-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
06/07/2016 07:05Kỳ nghỉ hè cuối của cả gia đình trên chiếc tàu bị đâm chìm
Một phụ nữ đi ngang qua, đến trước bàn thờ lập tạm cùng chiếc áo quan nhỏ đang chờ đậy nắp, khấn: “Cháu sống khôn thác thiêng, hãy nhanh nổi lên để mọi người đưa về nhà, bố mẹ và em cháu đã về rồi…”. Lời của người xa lạ khiến ai nấy có mặt đều rưng rưng.
![]() |
Thi thể bé Duy vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: T.L. |
Theo ông Trần Văn Cân (41 tuổi, anh họ ông Trần Văn Tuấn, bố cháu Duy), thi thể của bố mẹ, em gái của Duy đều đã được đưa về quê nhà tại Ninh Bình để an táng.
“Cả gia đình được đưa về nhà thờ ở quê để làm lễ rồi an táng, đã có nhà riêng để về đâu. Gia đình chú ấy sinh sống luôn trên chiếc tàu bị đắm đấy mà” – ông Cân ngậm ngùi chia sẻ.
Theo người họ hàng này, khoảng 5 năm trước, ông Tuấn đã chắt chiu, vay mượn thêm để đóng con tàu trị giá khoảng 500 triệu đồng. Cho đến thời điểm gặp nạn, hai vợ chồng vẫn nợ khoảng 300 triệu. Làm nghề chuyên chở vật liệu xây dựng thuê, lúc bị đâm chìm, tàu chỉ còn cách điểm tập kết hàng vài trăm mét.
Túc trực để tìm kiếm thi thể bé Duy còn có ông Trần Văn Sơn (49 tuổi, là chú ruột của ông Tuấn). Người đàn ông khắc khổ, thành tâm thực hiện phần nghi thức tâm linh, những mong nhanh chóng tìm được thi thể đứa cháu vắn số.
![]() |
Huy động dân chài thả lưới câu thi thể quanh vị trí tàu chìm (phao vàng đánh dấu). Ảnh: T.L. |
“Cả gia đình tôi cũng sống trên tàu như gia đình cháu Tuấn. Lúc tàu nhà nó bị nạn, tàu tôi đang trả hàng gần đó, nghe tin vội lao tàu ra, neo tại đây để tìm. Lúc nghe loáng thoáng có tai nạn, tưởng đâu chỉ đơn giản, ai ngờ tang thương thế này…” – ông Sơn buồn bã.
Ông cho biết thêm, vợ chồng ông Tuấn có 4 người con. Cách đây khoảng 2 năm, họ đã mất đứa con trai cả vừa tròn 9 tuổi. "Thằng bé đi tắm sông và bị chết đuối” – người chú ruột của nạn nhân chùng giọng.
Vốn đã là nghiệp cha truyền con nối của gia đình, của cả làng, bởi vậy, dẫu đau đớn vì cái chết của con trai, ông Tuấn vẫn phải tiếp tục lênh đênh. Ba đứa con còn lại của anh Tuấn được gửi ở nhà với bà nội để đi học.
Những ngày gần đây, do các con được nghỉ, phần lại muốn có nhiều thời gian bên con nên vợ chồng anh Tuấn để con theo các chuyến tàu. Chẳng ngờ, chuyến tàu định mệnh ấy lại khiến vợ chồng cùng con chết thảm. Chỉ có cháu Trần Văn Khánh (7 tuổi, con trai thứ 3) ở lại nhà bà chơi nên may mắn thoát khỏi tử thần.
“Vợ chồng Tuấn đều biết bơi, đặc biệt Tuấn bơi rất giỏi và khỏe. Có thể lúc bị nạn, vì cố cứu các con nên mới bỏ mạng. Cả 3 thi thể được tìm thấy ở trong cabin tàu đắm. Thi thể Tuấn trong tư thế khuỳnh tay, như đang cố ghì và kéo cháu bé ra khỏi đó…” – ông Sơn chua xót nhớ lại.
Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, tàu NB6913 do Phạm Văn Hiến (26 tuổi, ở xã Trung Phong, huyện Trường Yên, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng đã va chạm với tàu của anh Tuấn, khiến tàu của anh Tuấn bị chìm.
![]() |
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: T.L |
Nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, nhiều người cho biết, thời điểm tai nạn xảy ra, có 2 tàu đi cùng chiều và va chạm, làm chìm tàu của anh Tuấn. Tàu anh Tuấn là tàu nhỏ, trọng tải khoảng 180 tấn, còn hai con tàu gây tai nạn to gấp 5-6 lần.
Một nguồn tin cho biết, chiếc tàu mang BKS Ninh Bình đã va quệt với tàu ông Tuấn làm mất lái, đánh ngang dòng chảy. Ngay lúc đó, tàu do Hiến điều khiển lao tới, đâm ngang khiến tàu ông Tuấn chìm xuống sông.
Trong một clip được ghi lại đúng thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ vài giày, tàu của ông Tuấn đã chìm nghỉm.
Tối 5/7, thi thể cháu Duy vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng và gia đình đang tiếp tục tìm kiếm. Theo gia đình nạn nhân, trước mắt, toàn bộ chi phí tìm kiếm cứu nạn do chủ tàu NB6913 chi trả.
Hiện, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn. Đồng thời, hỗ trợ người nhà nạn nhân số tiền 10 triệu đồng để lo hậu sự.
Clip: Hiện trường vụ tàu chở đá đâm nhau, 4 người tử vong |
Theo Tuệ Nhi (Zing.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





