Mỗi lần vận hành máy cắt, chặt công nghiệp và cắt sắt dày thì nhà ông Chu Văn Quy đều cảm nhận rõ rung lắc, tiếng ồn như có động đất, từ cấp độ nhỏ đến lớn tùy thuộc vào độ dày của sắt. Hậu quả, 3 tầng nhà của gia đình ông đều xuất hiện vết nứt, tường bao
Lắp máy cắt, chặt công nghiệp trong khu dân cư khiến hàng xóm nứt nhà
Hình ảnh vết nứt gãy kéo dài dưới chân tường nhà ông Chu Văn Quy. Ảnh: Công Phương.

Trao đổi với PV, ông Chu Văn Quy, thôn Vĩnh Lộc 2, xã Tây Phương, Hà Nội cho biết, vào cuối năm 2024, gia đình ông Nguyễn Bá Ngọ ở bên cạnh đã lắp đặt máy cắt, dập, chặt công nghiệp có công suất lớn ngay tại nơi ở gây ra tiếng ồn lớn, rung lắc mạnh kéo dài và liên tục hàng ngày. Mỗi lần máy vận hành là nhà ông cảm nhận được độ rung lắc, tiếng ồn.

Ông Chu Văn Quy đã nhiều lần sang nhà ông Ngọ phản ánh về việc sử dụng máy dập, chặt sắt công nghiệp trong nhà không hợp lý và cần chuyển đi chỗ khác trên cơ sở tình cảm láng giềng. Tuy nhiên, mọi thiện chí của ông Quy đều không nhận được sự hợp tác mà thay vào đó là thái độ thờ ơ, thiếu thiện chí và không có bất kỳ biện pháp khắc phục nào từ phía ông Ngọ.

Lắp máy cắt, chặt công nghiệp trong khu dân cư khiến hàng xóm nứt nhà
Hình ảnh vết nứt từ tầng 1 đến tầng 3 nhà ông Chu Văn Quy. Ảnh: Công Phương.

Do việc phản ánh trực tiếp không mang lại kết quả, vào đầu tháng 4/2025, ông Chu Văn Quy đã làm đơn gửi đến chính quyền xã Phùng Xá (cũ) và xã Tây Phương hiện nay đề nghị giải quyết. Sau khi tiếp nhận, chính quyền xã đã hướng dẫn gia đình ông Quy làm việc với đại diện thôn để tiến hành các buổi hòa giải nhưng đều không thành.

“Tất cả các buổi họp đều lặp đi lặp lại, UBND xã không giải quyết triệt để dẫn đến hộ gia đình Nguyễn Bá Ngọ vẫn đang tiếp tục vận hành máy cắt, chặt công nghiệp khiến gia đình tôi bị thiệt hại nặng nề. Cụ thể, tường bao tầng 1 giáp nhà ông Ngọ bị nứt gãy kéo dài dưới chân. Các tầng từ tầng 1 đến tầng 3 ở nhiều vị trí trong nhà đều xuất hiện vết nứt, có vết nứt kéo dài gần 1m và ngày càng lan dài ra. Về tinh thần, mỗi lần vận hành máy, bị rung lắc, tiếng ồn khiến chúng tôi rất bất an, tinh thần bị ảnh hưởng, sức khỏe đi xuống”, ông Chu Văn Quy chia sẻ.

Theo ông Chu Văn Quy, đỉnh điểm của sự coi thường pháp luật và chính quyền địa phương là UBND xã họp và yêu cầu gia đình ông Nguyễn Bá Ngọ tạm dừng sản xuất để giải quyết dứt điểm sự việc. Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, gia đình ông Ngọ vẫn vận hành máy cắt, chặt công nghiệp. Hành vi này rất coi thường chính quyền địa phương và không tôn trọng các cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của PV, tường bao của nhà ông Quy giáp nhà ông Ngọ có một vệt nứt kéo dài dưới chân. Các tầng từ tầng 1 lên tầng 3 nhà ông Quy bị nứt nhiều chỗ, nhiều khu vực khác nhau. Có vết nứt được đánh dấu ban đầu chỉ 30-50cm, nhưng nay đã lan ra dài cả mét.

Lắp máy cắt, chặt công nghiệp trong khu dân cư khiến hàng xóm nứt nhà
Ông Chu Văn Quy rất bức xúc khi hàng xóm dùng máy cắt công nghiệp trong khu dân cư khiến ngôi nhà của ông bị nứt nhiều chỗ. Ảnh: Công Phương.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện UBND xã Tây Phương cho biết, sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của ông Chu Văn Quy, xã đã làm việc với các bên và tổ chức hội nghị làm việc với hai bên gia đình và yêu cầu gia đình ông Nguyễn Bá Ngọ tạm dừng sản xuất và có biện pháp giảm rung chấn, tiếng ồn. Đồng thời, chỉ đạo Phòng kinh tế xã Tây Phương tập trung kiểm tra, rà soát và tham mưu cho UBND xã giải quyết đơn của công dân theo quy định.

Chia sẻ về tiếng ồn và độ rung chấn, một nhân viên bán máy cắt tôn Aizawa S1331N cho biết, máy tạo ra tiếng ồn và độ rung khi dao chạm vào sắt để cắt. Tiếng ồn, độ rung nhẹ hay mạnh phụ thuộc vào độ dày của sắt. Sắt càng dày thì dộ rung và ồn càng cao.

“Lắp máy này trong khu dân cư phải làm chống rung thật tốt, nếu chống rung kém thì hệ quả gây nứt nhà là điều khó tránh khỏi”, nhân viên bán máy chia sẻ.

Theo Công Phương (Pháp Luật và Xã Hội)