-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
15/05/2015 15:43Làm đơn xin nộp phạt sau khi vượt biên xem đánh bạc
Ngày 14/5, anh Nguyễn Dương Trung (ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) cho biết, đã gửi đơn cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, với nội dung xin tự nguyện nộp phạt vì có hành vi Vượt biên trái phép.
![]() |
Một năm nay, biên giới Long An không còn sôi động vì các cơ quan chức năng siết chặt đường biên, xử nghiêm những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Thế nhưng, nhiều người dân Long An vẫn tan nhà nát cửa vì các casino dọc biên giới Tây Ninh đang hoạt động rầm rộ.
"Nhiều người đi đánh bạc cho biết, muốn vượt biên vào casino chỉ cần đưa 200.000 đồng cho xe ôm. Những người này khẳng định, việc qua lại biên giới Tây Ninh rất dễ dàng", anh Trung nói.
Giới cờ bạc cho biết, muốn gửi xe đi casino cho an toàn thì đến bãi của một cán bộ hưu trí ở xã Long Thuận (Bến Cầu, Tây Ninh).
"15h ngày 13/5, tôi đến khu vực này xem có nhiều người Long An đi đánh bạc hay không. Tại bãi xe của cán bộ hưu trí, có rất nhiều xe người quen của tôi đang đậu tại đây. Khoảng 50 ôtô đời mới đậu trong bãi xe và lực lượng cò mồi dày đặc, hoạt động công khai, liên tục mời gọi người tham gia đá gà, đánh bài", anh Trung nói.
Tin lời xe ôm, anh Trung chi 200.000 đồng để được chở sang casino. Lái xe ôm chở anh đi vòng, chỉ 3 phút đã có mặt tại sòng bạc.
"Thấy đoạn đường quá ngắn, tôi hỏi tại sao lấy tới 200.000 đồng thì anh xe ôm nói, tiền này phải chung chi gần hết, chỉ còn dư chút đỉnh mua gạo nuôi con. Tại đây, tôi thấy có khoảng 400 người Việt hò hét khi chơi đá gà, bắn cá. Tôi đứng nhìn xem có người quen hay không thì có người khều vai, kêu đi về", người viết đơn xin nộp phạt cho biết.
Theo Điều 20 của Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định, phạt đến 5 triệu đồng đối với người qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Xét thấy hành vi của mình đã vi phạm quy định trên, anh Trung làm đơn xin tự nguyện nộp phạt.








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





