-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Xã hội
13/10/2025 10:47Làm rõ việc nhân viên an ninh siêu thị tự ý kiểm tra một đứa bé vì nghi ăn cắp thanh socola
Ngày 13-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt đang làm rõ thông tin vụ việc người mẹ tố cáo lên mạng xã hội, cho rằng bảo vệ của siêu thị Go! Đà Lạt (Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã tự ý kiểm tra con mình khi không có người thân hoặc người giám hộ bên cạnh.

Theo nội dung được đăng tải, ngày 11-10, con của người này đi cùng anh họ vào siêu thị Go! Đà Lạt. Vì nghi ngờ bé lấy cắp một thanh socola nên nhân viên của siêu thị đã đưa bé vào phòng riêng, cách ly với khu vực mua sắm để làm rõ nghi vấn bé lấy cắp thanh socola mà không hề có phụ huynh hay người giám hộ cho bé.
Tuy nhiên khi xem lại camera an ninh thì ghi nhận bé có cầm thanh socola lên xem nhưng sau đó để lại đúng chỗ cũ. Không phát hiện bé lấy cắp, nhân viên an ninh nói "xong rồi, con không có lấy thì thôi, về đi".
Khi biết vụ việc, người mẹ liên hệ với Phòng chăm sóc khách hàng của siêu thị nhưng sau 1 ngày không được phản hồi. "Có một đứa trẻ bước ra khỏi siêu thị với ánh mắt hoang mang, sợ hãi và tổn thương - vì người lớn đã quên cách cư xử với sự tử tế" - người mẹ này viết trên mạng xã hội.
Sau đó, người mẹ được bộ phận an ninh giải thích rằng họ phải đưa trẻ vào phòng riêng để tránh ảnh hưởng hình ảnh chung và làm phiền người khác mua sắm. Bộ phận này cũng bảo mong gia đình thông cảm họ chỉ làm công ăn lương.
Đến chiều 12-10, người mẹ thông tin rằng được phía siêu thị Go! Đà Lạt mời lên họp. Phía an ninh của siêu thị đã xin lỗi và ghi nhận sai sót trong quá trình xử lý. Hiện gia đình bé 10 tuổi đang chờ câu trả lời chính thức và xin lỗi công khai từ phía siêu thị Go! Đà Lạt.
"Gia đình không trình báo vụ việc nhưng phía Công an phường đã nắm được thông tin và sẽ làm việc với các bên liên quan để làm rõ" - một lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết.
- Chung kết Miss Cosmo 2025: Mãn nhãn màn trình diễn bikini nóng bỏng của 21 người đẹp (08:12)
- Tổng thống Zelensky đưa ra điều kiện rút quân khỏi Donetsk: Hướng tới thiết lập khu kinh tế tự do (08:10)
- Mbappe cân bằng kỷ lục Ronaldo, Real Madrid rút ngắn cách biệt với Barca (08:09)
- Nghệ sĩ Tấn Hoàng bác bỏ tin đồn ác ý, hé lộ tình trạng hiện tại của Tấn Beo (08:00)
- Thái Lan mời công an xử lý vụ VĐV Liên Quân Mobile gian lận tại SEA Games 33 (29 phút trước)
- Chính phủ ra tối hậu thư, TP.HCM phải giải quyết sớm dự án chống ngập 10.000 tỷ và 11 dự án trọng điểm (55 phút trước)
- Vượt bão khó khăn, nhiều doanh nghiệp vẫn chi hàng trăm tỷ đồng thưởng Tết 2026 (1 giờ trước)
- Cần Thơ: Nữ nhân viên dùng trang sức bạc mạ để tráo lấy vàng thật của chủ (1 giờ trước)
- Xác định thủ phạm khiến hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Triều Tiên chỉ trích Mỹ và phương Tây cưỡng ép thế giới, kêu gọi trật tự đa cực (1 giờ trước)