-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Xã hội
07/05/2020 20:58Làm rõ việc phụ huynh và nhà trường 'đấu' nhau trên Facebook
Ngày 6-5, bà Lê Thị Lầu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Hương (Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận), cho biết đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tố cáo một cán bộ công an vu khống, làm nhục, đe dọa, xúc phạm danh dự nhà trường, bản thân bà và cô giáo NTTN.
Theo đơn của cô giáo N., tháng 3-2019, cô có hợp đồng lao động làm giáo viên tại Trường Mầm non Thiên Hương. Trưa 27-12-2019, tại lớp có một bé trai tên Kh. (chín tháng tuổi) bị bạn học lấy tay cào mặt, cô N. bồng lên phát hiện có vết xước và cho rằng không nặng nên không báo cho nhà trường biết.
Đến chiều cùng ngày, phụ huynh là Trung úy NTYN hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường (PC05, Công an tỉnh Bình Thuận) đến đón con thì phát hiện.
Cũng theo đơn, báo cáo của bà Lê Thị Lầu, Hiệu trưởng nhà trường, thì người nhà của bé Kh. đến trước cổng trường rất đông la lối, chửi bới. Sau đó, nhà trường đã mời phụ huynh và các giáo viên để nghe trình bày. Các giáo viên đã thừa nhận sai sót chưa làm hết trách nhiệm và hiệu trưởng cùng các cô giáo đã xin lỗi phụ huynh.
Cô hiệu trưởng cũng đề nghị gia đình có thể trích xuất xem lại camera để kiểm chứng nhưng gia đình bé Kh. không chấp nhận và vẫn khẳng định đó là vết đánh của cô giáo.
Tối cùng ngày, tài khoản mạng xã hội có tên Như Ngô đăng lên mạng xã hội với những lời lẽ xúc phạm cô giáo N. Thậm chí đưa hình ảnh cô giáo N. và nhà trường lên nhiều trang, nhóm Facebook có đông thành viên để lăng mạ cô giáo N.
“Rất nhiều người bạn của chị ấy vào bình luận và chửi tôi, chửi nhà trường với những lời lẽ không hay làm cho bản thân tôi bị khủng hoảng. Nhà trường cũng bị liên lụy vì phụ huynh hiểu nhầm” - cô giáo N. cho biết.
Phòng GD&ĐT TP Phan Thiết đã lập tổ xác minh, làm rõ. Ngày 5-2-2020, ông Thân Trọng Lê Hà, Trưởng phòng GD&ĐT TP Phan Thiết, đã có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc.
Theo đó, kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định giáo viên xâm hại thân thể học sinh; công tác giữ trẻ của trường còn lỏng lẻo, giáo viên không quan sát, theo dõi hết các hoạt động của trẻ như để trẻ rơi từ võng xuống đất, trẻ lớn cào cấu trẻ nhỏ… Ngoài ra, camera chưa lắp hết các phòng học, chưa đủ giáo viên để giữ và nuôi dạy trẻ theo nhóm lớp.
Phòng GD&ĐT yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các giáo viên; tổ chức gặp mặt phụ huynh để trao đổi về việc chăm sóc chưa chu đáo dẫn đến sự việc đáng tiếc để hai bên cảm thông, đồng thuận...
Trong thời điểm này, cô giáo N. cũng gửi đến Phòng PC05, đơn vị của phụ huynh bé Kh. (Trung úy N.), đề nghị đơn vị yêu cầu bà N. phải tháo gỡ những bài viết vu khống, chửi rủa trên Facebook, có lời xin lỗi chính thức và xử lý hành vi này của bà N.
Ngày 30-3, Đại tá Tạ Minh Tuấn, Trưởng phòng PC05, đã ký thông báo kết quả giải quyết tố cáo. Thông báo nêu nội dung tố cáo Trung úy N. và người trong gia đình đến trường la lối, mạt sát cô giáo N. là không có căn cứ để kết luận. Đối với nội dung Trung úy N. đưa hình ảnh con lên mạng xã hội kèm những lời lẽ nhục mạ, vu khống làm ảnh hưởng sức khỏe, tinh thần, danh dự của cô giáo N. và nhà trường đầy ác ý là đúng một phần.
Cụ thể, việc đưa lên mạng này không phải do Trung úy N. trực tiếp làm mà do việc quản lý người thân trong gia đình không chặt chẽ dẫn đến việc chồng bà N. thiếu kiềm chế đã sử dụng điện thoại của vợ tung tin lên mạng xã hội khi chưa có kết quả xác minh là không đúng.
Thông báo trên yêu cầu Trung úy N. và những người thân xóa toàn bộ thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến Trường Mầm non Thiên Hương. Yêu cầu không được đăng tải những nội dung trên sau khi các cơ quan chức năng có kết luận, thông báo vụ việc và đơn vị sẽ họp góp ý, đề xuất hình thức xử lý…
PC05 cũng yêu cầu hiệu trưởng kiểm điểm trách nhiệm cô giáo N. và tổ chức gặp mặt gia đình Trung úy N. để hòa giải.
Không đồng ý với thông báo này, cô N. tiếp tục gửi đơn đến Sở TT&TT đề nghị xử lý.
Về phía hiệu trưởng nhà trường, bà Lê Thị Lầu cũng làm đơn tố cáo cho rằng một sự việc nhỏ nhưng phụ huynh lại làm to chuyện và trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, công an phường nhiều lần mời bà và gia đình đến làm việc với cách hành xử không đúng.
Trong khi đó, chồng Trung úy N. cũng đã có đơn gửi Phòng GD&ĐT TP Phan Thiết cho rằng sau khi Phòng PC05 có thông báo, hiệu trưởng cùng người thân trong gia đình đã liên tục đăng tải những nội dung lên Facebook công kích, chế nhạo vợ chồng ông và đơn vị của vợ.
Được biết ngày 5-5, Thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận đã chính thức vào cuộc xác minh vụ việc này.
Theo Phú Nhuận (Pháp Luật TPHCM)
- Shipper TP.HCM chở thẳng hàng đến đồn công an vì nghi vấn chứa chất cấm (18:37)
- Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh (18:19)
- Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhận án 5 năm tù trong phiên tòa đầu tiên (18:08)
- Phát hiện thi thể một thanh niên trẻ trôi trên sông ở Sài Gòn, dòng chữ bí ẩn sau lưng áo gây chú ý (18:03)
- U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE (1 giờ trước)
- Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe (1 giờ trước)
- TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ (1 giờ trước)
- Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt (1 giờ trước)
- Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay (2 giờ trước)
- Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! (2 giờ trước)