-
Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương -
Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? -
Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? -
Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại -
Rau má được ví như "thức uống vàng" mùa nóng nhưng đại kỵ với 3 nhóm người -
Kia Sportage 2026 chính thức trình làng Việt Nam: Bản hybrid mạnh 231 mã lực, tham vọng "soán ngôi" Honda CR-V -
Bất ngờ thân thế người tổ chức tiệc sinh nhật bằng cách khiêng quan tài chứa người sống diễu phố -
Dự báo thời tiết 7/6: Miền Bắc và Trung Bộ lên 39 độ, mưa lớn xuất hiện từ ngày 8/6 tại nhiều nơi -
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM
Xã hội
15/01/2017 21:13Lật xe ở Nghệ An 14 người nhập viện: Hành khách kể lại giây phút sinh tử
"Xe đang chạy trên đường thì bất ngờ loạng choạng rồi đâm vào giải phân cách khiến chúng tôi đều ngã lăn ra khỏi giường nằm", một hành khách cho biết.
Chị Uông Thị Lý (57 tuổi, trú Quảng Xương, Thanh Hóa) kể lại: “Xe chúng tôi chạy từ TP HCM về quê nhà Thanh Hóa. Sau khi ăn chiều ở Hà Tĩnh xong, xe di chuyển về đến Nghệ An thì bất ngờ gặp nạ
Sáng 15/1, tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, hàng chục bệnh nhân trên chuyến xe khách giường nằm gặp nạn đã được các bác sỹ khẩn trương, tích cực cấp cứu vẫn chưa hết hoảng loạn.
Chị Uông Thị Lý (57 tuổi, trú Quảng Xương, Thanh Hóa) kể lại: “Xe chúng tôi chạy từ TP HCM về quê nhà Thanh Hóa. Sau khi ăn chiều ở Hà Tĩnh xong, xe di chuyển về đến Nghệ An thì bất ngờ gặp nạn. Suốt quãng đường gần 1.000km, xe vẫn chạy bình thường ấy vậy mà chỉ cách quê nhà không xa lại xảy ra sự cố thế này. Chúng tôi thật sự rất sợ hãi".
“Lúc đó, chúng tôi nghe tài xế nói với phụ xe là đứt phanh rồi và nhìn về phía trước thì thấy 2 chiếc xe khác đang chạy phía trên. Tôi chỉ biết ôm chặt con vào mình và chứng kiến từng giây thót tim khi anh tài xế phải lạng lách để tránh những chiếc xe khác trước khi tông vào giải phân cách giữa đường. Sự cố xảy ra, đã khiến tất cả hành khách trên xe ngã ngửa theo xe”, chị Uông Thị Lý cho biết thêm.
![]() |
| Các bác sỹ tiến hành cấp cứu cho nạn nhân trong vụ lật xe khách. |
Cũng tại bệnh viện, chị Hồ Thị Phương (47 tuổi, trú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) chia sẻ: “Tôi đang nằm ngủ thì bỗng nghe tiếng động lớn rồi người bị hất văng xuống sàn xe. Lúc đó, hầu hết mọi người đều hoảng loạn. Qua ánh sáng mờ, tôi thấy một số hành khách trên xe đã đạp vỡ kính rồi đưa tôi cùng một số người bị thương ra bên ngoài và đưa đi cấp cứu”.
![]() |
| Hành khách bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử khi xe bị lật ngửa. |
Trong khi đó, ngay gần hiện trường vụ tai nạn, những hành khách may mắn thoát án tử được người dân đưa vào nhà nghỉ ngơi để trấn an và chờ nhà xe đưa xe khác đến để tiếp tục hành trình. Ngồi lánh nạn trong một nhà dân, anh Đào Thanh Hải (58 tuổi, trú Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết: “Lúc đó, trên xe có khoảng 50 người bao gồm cả trẻ em, chủ yếu là người Thanh Hóa về quê ăn tết. Khi sự cố xảy ra, chúng tôi thật sự rất sợ, tưởng rằng mình sẽ không được ăn Tết với gia đình nữa”.
![]() |
| Đồ đạc của hành khách về quê ăn tết. |
"Nghĩ lại, chúng tôi vẫn không tin vào mắt mình. Lúc xe bị mất thắng, trên đường xe cộ đi lại khá đông, chiếc xe liên tục tránh các xe đi cùng chiều rồi lạng lách và cuối cùng đâm vào giải phân cách. Cũng may là đa số hành khách đều chủ động nắm chặt các thanh cột giường chứ không cú lật ngược xe bất ngờ thì không biết chúng tôi thế nào”, anh Đào Thanh Hải bàng hoàng cho biết thêm.
Theo danh sách tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An các nạn nhân nhập viện cấp cứu bao gồm: Hồ Thị Phương (47 tuổi); Tô Thị Ánh Thư (17 tuổi); Lê Thị Quỳnh (25 tuổi); Tô Việt Anh (5 tuổi); Uông Thị Lý (57 tuổi); Nguyễn Tú Thành (27 tuổi); Tô Thị Thảo (21 tuổi); Tô Thị Tâm; Tô Thị Hồng; Nguyễn Thị Tươi; Phạm Văn Dũng; Tô Ngọc Quang; Lê Thị Giang và Tô Hữu Sùng đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).
![]() |
| Các hành khách chờ nhà xe bố trí xe khác để tiếp tục hành trình về quê ăn tết. |
Như tin đã đưa, vào khoảng 18h ngày 14/1, chiếc xe khách mang BKS: 36B - 024.96 do anh Trần Kim Đồng (35 tuổi), trú tại xã Quản Thái, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Vinh – Thanh Hóa. Khi chiếc xe giường nằm đang lưu thông trên QL 1A, thuộc địa phận KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì bất ngờ mất thắng và tông thẳng vào dải phân cách giữa đường.
![]() |
| Các cơ quan chức năng phân luồng và điều tiết giao thông sau khi tai nạn xảy ra. |
Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 10 người bị thương (chủ yếu là người Thanh Hóa) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Trong đó có 3 trường hợp bị thương nặng.
Tại hiện trường, chiếc xe giường nằm bị lật ngửa và biến dạng phần đầu, kính vỡ vụn.
Theo PV (Đời Sống & Pháp Luật)
- Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương (1 giờ trước)
- Đội trưởng tuyển Iraq bị điều tra nghi vấn khủng bố suốt 7 tiếng ngay khi vừa hạ cánh xuống Mỹ (1 giờ trước)
- Đại lý hé lộ Yamaha Exciter 155 phiên bản 2026 sắp ra mắt: Thiết kế chất hơn, "xé vé" Honda Winner R (1 giờ trước)
- Giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay giảm cắm đầu, dự báo tuần tới đầy biến động, nên mua hay bán lúc này? (1 giờ trước)
- Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? (1 giờ trước)
- Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? (1 giờ trước)
- U19 Việt Nam quyết đấu U19 Indonesia: Từ bỏ tư tưởng cầu hòa, hướng tới lời khẳng định của nhà vô địch (1 giờ trước)
- Hoàng Hoa Trung giải thích lý do dự án Nuôi Em bị trùng mã, 2-3 người cùng nuôi một em nhỏ (2 giờ trước)
- Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại (2 giờ trước)
- Thảm kịch cắm trại ở Indonesia, cả gia đình 4 người tử vong bí ẩn trong chiếc lều đóng kín (2 giờ trước)




