Xã hội

Lễ tang đẫm nước mắt của cô dâu trong đám cưới cổ tích

Lễ tang của chị Nguyễn Châu Loan - người vợ suy thận trong đám cưới cổ tích vừa diễn ra vào sáng nay trong sự xúc động, đau xót khôn nguôi của gia đình.

Lễ tang của chị Nguyễn Châu Loan - người vợ suy thận trong đám cưới cổ tích vừa diễn ra vào sáng nay trong sự xúc động, đau xót khôn nguôi của gia đình.
Sáng nay, đám tang chị Nguyễn Châu Loan - cô gái được nhiều người biết đến qua đám cưới cổ tích trong chương trình Điều ước thứ 7 diễn ra tại quê nhà - Ba Vì, Hà Nội.

Chị Châu Loan qua đời hồi 22h47 ngày 22/1/2015, hưởng dương 38 tuổi, do chứng suy thận giai đoạn cuối. Anh trai chị - Nguyễn Hải Châu là người thông báo tin buồn này với mọi người trên Facebook vào sáng ngày 23/1.

Sau khi lễ viếng được diễn ra tại nhà, linh cữu của cô dâu trong đám cưới cổ tích được đưa đến nơi hoả táng.

Cách đây 2 tháng, anh Nguyễn Văn Vượng - người chồng, chỗ dựa duy nhất của chị Loan đã đột ngột ra đi. Điều này đã khiến chị Châu Loan suy sụp, phải nhập viện điều trị và đã không thể qua khỏi.
Cả gia đình viếng chị Loan lần cuối.

Người nhà khóc ngất khi linh cữu của Chị Loan được chuyển xuống tầng dưới trước khi vào lò hỏa táng.

Châu Anh - cháu ruột chị Loan khóc nấc khi nhìn thấy linh cữu của cô.

Người thân trong gia đình lưu luyến bên hàng rào ngăn cách phía ngoài phòng hỏa thiêu.
 
>> Ê-kip "Điều ước thứ 7" nghẹn ngào trước di ảnh chị Loan
>> Những ngày cuối đời đau đớn của cô dâu trong Điều ước thứ 7
>> Lời cuối trên Facebook của Châu Loan trước lúc qua đời
>> Cô gái suy thận trong đám cưới cổ tích vừa qua đời
>> Cô gái suy thận trong "đám cưới cổ tích" từng gây xúc động mạnh giờ ra sao?
>> Cô gái suy thận như hóa đá vì nỗi đau mất chồng
>> Hai lần rơi nước mắt trước chuyện tình cổ tích dang dở

Theo Hoàng Mạnh Thắng - Trần Linh (Zing.vn)