-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Xã hội
08/07/2017 13:42Lao động Việt chết và mất tích khi chìm tàu: "Anh đi không về với mẹ con tôi nữa..."
"Cuộc điện thoại đó anh căn dặn tôi ở nhà giữ gìn sức khỏe lo cho con ăn học, anh ấy đi kiếm tiền ít năm sẽ về. Nào ngờ anh đi không về với mẹ con tôi nữa...", chị Tiếp khóc nghẹn.
Những ngày qua, ngôi nhà của nạn nhân Đào Sỹ Hùng (28 tuổi, trú xóm 8, xã Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn có người đến động viên, an ủi. Anh Hùng là 1 trong số nhiều lao động gặp nạn khi đang trên tàu từ Trung Quốc sang Đài Loan.
Mặc dù thời điểm phát hiện thi thể anh Hùng là giữa tháng 4 nhưng mãi đến ngày 30/6 vừa qua, tro cốt của anh Hùng mới được làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam để gia đình làm lễ mai táng.
![]() |
| Ông Đào Hữu Thiên kể về ngày con trai đi rồi mãi mãi không trở về. |
Ngồi một góc trong căn nhà nhỏ, ông Đào Hữu Thiên (SN 1969; bố nạn nhân Hùng) đau xót khi nhớ lại ngày nhận tin phát hiện thi thể con trôi dạt ở bờ biển Trung Quốc.
Ông Thiên kể, lần đi sang Đài Loan lao động vừa qua là lần thứ 3 của anh Hùng. 2 lần trước anh Hùng đi với thời gian 6 năm nhưng công việc không có mấy nên tiền kiếm được cũng chỉ đủ để trả nợ cho gia đình.
Đầu năm 2017, được người bạn giới thiệu người môi giới tên là Minh (trú tại huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) làm thủ tục sang Trung Quốc rồi vượt biên bằng đường biển qua Đài Loan với chi phí thấp chỉ 40 triệu đồng nên anh Hùng đã xin làm theo.
Giữa tháng 2/2017, anh Hùng cùng nhiều lao động khác ra nhà người môi giới này để làm thủ tục.
![]() |
| Công điện về việc xin nhập cảnh tro cốt con trai của ông Thiên. |
"Ra đó nó gọi về bảo cuối tháng 3 sẽ sang Trung Quốc. Khi sang đến Trung Quốc, ngày 31/3 trước khi lên tàu vượt biên sang Đài Loan nó có gọi về.
Nó nói nếu thuận lợi thì chỉ đi tàu mất khoảng 3 tiếng là đến nơi, không may mắn sẽ bị Công an Trung Quốc bắt. Vậy mà kể từ đó thì mất liên lạc", ông Thiên nhớ lại.
3 tháng mất liên lạc với con, gia đình ông Thiên lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Nhưng vì không quen biết ai đi cùng con trai mình và không biết người môi giới nên gia đình ông đành ở nhà cầu nguyện chờ ngày con liên lạc về.
Mãi đến một ngày giữa tháng 6, một người dân ở Quảng Bình sang Trung Quốc nhận thi thể con cùng đi trên chuyến tàu này và chụp ảnh các nạn nhân khác đăng facebook để tìm kiếm người thân thì gia đình ông Thiên mới biết được.
![]() |
| Giấy phép nhập cảnh tro cốt. Đến chiều 6/7, tro cốt của anh Hùng đã được đưa về quê mai táng. |
"Qua hình ảnh đó, tui nhận ra con trai mình nên bắt xe ra nhà người môi giới ở Bắc Giang tìm để nhờ hỏi giúp. Tuy nhiên, người này nói rằng chỉ lên xe chung với con tôi qua tới Trung Quốc. Còn khi lên tàu, do không có tiền nên bị đuổi xuống", ông Thiên chia sẻ.
Không hỏi được, ông Thiên đành tìm đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để thông báo sự việc.
