-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Xã hội
09/11/2025 06:50Kỳ tích 42 giờ sinh tồn trên biển của người đàn ông ở Quảng Ngãi, uống nước mưa và ăn cua sống để cầm cự
Chiều 6/11, khi bão Kalmaegi sắp đổ bộ, gây sóng lớn dữ dội tại cầu cảng Lý Sơn, ông Dương Quang Cường (44 tuổi) bất ngờ nhảy xuống biển. Thấy vậy, ông Phan Duy Quang và cháu là anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) lập tức lấy thuyền thúng lao ra cứu.
Họ kịp vớt được ông Cường lên thúng. Tuy nhiên, sóng bão quá mạnh đã giật đứt sợi dây nối thúng vào bờ, cuốn cả ba người đàn ông cùng chiếc thúng nhỏ ra khơi. Lực lượng cứu hộ tại bờ không thể tiếp cận do bão cấp 13, việc tìm kiếm buộc phải tạm dừng.

Trên biển, ông Quang cố gắng động viên hai người trẻ hơn bám chặt vào thúng. Nhưng chỉ vài giờ sau, sóng lớn đã đánh trôi ông Cường. Đến gần nửa đêm, anh Sanh cũng bị lạc mất.
Chỉ còn lại một mình giữa biển động, ông Quang kể lại mình đã phải ngửa mặt lên trời để uống nước mưa. Khi biển động mạnh, cua cá nhỏ bị sóng đánh trồi lên mặt nước, ông cố vớt lấy để ăn sống, cầm cự qua cơn đói và giữ sức.
Suốt ngày 7/11, ông Quang thấy nhiều tàu hàng đi qua nhưng la hét vô vọng vì không ai phát hiện. Phải đến sáng 8/11, khi đã trôi dạt hơn 100km đến vùng biển Bình Định, ông mới được tàu hàng Hải Nam 39 (chiếc tàu thứ 7 ông thấy) phát hiện.
Thuyền trưởng Hoàng Phú Xuyên cho biết việc tiếp cận nạn nhân rất khó khăn do sóng lớn, nhưng cuối cùng đã cứu được ông Quang trong tình trạng kiệt sức, toàn thân rã rời.
Điều đáng kinh ngạc là ngay sau khi được tàu khách An Vĩnh Express ra tiếp nhận, ông Quang đã từ chối vào bờ ngay. Dù còn run rẩy, ông đề nghị tàu lập tức quay mũi, theo hướng ông chỉ, để tìm kiếm hai người còn lại.
Phép màu đã thực sự xảy ra. Đến 16h20 cùng ngày, tàu đã cứu được anh Lê Văn Sanh. Khoảnh khắc hai cậu cháu ôm nhau trên boong tàu, họ không tin mình còn sống. Chỉ hơn một giờ sau (17h30), một tàu cá khác thông báo đã cứu được ông Cường.
Cả ba người bị bão cấp 13 cuốn trôi ra biển đều đã sống sót trở về. Chiều 8/11, cả đảo Lý Sơn vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc.
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (59 phút trước)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (1 giờ trước)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (3 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (3 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (3 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (3 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (3 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (4 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (4 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (5 giờ trước)