-
Tình hình "thảm hại" thẩm mỹ viện Mailisa: Hàng trăm nhân viên xếp hàng chờ làm thủ tục nghỉ việc -
Phép màu đoàn tụ sau 31 năm: Vợ chồng Lạng Sơn tìm được con nhờ video trên mạng xã hội -
Lộ diện trường trả tiền A80 "khủng" tới 2,2 triệu đồng/sinh viên: Vì sao lại chênh lệch lớn đến vậy? -
Không khí lạnh tăng cường tràn xuống, miền Bắc có nơi dưới 11°C, Hà Nội trở rét rõ rệt từ khi nào -
Trấn Thành bất ngờ lên tiếng xin lỗi mối tình cũ sâu đậm, lý do đằng sau khiến dân mạng tranh cãi -
Tiến Nguyễn gay gắt đáp trả về tình bạn với Thùy Tiên và Hằng Du Mục sau vụ kẹo Kera -
Biển số xe máy ngũ quý 99AA-999.99 Bắc Ninh chốt giá tiền tỷ kỷ lục, cảnh báo nguy cơ bỏ cọc -
Nữ sinh 14 tuổi mất tích bí ẩn sau giờ học, được tìm thấy ở nơi không ai nghĩ đến trong tình trạng bất ổn -
TP.HCM: Bé gái 12 tuổi cấp cứu vì nhét cục xà bông vào "nơi riêng tư", bác sĩ cảnh báo khẩn -
Danh tính cô gái bốc vác lái xe tải 30 tấn hỗ trợ miền Trung, thân thế đặc biệt, vóc dáng quyến rũ
Xã hội
02/12/2025 08:50Lộ diện trường trả tiền A80 "khủng" tới 2,2 triệu đồng/sinh viên: Vì sao lại chênh lệch lớn đến vậy?
Mạng xã hội những ngày qua liên tục lan truyền thông tin về mức chi trả bồi dưỡng A80 giữa các trường có sự khác biệt lớn.
Theo đó, mức chi trả tại Trường Đại học Thăng Long đặc biệt gây chú ý khi một sinh viên giấu tên xác nhận đã nhận được 2,2 triệu đồng, cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Con số này gây bất ngờ vì cùng tham gia đội hình xếp chữ nhưng mức bồi dưỡng mỗi nơi một khác.
Theo ghi nhận, một nữ sinh của Đại học Thăng Long cho biết cô thực sự “sốc nhẹ” khi kiểm tra tài khoản và thấy số tiền 2,2 triệu đồng đã được chuyển về. Sinh viên này cho biết nhiều bạn bè trường khác nhận thấp hơn khoảng 600.000 – 700.000 đồng, dù cùng tham gia số buổi tập tương tự.

Trao đổi với Dân trí, đại diện truyền thông Đại học Thăng Long từ chối tiết lộ mức ngân sách chính xác phía trường nhận được. Tuy nhiên, người này khẳng định toàn bộ khoản bồi dưỡng cho sinh viên được chuyển thẳng từ Cục Văn hoá Cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), nhà trường chỉ tiếp nhận rồi giải ngân nguyên vẹn.
“Nhà trường nhận được bao nhiêu từ phía Cục thì giải ngân bằng hình thức chuyển khoản hết cho sinh viên”, vị đại diện nhấn mạnh. Đồng thời, trường cũng không khấu trừ chi phí hay bù thêm bất cứ khoản nào. Điều này dẫn đến mức thực nhận cao hơn so với các sinh viên trường khác.
Toàn bộ 200 sinh viên tham gia A80 của Trường Đại học Thăng Long được Cục Văn hoá Cơ sở chi trả riêng tiền xe di chuyển, nước uống và các khoản thiết yếu khác. Nhờ vậy, số tiền sinh viên nhận được không bị hụt so với ngân sách ban đầu.
Trái ngược với Thăng Long, tại Cao đẳng Du lịch Hà Nội, mức thực nhận thấp hơn đáng kể. Trong buổi đối thoại lúc trưa 1/12, ông Phạm Văn Long – Hiệu trưởng nhà trường công bố chi tiết chế độ chi trả, theo đó gần 1.000 sinh viên tham gia tổng cộng 22 buổi (17 buổi tập, 3 buổi sơ/tổng duyệt, 2 buổi chính thức).

Dựa trên chế độ đã được Bộ Tài chính phê duyệt, tổng số tiền bồi dưỡng cho mỗi sinh viên là 1,96 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản này bị trừ 440.000 đồng tiền ăn (gồm 1 bữa chính 30.000 đồng và 1 bữa phụ 10.000 đồng/ngày trong 11 ngày). Sau khấu trừ, sinh viên nhận được 1,52 triệu đồng.
Nhà trường đã giải ngân lần 1 vào ngày 27/11 (940.000 đồng), nhưng không nói rõ là có lần chi trả thứ 2 (với 580.000 đồng). Dự kiến số tiền chi lần 2 sẽ được nhà trường phát cùng giấy chứng nhận trong tháng 12. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại khi nhiều sinh viên đặt câu hỏi về việc lịch đối thoại ban đầu công bố lúc 14h nhưng sau đó lại chuyển lên 11h, khiến không ít sinh viên không kịp tham dự.
Trên mạng xã hội, những bài viết ẩn danh tiếp tục nêu tên nhiều trường đại học, cao đẳng vẫn chưa chi trả tiền A80 dù sinh viên đã hoàn thành nhiệm vụ từ lâu. Một số ý kiến cho rằng sự chênh lệch mức bồi dưỡng có thể đến từ khác biệt về cơ chế, mức hỗ trợ cho từng đơn vị hoặc cách tính chi phí nội bộ, nhưng điều sinh viên quan tâm nhất vẫn là tính minh bạch.
Hiện chủ đề “mỗi trường một mức A80” đang trở thành tâm điểm tranh luận của cộng đồng sinh viên. Nhiều người cho rằng các trường cần công khai rõ ràng quy trình nhận, chi tiền bồi dưỡng, trong khi số khác mong muốn có một mức chi đồng bộ để tránh chênh lệch gây bức xúc như hiện nay.
- Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay trong khuôn viên trường học (09:31)
- Tình hình "thảm hại" thẩm mỹ viện Mailisa: Hàng trăm nhân viên xếp hàng chờ làm thủ tục nghỉ việc (09:29)
- Hà Nội: bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy lúc nửa đêm (09:27)
- Thủ tướng Netanyahu ra hầu tòa sau đề nghị ân xá gây tranh cãi (09:26)
- Chiêm ngưỡng cơ ngơi tân cổ điển sang trọng của vợ chồng Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp (09:25)
- Hà Nội ô nhiễm không khí nhất cả nước, nguy hại cho sức khoẻ người dân (09:15)
- Miss Universe 2025 bị tố đổ lỗi cho nạn nhân trong vụ thí sinh bị ngã nguy kịch (09:09)
- Các loại đồ uống có thể gây hại cho thận nếu tiêu thụ nhiều, một loại ít ai ngờ đến (53 phút trước)
- Không khí lạnh tăng cường tràn xuống, miền Bắc có nơi dưới 11°C, Hà Nội trở rét rõ rệt từ khi nào (1 giờ trước)
- Hong Kong bắt giữ 13 người liên quan vụ đại hỏa hoạn chung cư khiến 151 người thiệt mạng (1 giờ trước)