"Sau 4 lần làm thủ tục, xét nghiệm ADN để họ gửi sang lãnh sự quán Việt Nam bên Trung Quốc nhờ giúp đỡ thì trong số 13 thi thể trôi dạt đó có con tôi.
Khi tôi qua nhận thi thể con thì nghe mấy người bên đó nói mới tìm được 13 thi thể, chủ yếu là người Nghệ An và Bắc Giang, Hà Tĩnh. Hiện 7 thi thể đã được nhận về, 6 thi thể còn lại vẫn chưa xác định được danh tính các nạn nhân vì không có giấy tờ tùy thân", ông Thiên đau xót chia sẻ.
![]() |
| Nhiều người đến đưa tang nạn nhân Hùng. |
Ngày 30/6/2017, sau khi có đơn đề nghị, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã cấp giấy phép nhập cảnh tro cốt của anh Đào Sỹ Hùng.
Chiều ngày 6/7, hài cốt của anh Hùng mới về tới quê và được người thân làm lễ mai táng.
"Anh bảo đi kiếm tiền ít năm sẽ về"
Theo ông Thiên, một người thân của nạn nhân khác cho biết trước khi lên tàu thì nạn nhân này gọi điện thoại về và nói có tất cả 21 người đi tàu vượt biên.
![]() |
| Nhiều người đến chia buồn, động viên với gia đình ông Thiên |
Tuy nhiên, hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được có bao nhiêu lao động tử vong trong tai nạn này và hiện chỉ mới tìm thấy thi thể 13 nạn nhân.
Từ lúc nhận tin dữ của người chồng xấu số, chị Hồ Thị Tiếp (vợ nạn nhân Hùng) đau đớn nằm trên giường khóc than chồng. Cạnh bên, đứa con nhỏ 8 tuổi cũng chỉ biết ngồi ôm mẹ.
Nỗi đau mất chồng khiến chị Tiếp gục ngã, không còn sức để gượng dậy. Lúc nào người thân cũng phải ở bên cạnh để chăm sóc chị.
![]() |
| Cậu con trai 8 tuổi bên bàn thờ bố. |
Gạt nước mắt, giọng chị Tiếp mếu máo kể lại: "Hôm ra Bắc Giang, anh Hùng bảo ở đó 1 tuần chờ các lao động khác tập trung về rồi đi. Khi sang đến Trung Quốc thì anh ấy gọi điện về nói ở bên này đang có bão nên chưa thể lên thuyền được.
Đến ngày 31/3, anh Hùng gọi điện về nói mọi người đã quyết định lên tàu vượt biên.
Cuộc điện thoại đó anh căn dặn tôi ở nhà giữ gìn sức khỏe lo cho con ăn học, anh ấy đi kiếm tiền ít năm sẽ về. Nào ngờ anh đi không về với mẹ con tôi nữa...".
![]() |
| Chị Tiếp chỉ nằm khóc khi nghĩ đến người chồng xấu số. |
Được biết trong số nhiều lao động Việt gặp nạn trên chuyến tàu trên thì hiện có 2 lao động tại Hà Tĩnh gồm nạn nhân Đào Sỹ Hùng (quê Kỳ Giang, Kỳ Anh) và một nạn nhân khác tại huyện Thạch Hà.
Tại Nghệ An có 4 nạn nhân gồm: Lê Đình Hiếu (xã Tràng Sơn, Đô Lương), Hồ Đức Tiến (huyện Quỳnh Lưu), Lưu Xuân Hoàng (xã Nam Lộc, Nam Đàn),và Nguyễn Phúc Toàn (xã Văn Thành, Yên Thành).
Hiện vẫn còn 6 thi thể trong số các nạn nhân trên chưa được gia đình nhận về do chưa có kết quả xét nghiệm ADN.
Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh xã hội Nghệ An cho biết, phía Sở chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về số lao động Nghệ An tử vong này.
Theo Ngọc Tú (Trí Thức Trẻ)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (43 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (57 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)






