Hành trình mang nắng ấm mùa đông lên vùng cao của nhóm thiện nguyện "Bếp Củi" đã kết thúc trong nước mắt và nỗi ám ảnh khôn nguôi. Sáng ngày 27/12, tại xã Phình Hồ (Lào Cai), một tai nạn thảm khốc đã xảy ra khiến 9 thành viên trong đoàn mãi mãi nằm lại giữa đại ngàn, để lại nỗi đau tột cùng cho những người ở lại.

60 giây đối mặt với tử thần và sự im lặng đáng sợ

Theo ghi nhận của VnExpress, nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện Việt Đức một ngày sau thảm kịch, anh Phùng Mạnh Quân – trưởng nhóm thiện nguyện và cũng là một trong 9 người may mắn sống sót vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng vừa trải qua. Dù sức khỏe thể chất đã tạm ổn định, nhưng ánh mắt anh vẫn thất thần khi nhớ lại giây phút chiếc xe khách 29 chỗ lao đi sầm sập trên con dốc tử thần.

Anh Quân kể lại, khi xe đang đổ dốc với tốc độ kinh hoàng, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Với trách nhiệm của người trưởng đoàn ngồi phía cuối xe, anh bật dậy hét lớn về phía tài xế: "Sao xe xuống dốc mà đi nhanh vậy?". Thế nhưng, đáp lại câu hỏi đầy lo âu ấy chỉ là một sự im lặng đáng sợ từ vô lăng. Không có câu trả lời nào được đưa ra, chỉ có tiếng la hét hoảng loạn của các thành viên bắt đầu vang lên xé toạc không gian. Trong tích tắc, theo bản năng sinh tồn, anh Quân chỉ kịp bám chặt vào thành ghế, ghì người lại để không bị hất văng. Chỉ hơn một phút sau khi mất phanh, chiếc xe va vào hộ lan và lật ngửa, biến dạng hoàn toàn.

28-1766894848-ky-uc-kinh-hoang-ve-chuyen-xe-thien-nguyen-dinh-menh-phut-im-lang-cua-tai-xe-va-tieng-thet-xe-long-truoc-vuc-sau.jpg
Chiếc xe bẹp rúm sau tai nạn. Ảnh: Lào Cai

Tâm huyết dang dở dành cho 155 đứa trẻ

Nỗi đau càng nhân lên gấp bội khi nhìn lại sự chuẩn bị công phu và đầy tâm huyết của cả đoàn. Một tháng trước, thông qua kết nối, nhóm "Bếp Củi" đã lên kế hoạch hỗ trợ điểm trường Tả Ghềnh, nơi có 155 em nhỏ đang theo học. Họ đã cùng nhau quyên góp từng chiếc áo ấm, chăn màn, tủ nấu cơm và cả những món đồ chơi được làm tỉ mỉ từ lốp xe ô tô cũ.

Sự cẩn trọng của đoàn thể hiện rõ qua việc anh Quân đã tìm hiểu rất kỹ lộ trình. Dù có hai lối đi, cả đoàn đã thống nhất chọn cung đường qua Trạm Tấu dù xa hơn nhưng dễ đi hơn để đảm bảo an toàn. 0 giờ ngày 27/12, chuyến xe lăn bánh từ Hà Nội chở theo 18 con người mang theo trái tim nhiệt huyết, cùng thực phẩm để nấu bữa cơm cho các em. Sau khi dừng ăn sáng tại Trạm Tấu lúc 5h30, khi chỉ còn cách điểm trường vài cây số và thời tiết hoàn toàn thuận lợi, bi kịch đã ập đến.

Cuộc giải cứu nghẹt thở và "báo động đỏ" y tế

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Trung tá Trần Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Phình Hồ đã có mặt tại hiện trường chỉ sau 5 phút nhận tin báo. Trước mắt là cảnh tượng chiếc xe bẹp rúm, đồ đạc văng tung tóe. Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã phải dùng kìm cắt, xà beng để cạy cửa, giành giật từng tia hy vọng sống cho các nạn nhân mắc kẹt bên trong.

Hệ thống y tế Lào Cai lập tức kích hoạt "báo động đỏ". Hàng chục phương tiện, thuốc men và các kíp trực chuyên môn cao nhất từ các cơ sở y tế lân cận đã được huy động tổng lực. Những nạn nhân còn sống sót, bao gồm anh Quân, được sơ cứu trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng trước khi được chuyển tuyến gấp về các bệnh viện đầu ngành tại Hà Nội ngay trong chiều cùng ngày.

Theo kết luận sơ bộ từ cơ quan điều tra, nguyên nhân của thảm kịch bắt nguồn từ việc xe mất phanh khi vừa qua đỉnh dốc. Tại đoạn đường có địa hình phức tạp với độ dốc lên tới 18% cùng hai khúc cua tay áo liên tiếp, chiếc xe đã không thể kiểm soát tốc độ, lao xuống dốc dài và lật ngửa, khép lại hành trình dang dở của những tấm lòng thiện nguyện.

PN (SHTT)