-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
-
Thuyền lật, người đàn ông đi cứu trợ lũ bị kẹt giữa biển nước, cảnh sát lập tức hành động
-
Ngập lụt ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh còn diễn ra đến bao giờ?
-
Nhóm nam thanh, nữ tú trộm hơn nửa tỷ đồng
-
Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vẫn ngập đến nửa mét, phương tiện đi lại khó khăn
-
40 tuổi, tôi nhận ra bí quyết giữ chồng không nằm ở nhan sắc, mà ở một thứ… đàn ông không dám mất
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình lũ lụt tại Trung Giã và Đa Phúc
-
“Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên
Xã hội
19/09/2018 00:00La hét, bật khóc ở hội chọi trâu, công an phải 'nhảy ra phía ngoài để tăng cường giữ cửa'

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2018 có sự tham gia của 16 "ông trâu". Điểm mới của lễ hội năm nay là ban tổ chức không bán vé vào cổng, tuy nhiên, do lượng người đổ về quá đông, cửa vào sân vận động được đóng trước khi diễn ra lễ hội nên đã xảy ra tình trạng hỗn loạn.
Ghi nhận của Zing.vn cho thấy, trước thời điểm khai mạc 15 phút các khán đài chật kín, ban tổ chức phát loa thông báo đóng cổng để đảm bảo an toàn. Số người không được vào tập trung ở ngoài rất đông. Nhiều người đẩy tung cánh cửa bên trái khán đài A để ùa vào bên trong, cảnh trèo rào diễn ra, cảnh sát phải chặn lại.
Dòng người chen lấn, xô đẩy, la hét, cãi vã liên tục. Một phụ nữ bất lực bật khóc trong đám đông không lối thoát.
"Sau vài phút, một số công an nhảy ra phía ngoài để tăng cường giữ cửa. Cổng chính vào khu lễ hội cũng được đóng lại để giảm tải từng phần", nguồn trên mô tả.
Theo thuật lại của báo Giao thông, nhiều người tới lễ hội bức xúc trước tình hình “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Bên ngoài không vào được còn bên trong muốn ra cũng không thể.
Có những khách mời tới đúng giờ theo vé mời của ban tổ chức đành chịu cảnh ngồi ngoài, du khách khắp nơi tới không thể tận mắt xem các "ông trâu" thi đấu.
"Dù bán vé hay không bán vé thì người dân phải được xem. Tại sao chưa khai mạc xong đã đóng cửa rồi? 8h tôi có mặt ở cổng mà đã đóng cửa rồi. Lúc ấy bắt đầu khai mạc", một người đàn ông bức xúc chia sẻ với báo Giao thông.
Việc đóng cổng sân vận động nếu quá tải đã được Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Xuân Minh thông tin từ đầu tháng 9.
Ông Minh chia sẻ với báo giới, năm nay ban tổ chức không bán vé, tuy nhiên, do sức chứa của sân vận động quận là 12.000 người nên cổng sẽ được đóng khi đã đạt sức chứa, để tránh xảy ra cảnh tượng chen lấn, xô đẩy.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 đã xảy ra sự cố đáng tiếc khi trâu chọi húc chết chủ ngay trên sân. Theo tờ Gia đình & Xã hội, năm nay việc tổ chức được ban tổ chức tiến hành kỹ lưỡng hơn. Một hàng rào bằng gần 100 cọc bạch đàn được gia cố, cùng với đó là hàng rào kiên cố sau khu vực khán đài B để trâu chọi không chạy vào khán đài.
Ngoài ra, 3 lớp hàng rào từ sân ra cổng được lắp nhằm hạn chế số người vào sân.


Theo Thanh Tú (Soha/Thời Đại)








- Bị hàng xóm chiếm chỗ đậu xe thường ngày, người đàn ông nghĩ chiêu độc làm đối phương mất 3 ngón tay (10:13)
- Hàng loạt villa sập sau bão số 10: Kè biển bị 'bỏ quên'? (10:09)
- Hành vi khiến HLV Shin Tae-yong bị sa thải (10:08)
- Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ (10:07)
- Philippines, Indonesia cùng cảnh báo sóng thần sau trận động đất độ lớn 7,4 (23 phút trước)
- Spoil dàn Anh Trai mùa 2 đầu tiên bị loại, một thay đổi kéo thêm 4 người ra về (25 phút trước)
- Những khuyết điểm không thể che giấu của iPhone Air (26 phút trước)
- Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng (27 phút trước)
- Nhà Trắng muốn cấm máy bay Trung Quốc bay qua Nga khi đến Mỹ (29 phút trước)
- Doãn Hải My nghi vấn mang bầu? (32 phút trước)




