Xã hội
29/07/2025 10:35Lễ tang đẫm nước mắt của người cha đơn thân tử nạn khi tắm biển Hòn Gai, để lại con trai khuyết tật và mẹ già
Trưa ngày 28/7, ông Nhâm Quang Văn - Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116, cho biết các tình nguyện viện của đội phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi tắm biển Hòn Gai.

Sau khi hoàn tất công tác trục vớt, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.
Được biết, nạn nhân trong vụ việc trên là anh T.D.H (SN 1988, phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh).
Chiều tối cùng ngày, tang lễ của anh T.D.H được tổ chức tại nhà riêng ở tổ 3, khu 5, phường Hà Lầm. Trong không khí tang thương và trầm lắng, người thân, hàng xóm, bạn bè.... cùng những thành viên tình nguyện trong đội cứu hộ cứu nạn 116, lặng lẽ đến viếng, thắp nén nhang tiễn biệt người đàn ông hiền lành, không may gặp nạn.
Theo chia sẻ của người dân, anh H. vốn là người hiền lành, sống chan hòa và luôn giúp đỡ mọi người. Sự ra đi đột ngột của anh khiến ai nấy đều không khỏi bàng hoàng, xót xa.


Tại tang lễ, bà Phạm Thị Lan (SN 1966; mẹ ruột của anh H.) với gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe và luôn cố gắng kìm nén cảm xúc. Thế nhưng, thi thoảng bà lại bật khóc nức nở khi nhìn về di ảnh của người con trai.
Nhớ lại thời điểm ngày xảy ra sự việc, bà Lan cho biết: “Khoảng 19h00 tối ngày 26/7, tôi nhận được tin của người nhà về việc cháu trai tôi đang ở trên phường, công an đang phát thông báo tìm người thân cháu bé.
Nghe tin đó xong, tôi lo lắng lắm. Vì tôi nhớ rất rõ chiều hôm đó hai bố con H. cùng nhau ra tắm biển. Với tính cách của H. sẽ không bao giờ bỏ con trai rời đi quá lâu. Nhưng khi công an phát thông báo, chỉ thấy cháu trai tôi quanh quẩn một mình ở bãi biển”.
Biết có chuyện chẳng lành, bà Lan liền nhanh chóng thông báo cho người thân đi ra bãi biển để tìm kiếm. Tại đây, gia đình bà phát hiện chiếc điện thoại của anh H. vẫn còn trên bờ, nhưng không thấy người đàn ông đâu nên đã trình báo, nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Bà cho biết, suốt hai ngày con trai mất tích, gia đình gần như kiệt sức vì lo lắng, tuyệt vọng, chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ. Bên cạnh đó, bà vẫn luôn hy vọng con trai vẫn còn sống.
“Đứng ở bãi biển, tôi luôn hy vọng phép màu có thể xảy ra. Nhưng sự thật lại quá đau lòng”, bà Lan nghẹn ngào nói.
Chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đội cứu hộ cứu nạn 116 cùng các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, những người đã bất chấp thời tiết khắc nghiệt, ăn ngủ tại hiện trường để tìm kiếm thi thể anh H., bà Lan không giấu được sự xúc động.
"Gia đình tôi vô cùng biết ơn Đội cứu hộ cứu nạn 116 cùng các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã không quản ngại vất vả, ngày đêm hỗ trợ tìm kiếm và đưa thi thể con trai tôi trở về,” bà Lan nói.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, bà Lan cho biết, vợ chồng bà sinh được hai người con, anh H. là con trai duy nhất, hiền lành, ngoan ngoãn nhưng từ nhỏ đã mắc bệnh động kinh.
Lập gia đình, anh H. và vợ sinh được một người con trai là cháu T.G.H (SN 2012), không may bị khuyết tật bẩm sinh và có tiền sử bệnh động kinh. Gánh nặng bệnh tật và áp lực mưu sinh đè nặng khiến cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn.
Vài năm trước, vì một vài lý do nên vợ chồng anh H. quyết định ly hôn, cháu G.H ở với bố và bà nội. Dù không còn sống chung nhưng người vợ cũ vẫn gửi tiền chu cấp đều đặn cho con trai. Tuy nhiên sau đó, chị lại được phát hiện ung thư, hiện đang điều trị ung thư tuyến tuỵ tại Hà Nội.

Năm 2024, anh H. không may trượt chân ngã từ tầng 2 xuống, thương nặng. Dù may mắn thoát chết nhưng cũng kể từ đó, anh không thể làm được những công việc nặng nhọc, mọi chi phí trong gia đình đều phải dựa vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc bán hàng của người mẹ già.
“Con trai tôi đi xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối vì sức khoẻ yếu. Thỉnh thoảng, có ai thuê làm việc lặt vặt thì nó mừng lắm, xin làm ngay. Còn những ngày không ai thuê, nó chỉ quanh quẩn ở nhà, chơi với con trai thôi.
Còn tôi hàng ngày vẫn đi bán hàng nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Thương tôi vất vả, nhiều lần con trai tâm sự, chỉ mong kiếm được một công việc ổn định để san sẻ gánh nặng cùng mẹ và có tiền lo cho con trai.
Nhưng chưa xin được công việc ổn định thì xảy ra chuyện như vậy. Gia đình vốn đã neo người, giờ chỉ còn hai bà cháu nương tựa nhau mà sống”, nói đến đây, bà Lan nhìn về phía cháu trai, đứa trẻ ngơ ngác đứng cạnh bàn thờ tạm đặt di ảnh anh H., chưa thể hiểu hết nỗi mất mát quá lớn.
Trên tay, cháu G.H cầm hộp sữa nhỏ, lắc nhẹ sang trái rồi lại nghiêng sang phải, đôi mắt dại khờ nhìn di ảnh người cha như chờ một điều gì đó. Thi thoảng, cháu bé lại có những hành động gây khó hiểu. Hình ảnh ấy khiến lòng bà thắt lại.








- Bộ trưởng GD-ĐT: Năm học mới sẽ triển khai rất nhiều quyết sách lớn (29/07)
- Người tố cáo mẹ bé Bắp đưa ra quyết định quan trọng (29/07)
- Vụ sói hoang cắn chết 50 con trâu, bò: Nghiêm cấm việc săn bắt chó sói (29/07)
- Triệu tập thủ nhang đền Am Tiên ở Thanh Hóa vì liên quan đường dây đánh bạc (29/07)
- Người mẹ kể "chuyến xe dài nhất cuộc đời" trên hành trình tìm con gái 13 tuổi "mất tích" (29/07)
- Triệt phá nhóm chiếm đoạt ô tô bạc tỷ ở Ninh Bình, người cầm đầu sinh năm 2004 (29/07)
- Giá USD tăng cao nhất từ trước đến nay (29/07)
- Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô đang đi cứu trợ người dân vùng lũ (29/07)
- Xe điện tự chế chạy bát nháo trong công viên ở Đà Nẵng, nguy hiểm rình rập người đi bộ (29/07)
- Thâm nhập ổ nhóm mua bán người, lừa đảo xuyên quốc gia: Dây thép gai, người canh gác bủa vây bên ngoài, nạn nhân chỉ có 2 lựa chọn để sống sót (29/07)




