-
Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý -
Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách -
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV
Xã hội
08/06/2025 23:18Lên mạng tìm lớp học bóng rổ cho con, một phụ huynh bị lừa gần 3,9 tỷ đồng
Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang xác minh vụ một phụ huynh trình báo về việc bị lừa đảo với tổng số tiền gần 3,9 tỷ đồng bằng thủ đoạn mạo danh nhân viên tư vấn lớp học bóng rổ trên mạng xã hội.
Trước đó, vào khoảng 08h30 ngày 3/6, chị Giang (trú tại TPHCM) tìm kiếm lớp học bóng rổ cho con thông qua nhóm Facebook có tên “VBF – Bóng rổ tuổi trẻ”. Tại đây, một đối tượng xưng là “tư vấn viên” hướng dẫn chị Giang tải ứng dụng “Lotus Chat” để trao đổi thông tin.
Sau khi được giới thiệu về hoạt động “Thắp sáng ước mơ” dành cho phụ huynh học sinh, chị Giang được yêu cầu chuyển 639 nghìn đồng (được nói là tiêu chí xét học bổng và sẽ hoàn trả ngay sau đó) đến tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Thiết bị Mạnh Vũ.
Sau lần chuyển tiền đầu tiên, các đối tượng tiếp tục đưa ra các lý do như “chuyển sai nội dung, chưa đúng thao tác” và liên tục hướng dẫn chị Giang chuyển thêm nhiều khoản tiền khác nhau với lời hứa sẽ hoàn trả toàn bộ sau khi hoàn tất “ xét duyệt hồ sơ ”.
Quá trình này, một tài khoản có tên “Chuyên viên: Lê Minh Tuấn” liên tục thúc giục chị Giang thực hiện nhanh các thao tác để không bị “rớt xét duyệt”, khiến chị mất cảnh giác và tiếp tục chuyển tiền.
Ngày 4/6, chị Giang đã 12 lần chuyển tiền vào tài khoản trên. Ngày 5/6, chị Giang chuyển tiền 6 lần vào tài khoản ngân hàng do Nguyễn Ngọc Tài đứng tên.
Sau khi không còn liên lạc được với các đối tượng, chị Giang nhận ra mình đã bị lừa và đến công an trình báo. Tổng số tiền chị Giang đã chuyển cho các đối tượng lừa đảo là gần 3,9 tỷ đồng.
Cơ quan công an khuyến cáo đây là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng nhu cầu tìm lớp học ngoại khóa cho trẻ em và sự nhẹ dạ của phụ huynh, kết hợp với việc sử dụng ứng dụng nhắn tin bên ngoài ( Lotus Chat ) để tránh kiểm soát.
Cụ thể, kẻ gian giả danh tư vấn viên, nhân viên tổ chức chương trình giáo dục uy tín, lôi kéo nạn nhân vào các ứng dụng nhắn tin không phổ biến, không kiểm soát được nội dung. Đối tượng lừa đảo lấy lý do phí xét duyệt, bảo lãnh, hoàn tiền… để nạn nhân liên tục chuyển tiền, đồng thời đánh vào tâm lý phụ huynh vì con cái, thúc ép thời gian xử lý để người bị hại không kịp kiểm chứng.
Công an đề nghị người dân không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào thông qua mạng xã hội , ứng dụng nhắn tin lạ mà không xác minh rõ ràng.
Theo Hoàng Thuận (Tiền Phong)
- Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen bốc cao (1 giờ trước)
- HLV Bồ Đào Nha nói thẳng sau vụ việc Cristiano Ronaldo: Tôi không cần xin lỗi ai cả (2 giờ trước)
- Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý (2 giờ trước)
- Nước lũ bất ngờ cuốn trôi hai người cắm trại, một người tử vong (2 giờ trước)
- Xe SUV mất lái lao thẳng vào nhóm phóng viên đang đưa tin trực tiếp ở Mexico (2 giờ trước)
- Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách (2 giờ trước)
- Bỗng một ngày chồng tôi dắt về nhà một cô gái và tuyên bố với mẹ con tôi rằng: Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây... (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (2 giờ trước)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (2 giờ trước)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (2 giờ trước)