-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Xã hội
24/11/2025 15:01Lào Cai: Tưởng bị lừa nên báo công an, ai ngờ trúng iPhone 17 thật!
Ông Lý đã dùng di động hơn cả chục năm nhưng chưa bao giờ đăng ký Internet. Gần đây có nhu cầu đọc tin tức và tìm hiểu kiến thức làm nông, ông quyết định đổi SIM mới. Để làm thủ tục, ông chạy xe máy gần 15km lên trung tâm xã và được nhân viên cửa hàng hỗ trợ như thông thường, không ai nhắc gì đến chương trình quay may mắn hay trúng thưởng.

Mười ngày sau khi đổi SIM, ông bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ tự giới thiệu là nhân viên nhà mạng, thông báo ông trúng thưởng iPhone 17. Tuy nhiên, người này yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và mã số thuế khiến ông lập tức nghi ngờ. Trước giờ, xã thường xuyên tuyên truyền cảnh giác chiêu trò lừa đảo qua mạng nên ông Lý vừa mừng vừa lo.
Ông hỏi ý kiến bà con trong thôn, người tin là thật, người lại cảnh báo đó có thể là bẫy. Đứng trước hai thái cực, ông quyết định đến Công an xã Văn Bàn nhờ xác minh để tránh mất tiền oan.
Sau khi tiếp nhận thông tin và làm việc với nhà mạng, công an xã xác nhận điện thoại trúng thưởng hoàn toàn có thật. Nghe tin, ông Lý thở phào nhẹ nhõm và vui mừng vì món quà quá bất ngờ. Đến nay, ông là người đầu tiên trong thôn sở hữu iPhone 17 và đang dùng nó hằng ngày.

Trao đổi với Dân Trí, Đại úy Hoàng Trung Hiếu – Phó Trưởng Công an xã Văn Bàn – xác nhận trường hợp của ông Lý và cho biết từ đầu năm đến nay, công an xã đã kịp thời ngăn chặn 3 vụ lừa đảo, giúp người dân không bị mất tiền. Ông Hiếu cho biết các đối tượng lừa đảo thường làm quen qua mạng xã hội, rồi thông báo gửi quà từ nước ngoài. Sau đó sẽ có người tự xưng nhân viên hải quan yêu cầu người nhận nộp tiền vì “quà vi phạm nhập khẩu”.
Ngoài ra, công an xã và ngân hàng đang phối hợp chặt chẽ: khi phát hiện khách hàng giao dịch nhiều lần không rõ lý do hoặc có biểu hiện lo lắng, ngân hàng sẽ báo ngay cho công an để kịp thời can thiệp.
Đại úy Hiếu đánh giá việc ông Lý trình báo trước khi cung cấp thông tin cá nhân là biểu hiện của tinh thần cảnh giác cao, nhờ sự tuyên truyền của lực lượng chức năng thời gian qua. Ông khuyến cáo: khi nhận cuộc gọi thông báo trúng thưởng hoặc nhận quà từ người lạ, người dân nên báo công an để xác minh, tuyệt đối không tự chuyển tiền cho bất kỳ ai.
- Vừa đăng quang Miss Korea 2026, Woo Seo Yoon lập tức vướng tranh luận vì loạt ảnh quá khứ (16:33)
- Tân thị trưởng Hàn Quốc gây chú ý khi đội tóc giả, nhảy Kpop quảng bá thành phố (16:17)
- Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 (53 phút trước)
- Hyundai Creta giảm giá kỷ lục 79 triệu đồng, đe dọa phân khúc sedan hạng B (1 giờ trước)
- Chồng cũ nhắn một câu lúc nửa đêm, sáng hôm sau tôi mới biết sự thật phía sau (1 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik đang biến thành công của Việt Nam thành thói quen (1 giờ trước)
- 5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi (1 giờ trước)
- Nhân viên bán ô tô 26 tuổi bất ngờ thành hoàng tử Bỉ sau xét nghiệm ADN (1 giờ trước)
- Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều (1 giờ trước)
- Báo Thái Lan thừa nhận HLV Kim Sang-sik vượt trội Anthony Hudson về chiến thuật (1 giờ trước)