Xã hội
19/05/2025 16:10Làm rơi bó sắt dài 12m xuống đường gây ùn ứ cầu Chương Dương, tài xế ô tô bị xử lý
Thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, vào rạng sáng 19/5, một ô tô kéo theo bó sắt dài gần 12m đã bị rơi xuống đường tại khu vực vòng xuyến cầu Chương Dương (Hà Nội), gây cản trở giao thông.
Ô tô biển số 29C- 426.XX do ông P.V.H. (49 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cầm lái.

Sự cố khiến giao thông qua cây cầu huyết mạch vào trung tâm Hà Nội xảy ra ùn tắc trong khung giờ cao điểm sáng 19/5. Ùn ứ kéo dài xảy ra theo hướng từ Long Biên đi Hoàn Kiếm.
Nhiều người đi xe máy đã chuyển hướng qua cầu Long Biên gần đó, nhưng cây cầu này cũng xảy ra tình trạng tương tự do lượng xe dồn về quá đông.
Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sỹ ra hiện trường để phân luồng giao thông và giải quyết vụ tai nạn. Đến gần 8h cùng ngày, hiện trường đã được dọn dẹp xong, giao thông trở lại bình thường.
"Chúng tôi đã mời tài xế và chủ xe là một doanh nghiệp đến để lập biên bản, xử lý vi phạm", đại diện Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết.
HL (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Các KOC, KOS, KOL chủ động kê khai, khắc phục, nộp 40 tỉ đồng tiền thuế (10/07)
-
Vén màn chiêu trò "thổi phồng" doanh số của ngành ô tô Trung Quốc (10/07)
-
Vợ cũ hơn 17 tuổi liên tục tương tác nhưng Đàm Vĩnh Hưng không phản hồi gây tò mò (10/07)
-
Đánh răng trước khi đi ngủ là sai lầm: Đây mới là lúc bạn thực sự cần đánh răng (10/07)
-
Ngân hàng cảnh báo các cuộc gọi, tin nhắn từ đầu số 028777 (10/07)
-
Người đàn ông gửi tiết kiệm 12 tỷ đồng, 13 phút sau số dư chỉ còn 0, ngân hàng tuyên bố: "Không phải lỗi của chúng tôi" (10/07)
-
Mỹ nam Việt viral khắp MXH vì giả gái xấu chấn động, "cô bé đô con" ai thấy cũng khóc thét (10/07)
-
Arsenal bất ngờ tiếp cận Chelsea với tham vọng nâng cấp hàng công (10/07)
-
Nga tấn công dữ dội khiến Kiev rung chuyển, đại tá tình báo Ukraine bị ám sát (10/07)
-
Người dân bắt giữ tài xế gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy (10/07)
Bài đọc nhiều




