-
Tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM: Một số trường có tỷ lệ chọi lên đến 1/2,84 -
Hiện trường sập nhà 2 tầng Quảng Ninh khiến 3 người thương vong: Nguyên nhân xuất phát từ hành động trước đó của chủ nhà -
Tình hình người phụ nữ dừng đèn đỏ bị xe bus cuốn vào gầm, hàng chục người phải khiêng xe giải cứu -
Thực hư vụ nhà hàng ở Hà Tĩnh "đổi tôm" sú thành tôm thẻ bị khách phản ánh liền định lao vào xô xát -
Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn nát mặt -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học, sao lại tạo tâm lý bất an như vậy?" -
Thân thế vị tướng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận chức khi mới 23 tuổi, 18 tuổi được kết nạp Đảng -
Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết dị thường trong tháng 5, tuyệt đối không được chủ quan! -
Khởi công mở rộng đường trung tâm TP HCM gấp 5 lần, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về nghi vấn rạn nứt với thiếu gia Đức Phạm
Xã hội
21/10/2015 16:28Lần đầu đi “vui vẻ”, cụ ông 80 nhận ngay “án tử” HIV
Mới đây, bệnh viện Da liễu TP.HCM tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam 80 tuổi, mắc phải căn bệnh thế kỉ cùng sùi mào gà vì trót đi “tòm tem” với gái mại dâm.
Theo một bác sĩ ở bệnh viện Da liễ: “Cụ có tên là Lê Văn Tĩnh ngụ quận 3, TP.HCM, được người nhà đưa đến phòng khám với các triệu chứng như: có những nốt sùi ở dương vật, xung quanh vùng kín xuất hiện u nhú màu hồng và có mùi rất khó chịu.
![]() |
| Cụ ông 80 tuổi dính sùi mào gà và căn bệnh thế kỷ do "tòm tem" với gái mại dâm (Hình minh họa) |
Khi được hỏi đến bệnh nhân đặc biệt này, một tư vấn viên của bệnh viện Da liễu nói, suốt 5 năm gắn bó với nghề tư vấn, chị đã gặp và tư vấn cho biết bao nhiêu bệnh nhân. Thế nhưng trường hợp cụ Tĩnh để lại ấn tượng với chị sâu sắc nhất. Bởi lẽ ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ đáng lẽ cụ phải được hưởng thụ những ngày tháng vui vẻ cuối đời còn lại. Đằng này hàng tháng cụ lại phải đến bệnh viện chịu đựng đau đớn rồi tự rằn vặt bản thân.
Nhìn bệnh nhân tóc đã bạc, giọng nói yếu ớt mà còn đến bệnh viện điều trị sùi mào gà và HIV/ADIS, các tư vấn viên không khỏi ngỡ ngàng. Chỉ vì mấy tháng trước cụ bị những người trong hội “bạn già” rủ rê đi massage. Họ bảo chỉ đi massage cho thư thái ai ngờ khi đến nơi cụ mới tá hỏa khi biết mình bị lừa. Thế nhưng, khi vào đó cụ lại muốn “thử một lần” cho biết cảm giác, ngờ đâu sau cái lần định mệnh đó tai ương đổ xuống người cụ”.
Sau cái lần “vui vẻ” ấy trở về cụ bắt đầu phát hiện vùng kín xuất hiện những mụn thịt nhỏ, rồi từ những vùng mẩn ngứa đó lớn dần lên và lan sang chỗ khác. Lúc này, cụ mới nhờ người cháu đưa đi khám vì cứ tưởng bị dị ứng thông thường. Ai ngờ khi đến đây các bác sĩ chẩn đoán cụ bị sùi mào gà và dương tính với HIV/AIDS.
Nhận được kết quả xét nghiệm trên tay, cụ không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Sau khi được các bác sĩ ở đây tư vấn động viên, khuyên bảo và trấn an tinh thần, lúc đó cụ mới chấp nhận sự thật phũ phàng mà mình đang mắc phải.
Nhưng cụ không biết phải làm sao để đối diện với chính bản thân, gia đình, bạn bè, rồi không biết phải ăn nói như thế nào để vợ, con và các cháu có thể hiểu cho nỗi khổ của mình. Rồi các thông gia mà biết được cụ mắc phải căn bệnh thế kỷ kia do đi “vui vẻ” bên ngoài thì hậu quả sẽ ra sao.
Trong lúc rối bời không biết phải làm gì thì cụ được các bác sĩ ở đây khuyên nên nói sự thật cho vợ và các con biết để họ thông cảm và giúp đỡ. Về đến nhà cụ thuật lại sự việc cho vợ nghe. Cũng may là vợ và các con không la mắng mà còn động viên cụ cố gắng vượt qua để tiếp tục sống vui vẻ với con cháu trong những ngày tháng cuối đời còn lại.
Vì sợ các con xấu hổ, lại không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của các con sau này nên những lần điều trị kế tiếp cụ chỉ biết nhờ người cháu chở đi đến bệnh viện thăm khám lại.
Cũng theo một bác sĩ ở bệnh viện Da liễu: “Hầu hết các trường hợp đến đây làm xét nghiệm và tư vấn vì lo sợ mình nhiễm HIV/AIDS sau khi đi “ăn trái cấm” bên ngoài nên bị dính. Phần lớn, họ lo lắng mình bị nhiễm HIV/AIDS từ các cô gái làm massage, người đồng tính, gái hư nên sợ hãi, rồi tìm đến đây để kiểm tra. Tuy nhiên, thực tế cũng có không ít trường hợp các cụ già, quý bà cô đơn tự đi tìm “của lạ” hay các quý ông thích ăn chả, nem bên ngoài cũng đều mang lo lắng này”.
Sau nhiều tháng điều trị đồng thời hai căn bệnh quái ác kia, bệnh sùi mào gà của cụ cũng đã khỏi được 70%. Tuy nhiên, "căn bệnh thế kỷ" cụ đang mắc phải thì còn phải phụ thuộc vào sức khỏe và ý chí của cụ sau này. Hiện tại chỉ có thuốc hỗ trợ người bệnh chứ chưa có thuốc điều trị bệnh HIV/AIDS. Vì vậy từ lúc nhiễm bệnh đến khi chuyển sang giai đoạn AIDS, người bệnh vẫn có thể sống khỏe mạnh trung bình từ 5 – 10 năm và còn đầy đủ năng lực học tập, lao động hữu ích.
- Tân binh Chelsea bất tỉnh, đi cấp cứu ngay trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh (04/05/26 23:21)
- HLV Chu Đình Nghiêm chính thức chia tay CLB Hải Phòng (04/05/26 23:02)
- Giá vàng thế giới lao dốc, rơi sát mốc 4.500 USD/ounce (04/05/26 22:58)
- Triệt phá điểm kinh doanh hàng cấm tại Hà Nội, lộ chiêu thức đối phó tinh vi (04/05/26 22:51)
- Điều tra vụ chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn ở Tuyên Quang (04/05/26 22:30)
- Vì sao không thể biên soạn bộ SGK mới dùng chung toàn quốc? (04/05/26 22:07)
- MU sắp “trói chân” Carrick sau mùa giải thăng hoa (04/05/26 21:56)
- Công an xác minh vụ phụ huynh tát tài xế giao thực phẩm tại trường mầm non (04/05/26 21:45)
- Vướng mắc tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 cơ bản được gỡ xong, sẵn sàng về đích sau chặng dài trì trệ (04/05/26 21:31)
- Bi kịch vụ cháy ô tô tại cây xăng: Nỗi day dứt của người trong cuộc (04/05/26 21:22)
