-
Tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM: Một số trường có tỷ lệ chọi lên đến 1/2,84 -
Hiện trường sập nhà 2 tầng Quảng Ninh khiến 3 người thương vong: Nguyên nhân xuất phát từ hành động trước đó của chủ nhà -
Tình hình người phụ nữ dừng đèn đỏ bị xe bus cuốn vào gầm, hàng chục người phải khiêng xe giải cứu -
Thực hư vụ nhà hàng ở Hà Tĩnh "đổi tôm" sú thành tôm thẻ bị khách phản ánh liền định lao vào xô xát -
Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn nát mặt -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học, sao lại tạo tâm lý bất an như vậy?" -
Thân thế vị tướng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận chức khi mới 23 tuổi, 18 tuổi được kết nạp Đảng -
Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết dị thường trong tháng 5, tuyệt đối không được chủ quan! -
Khởi công mở rộng đường trung tâm TP HCM gấp 5 lần, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về nghi vấn rạn nứt với thiếu gia Đức Phạm
Xã hội
13/12/2017 21:56Lá thư tuyệt mệnh của nữ sinh lớp 8 để lại trước khi cùng bạn nhảy xuống sông Lam tự tử viết gì?
Cùng nắm tay nhau gieo mình xuống sông tự tử
Đã ba ngày trôi qua nhưng cái chết của hai nữ sinh lớp 8, cùng nắm tay nhau nhảy cầu tự tử ở Nghệ An vẫn khiến người dân bàng hoàng. Họ vừa tỏ ra thương xót cho số phận ngắn ngủi của hai nạn nhân, nỗi mất mát đến tận cùng đau khổ của gia đình nhưng cũng vừa oán trách hành động dại dột dẫn đến cái chết oan uổng của hai nữ sinh khi mới bước sang tuổi 14.
Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 9/12, sau khi để lại thư tuyệt mệnh, Nguyễn Thị D (14 tuổi, ngụ thôn Trường, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương) cùng người bạn thân là Lê Thị Thu T (14 tuổi, ngụ thôn 2, xã Thanh Thịnh) cùng đạp xe đạp đi về phía chân cầu Dùng (thuộc xã Thanh Lĩnh).
Khi đến nơi, hai nữ sinh này để lại chiếc xe đạp rồi cùng nắm tay nhau nhảy xuống dòng sông Lam tử tử.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến người dân không kịp can ngăn.
Sau 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm, thi thể hai nữ sinh đã được tìm thấy và được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.
Lá thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt
Trước khi cùng bạn gieo mình xuống sông tự vẫn, D có để lại cho gia đình lá thư tuyệt mệnh với những dòng chữ nghệch ngoạc. Nội dung bức thư D nói về tình cảm dành cho bố mẹ, tự trách mình là một đứa con hư, nhiều lần nói dối bố mẹ để đi chơi. D cảm thấy mình chưa làm được gì giúp bố mẹ.
Nội dung bức thư có đoạn D viết "Đã 14 năm trôi qua, con không biết đã làm cha mẹ buồn biết bao nhiêu lần nữa? Qúa nhiều lần khiến con không thể đếm được. Trong 14 năm đó, con đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với gia đình. Con biết công việc của con bây giờ là ăn và học. Chưa bao giờ cha mẹ ép con phải làm việc nặng nhọc để giúp gia đình. Nhưng con đã sai, có nhiều lần con nói dối cha mẹ là đi học để đi chơi với đám bạn bè.
Con biết cha mẹ đặt niềm tin vào con nhiều nhưng đứa con hư này đã sớm không nhận ra được tình yêu thương, sự chăm sóc tận tình của cha mẹ dành cho con. Con xin lỗi vì bây giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi. Chừng này tuổi mà con vẫn chưa làm gì được cho cha mẹ.
Con xin lỗi, xin lỗi cha mẹ nhiều lắm. Con sẽ ra đi để cha mẹ được bình yên và hạnh phúc. Từ nay trở đi cha mẹ không phải đau đầu vì một đứa con hư như thế này nữa.
Cuối bức thư tuyệt mệnh, D còn dặn dò "Hãy hứa với con là cha mẹ phải sống thật tốt đến trăm tuổi nhé. Cha mẹ đừng tìm, cũng đừng lo lắng gì cho con. Con xin lỗi".
Theo tìm hiểu, D là con thứ 2 trong gia đình có hai chị em gái. Thu nhập chính của gia đình là nông nghiệp. Mấy năm nay, để kiếm thêm thu nhập, mẹ và người chị gái của D đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về. Ở nhà chỉ còn bố con D.
Trước khi tự tử, D là học sinh lớp 8A, trường THCS Thanh Lĩnh. D được tiếng hiền lành và sướng hơn những đứa bạn đồng lứa. Mọi công việc lớn nhỏ đều một tay người bố đảm nhận. D chỉ việc học hành, cơm nước. Mới học lớp 8 nhưng D đã có xe đạp điện đi, điện thoại cảm ứng dùng.
Nữ sinh T là con thứ trong gia đình có 3 anh em. Gia đình thuần nông nghèo khó. T là học sinh lớp 8B, trường THCS Thanh Thịnh. Nữ sinh này được tiếng hiền lành, siêng học. Năm nào T cũng là học sinh khá của trường, được thầy cô yêu, bạn mến.
Dù ở hai xã khác nhau nhưng D và T quen biết nhau từ nhiều năm nay và tỏ ra rất thân thiết. "Hồi học cấp 1, D và T cùng học chung một điểm trường và thân nhau từ đó đến giờ. Chẳng ai ngờ chúng lại dại dột, cùng nhau quyên sinh như vậy", một người hàng xóm của D chia sẻ.
Theo tìm hiểu thì trước khi cùng nắm tay nhau gieo mình xuống sông tự tử, hai nữ sinh này không có biểu hiện gì bất thường, không mâu thuẫn với gia đình, vẫn đến trường học đầy đủ, vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, thầy cô.
Theo Nhã Hoàng (Trí Thức Trẻ)
- Diễn biến nóng thảm án ở Tây Ninh: Làm rõ khả năng nghi phạm sát hại vợ con, bố mẹ ruột sử dụng chất cấm (17:15)
- Thực hư chuyện tài xế vụ cháy xe ở Đà Nẵng "kêu oan" trên mạng: "Đừng đổ hết trách nhiệm lên tôi" (17:02)
- Chồng bức xúc vì vợ lương 8 triệu, tháng nào cũng cho em trai 2 triệu tiêu vặt (1 giờ trước)
- 2 triệu fan "nhấn chìm" bãi biển Copacabana, Shakira tạo cú hích kinh tế 800 triệu USD (1 giờ trước)
- Nghẹt thở giây phút giải cứu bé gái lao xe ba bánh xuống ao (1 giờ trước)
- Vụ cháy ô tô ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong: Tài xế đối diện mức án nặng sau quyết định khởi tố (1 giờ trước)
- Động đất 6 độ làm rung chuyển Philippines trong 30 giây (1 giờ trước)
- Người Việt chi tiêu mạnh trở lại: Bán lẻ tăng 11,1%, nhiều ngành vượt mốc hai chữ số (1 giờ trước)
- "Cạm bẫy" Nhật Bản: Nguyễn Đình Bắc và bài học đắt giá từ những người đi trước (1 giờ trước)
- Tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM: Một số trường có tỷ lệ chọi lên đến 1/2,84 (1 giờ trước)