưng bên cho vay vẫn dùng mọi hình thức ép phải trả ngay lập tức.

"Cách đây 1 tháng, dù tôi đang bế đứa con mới sinh trên tay nhưng vẫn bị họ dùng gậy cao su đánh tím tái cả người. Mặt khác, ở quê bắt đầu râm ran nên vợ chồng tôi mang tiếng khắp làng, buộc vợ chồng phải xin nghỉ phép.
Hiện tại tôi đã hết phép, nếu không về thì mất việc. Bây giờ, không còn đường để về, tôi lo ngại đến tính mạng của vợ và đứa con nhỏ mới 11 tháng tuổi, bữa ăn cũng phải lo từng ngày…. Vì những lẽ trên, tôi bàn với vợ rời khỏi nhà để lánh nạn", anh Ch. buồn bã và lo lắng cho cuộc sống của những ngày tiếp theo.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh, anh Ch. cho biết, cả hai bên đều có mẹ già ốm đau, bệnh tật nhưng cũng bị liên lụy vì con nợ truy đến cùng.
"Mẹ vợ tôi ốm đau triền miên, luôn phải nằm điều trị ở BV Bạch Mai, thế nhưng chủ nợ vẫn tìm đến tận giường bệnh, họ không để yên. Vay thì phải trả nhưng họ không để cho tôi con đường về", anh CH. nói.

Trước sự việc trên, sáng cùng ngày PV đã liên lạc với công an thị trấn Đoan Hùng để tìm hiểu. Trao đổi với PV, lãnh đạo công an thị trấn cho hay, địa phương chưa nhận được trình báo của anh Ch. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin xác minh từ phía chúng tôi, vị trưởng công an thị trấn Đoan Hùng đề nghị vợ chồng anh Ch. về trình báo.
"Chúng tôi đề nghị anh Ch, về để có đơn trình báo, đảm bảo không thể để xảy ra việc hành hung, gây án", vị lãnh đạo địa phương cho hay và đề nghị PV về trực tiếp trao đổi.
Theo Minh Ngọc (Trí Thức Trẻ)








- Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt (14:49)
- Từng bị trầm cảm la hét và tự cào cấu vào tay, ca sĩ Pha Lê sức khỏe hiện tại ra sao? (14:48)
- Tân binh V.League chiêu mộ tiền đạo Brazil cao 1m88, mua 3 ngoại binh trong 1 tuần (14:44)
- Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan (14:38)
- Bác sĩ vạch trần môn thể thao dễ gây đột tử nhất NHƯNG từ người trẻ tới già, nam hay nữ đều "mê như điếu đổ" (14:35)
- Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời' (14:32)
- Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online" (14:28)
- Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao" (14:21)
- Cảnh báo về "chuyện nhỏ" dẫn đến nguy cơ đột quỵ (14:20)
- Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào? (14:16)




