-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Xã hội
11/01/2020 20:47Lãnh đạo TP Hà Nội chia buồn với gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh tại xã Đồng Tâm
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý; Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đi.
Đến thăm, chia buồn và động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ Công an hi sinh tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ai cũng không cầm được cảm xúc và đều cảm thấy rưng rưng trước những nỗi đau buồn không thể bù đắp này.
"Con sẽ mãi tự hào về bố..."
Trong ngôi nhà nhỏ, cháu Nguyễn Gia Huy, con trai lớn Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đang ôm chặt mẹ để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Bữa tối hôm ấy, sau bát cơm vội, anh báo gia đình đi công tác và mãi mãi không trở về...
Mẹ Thượng tá Thịnh năm nay 74 tuổi nói về con trai cả trong nước mắt: “Tôi cảm ơn Đảng và nhà nước đã dạy bảo con trai tôi trưởng thành, biết sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy vì nhân dân. Gia đình đau đớn lắm vì con tôi hy sinh giữa thời bình, lại còn là lúc gần Tết thế này... ”.
Gia đình Thượng tá Thịnh đang cố gắng vững vàng để lo hậu sự cho anh. “Con sẽ mãi tự hào về cha. Đó sẽ là động lực để con cố gắng hết sức để trưởng thành, để chăm mẹ, dạy em, để xứng đáng là con trai của bố” – người con trai lớn của Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh rưng rưng.
Khoảng trống khó lấp đầy
Tại nhà Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, người thân, họ hàng đang túc trực động viên mẹ và chị gái của Quân.
Hoàng Quân mồ côi bố từ bé, thương mẹ tảo tần, Quân ngoan hiền, chăm chỉ học hành với ước mơ phấn đấu rèn luyện vào được ngành Công an để đền đáp công ơn của mẹ. Điều đó đã trở thành sự thật khi Hoàng Quân thi đỗ đại học ngành Công an, trong niềm hạnh phúc của gia đình.
“Bố Quân trước là bộ đội phòng hóa và mất lúc cháu mới 2 tuổi. Gia đình cũng hoàn cảnh nhưng luôn tự hào về đứa cháu đích tôn. Gia đình mới cố gắng sửa lại nhà để Quân năm nay lập gia đình. Thế mà... Đây là khoảng trống khó thể lấp đầy...”, ông Thắng, đại diện gia đình trải lòng.
Sẵn sàng tiếp bước người chồng, người anh
Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội về người vợ trẻ bên chồng là chiến sỹ Công an với dòng chữ nghẹn ngào: “Chồng ơi, sao lại là anh…” như xé lòng những người biết chuyện. Đó là vợ của Trung úy Phạm Công Huy – (SN 1993, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN CATP Hà Nội). Trung úy Huy - người bố của cô con gái 6 tháng tuổi sẽ không bao giờ có thể trả lời câu hỏi ấy của vợ. Bởi anh đã ra đi mãi mãi…
Ông Phạm Công Lân, bố đẻ Trung úy Phạm Công Huy gạt lệ nói :"Cháu hi sinh khi còn trẻ quá, khi còn dở dang nhiều hoài bão. Con thơ vẫn đang đợi bố về. Con tôi đã thực hiện đúng lời thề thiêng liêng của người chiến sỹ CAND, sẵn sàng trong mọi tình huống để phục vụ nhân dân...".
Trong căn nhà bộn bề, người vợ nhỏ bé ấy một tay bế con thơ, một tay cố ngăn dòng nước mắt. Chị và em trai Trung úy Phạm Công Huy đều tha thiết bày tỏ nguyện vọng được tiếp nối người chồng, người anh để phục vụ trong lực lượng CAND và trong đúng lực lượng PCCC như người thân yêu của mình...
Truy tặng 3 đồng chí Huân chương Chiến công Hạng Nhất
Động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh tại xã Đồng Tâm, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn bày tỏ sự biết ơn trước sự hi sinh anh dũng của 3 đồng chí vì sự bình yên cho nhân dân xã Đồng Tâm nói riêng, Thủ đô nói chung.
Đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh, những chiến sỹ Công an, giữa thời bình vẫn chịu nhiều hy sinh, gia đình các anh cũng vậy, họ cũng phải gánh nỗi đau mất mát quá lớn vì cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Chia sẻ mất mát không thể đo đếm này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn gia quyến 3 đồng chí cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống, nuôi dạy con cái nên người để xứng đáng với sự hi sinh của 3 đồng chí.
Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, quan tâm tạo điều kiện để gia đình 3 đồng chí đảm bảo cuộc sống. Trước mắt là chăm lo, hỗ trợ đảm bảo tang lễ 3 đồng chí được diễn ra trang trọng đúng theo quy định của nhà nước và ngành Công an
Chia sẻ với gia quyến 3 đồng chí, đồng chí Đào Đức Toàn cho biết, ghi nhận cống hiến lớn lao này, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng 3 đồng chí Huân chương Chiến công Hạng Nhất.
Theo Phú Khánh (An Ninh Thủ Đô)
- Bộ Công an thông tin 5 cách người dân có thể thực hiện khi muốn báo tài xế vi phạm giao thông (19:22)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (50 phút trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (58 phút trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (1 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (1 giờ trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (1 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (2 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (2 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (2 giờ trước)