-
“Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng -
Lãi vay bình quân lên 10,7%, người đi vay đang chịu mức lãi thực tế bao nhiêu? -
Đại diện Việt Nam đứng đầu danh sách thí sinh mặc đẹp tại Miss Grand International 2026 -
Pháo bất ngờ thi Miss Universe Vietnam 2026, lột xác với hình ảnh beauty queen -
Song Joong Ki đón tuổi 41 giữa tin đồn ly hôn, một chi tiết trong loạt ảnh sinh nhật gây chú ý -
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng
Xã hội
28/11/2019 18:30Linh cảm lạ của người thân vụ hai nữ sinh lớp 10 ở Hải Dương tử vong
Buổi học định mệnh
Những ngày qua, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cướp đi sinh mạng hai nữ sinh N.T.T.P và M.T.N.Q (cùng SN 2004, trú tại phường An Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là học sinh lớp 10 trường THPT Trần Phú) làm rúng động bà con khối phố. Vụ tai nạn ấy đã khép lại bao ước mơ còn dang dở của các em.
Chưa hết hoảng sợ, ông N.V. K (ơt phường An Lạc) kể, thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang trên đường đi làm thì bắt gặp vụ tai nạn. Lúc đầu, ông không biết các nạn nhân là ai, nhưng khi biết có cháu P cùng khu với mình, ông liền thông báo cho gia đình. Ông K cho biết: "Tôi thấy các cháu ngã ra đường, cách đó một đoạn là xe máy bị hư hỏng nặng. Còn chiếc ô tô khách cạnh đó bị vỡ phần trước và xung quanh vương vãi nhiều mảnh vỡ".
Theo Công an tỉnh Hải Dương, trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông vào 13h10 chiều 25/11, em P điều khiển xe máy Honda Cup50 BKS 34AB - 007.90 phía sau đèo em Q lưu thông trên QL37 hướng Nam Sách - Sao Đỏ. Khi đi đến Km 82 + 300 thuộc địa phận khu dân cư Lạc Sơn (phường Thái Học) xảy ra va chạm với ô tô khách BKS 15B-042.99 do Trần Văn Tưởng (SN 1990, trú tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) điều khiển hướng ngược chiều.
Cú đâm mạnh của ô tô khách khiến hai nữ sinh tử vong trên đường đi cấp cứu, làm hai phương tiện bị hư hỏng. Trong đó, nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ô tô khách vượt xe, lấn làn không đảm bảo an toàn dẫn đến vụ tai nạn giao thông. Sau khi hoàn thiện các thủ tục và công tác khám nghiệm tử thi, thi thể hai nữ sinh được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Linh cảm bất an
Chúng tôi đến phường An Lạc khi lễ tang của các nạn nhân xấu số đang được gia đình, dòng tộc cử hành. Chưa khi nào người dân sinh sống trên địa bàn phường lại buồn như vậy. Họ không chỉ tiếc thương các các nữ sinh tuổi đời còn trẻ, tương lại đang rộng mở phía trước, mà còn xót xa khi hoàn cảnh gia đình các em gặp khó khăn.
Người thân nữ sinh P kể, trước đây gia đình P có 2 chị em, P là con gái lớn. Tuy nhiên, bố mẹ em đã li hôn và P sống cùng bố. Sau khi ly hôn, mẹ P sang nước ngoài lao động và cách đây ít năm, bố P đã kết hôn lần hai.
Người thân nữ sinh P cho biết: "Gia cảnh P khó khăn lắm. Bố và mẹ kế cháu đều làm công nhân, tài sản chả có gì đáng giá ngoài căn nhà cấp bốn. Hôm xảy ra sự việc, bố cháu đi làm đêm về mệt ngủ không hay, chỉ đến khi được người thân báo tin thì mới biết và đến bệnh viện nhận thi thể con gái. Còn mẹ ruột cháu đã nhận được tin nhưng không thể về nước vì nhiều lí do khác nhau. Nghĩ buồn quá".
Trong lễ tang, ông Mạc Văn Cường (bố nữ sinh Q) vẫn không thể tin con gái mình đã mất, ông phải nén nỗi đau để cùng người thân lo hậu sự. Nhưng đến khi nói lời cảm ơn trong lễ truy điệu thì ông bật khóc nghẹn ngào. Ông kể, trưa 25/11, sau khi đi học buổi sáng về, Q ăn cơm trưa cùng ông và sau đó chào bố để đến trường học buổi chiều. Tuy nhiên, khi con gái bảo xe hỏng và đi nhờ cháu P thì ông thấy có điều lạ. Sau khi xảy ra sự việc, bản thân ông vẫn không thể lý giải được điều đó.
Bố nữ sinh Q cho biết: "Bình thường, con gái tôi đi học cùng một người bạn trong xóm và người bạn đó cũng là họ hàng. Nhưng khi con gái tôi bảo, hôm nay xe của con và người bạn kia đều hỏng nên đi nhờ cháu P khiến tôi thấy lạ. Bởi, không hiểu sao hai xe lại hỏng cùng lúc và chưa khi nào con gái tôi đi nhờ xe của cháu P. Sau khi chào tôi để đến trường học, một lát sau tôi nhận được tin báo từ người thân nói cháu Q gặp tai nạn. Nhưng sợ tôi sốc nên người thân còn giấu, khi đến hiện trường thì con gái tôi cùng cháu P đã được mọi người đưa đến Trung tâm Y tế TP Chí Linh và thi thể chuyển xuống nhà xác chờ khám nghiệm".
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, ông Mạc Thành Cốc, Chủ tịch UBND phường An Lạc cho biết: "Chính quyền phường cùng các tổ chức xã hội địa phường đã đến gia đình các nạn nhân hỏi thăm, phúng viếng và chia buồn. Tuy nhiên, gia cảnh của các cháu không được khá giả, đặc biệt là cháu P. Do đó, nếu được tổ chức, cá nhân hỗ trợ ủng hộ thì sẽ phần nào giúp gia đình nạn nhân vơi bớt đi khó khăn và đó cũng là cách động viên, xoa dịu nỗi đau mất con, mất người thân của họ".
Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)
- Bóc gỡ đường dây môi giới bán dâm núp bóng "tour du lịch" giá hàng chục triệu đồng (10:51)
- Doanh thu đến 10 tỷ đồng, hộ kinh doanh sẽ tính thuế thế nào? (10:44)
- Iran chuyển điều kiện đàm phán tới Mỹ, cảnh báo đáp trả nếu bị tấn công (10:38)
- Cháy cửa hàng 4 tầng ở Hà Nội, cảnh sát cứu 5 người mắc kẹt (10:18)
- 6 dấu hiệu nhận biết đột quỵ, cần cấp cứu ngay (10:15)
- iPhone 18 Pro bị tháo máy, lộ loạt thay đổi đáng chú ý bên trong (10:15)
- Thế giới ảo sau màn hình: Giải mã nguyên nhân nam giới trẻ tuổi dành hàng giờ đắm chìm trong trò chơi điện tử (10:10)
- “Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng (10:06)
- Cô gái xinh đẹp giấu gia đình đi làm osin ở biệt thự cao cấp, đến ngày nhận lương ông chủ nhà kéo vào... (10:02)
- Facebook bản web bất ngờ tê liệt diện rộng (10:00)