-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Xã hội
18/04/2018 05:11Lo ổn định tâm lý của học sinh nghi bị thầy giáo xâm hại

Tránh quan tâm, thăm hỏi quá mức
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên chiều 17.4, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết sáng cùng ngày, tổ công tác của Sở đã làm việc với UBND huyện Hoài Đức và Ban giám hiệu Trường tiểu học An Thượng A.
Theo ông Tiến, sự việc thầy giáo L., bị tố có hành vi xâm hại học sinh lớp 3 của trường hiện đang được công an điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện nay là tránh những cách tiếp cận bất lợi cho các cháu học sinh bị hại trong sự việc đáng tiếc này. Dù chỉ là những lời hỏi thăm, nhưng nếu không đúng cách sẽ khiến các cháu rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn, gây nên những tổn thương tâm lý lâu dài, khó nhận biết”, ông Tiến nêu quan điểm.
Do vậy, yêu cầu đầu tiên của Sở GD-ĐT Hà Nội là bố trí giáo viên dạy thay lớp của thầy L., phải là người có kinh nghiệm sư phạm tốt, nắm rõ tâm lý trẻ, sớm ổn định lớp học, tránh xoáy vào hay quá quan tâm, chú ý vào những chuyện đã xảy ra với các em học sinh bị hại.
Đặc biệt, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu không để lộ lọt thông tin những em học sinh này, bảo vệ các em khỏi dư luận tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của học sinh và gia đình các em.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Chí Lương, Chủ tịch UBND xã An Thượng, cũng chỉ trao đổi với phóng viên Thanh Niên tại trụ sở UBND xã và yêu cầu người lạ không đến Trường tiểu học An Thượng A trong thời gian này, để tránh gây sự chú ý và ảnh hưởng tâm lý của những học sinh bị hại.
Ông Lương cho hay đã yêu cầu Hội đồng sư phạm nhà trường họp quán triệt toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên ổn định tâm lý của học sinh, đồng thời chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường, các đoàn thể và vợ thầy L., đến thăm hỏi, động viên và xin lỗi gia đình các em, dù hiện chưa biết kết quả điều tra như thế nào.
Tuy nhiên, ông Lương cũng cho biết, các gia đình có con nghi bị xâm hại đều không muốn tiếp khách vào lúc này, nhất là những đoàn khách đông người, để tránh lời bàn tán của xóm làng. Họ không muốn con cháu mình mặc cảm hay bị bạn bè để ý, trêu chọc.
Theo ông Lương, từ hôm qua, 16.4, và hôm nay, nhà trường tổ chức dạy và học bình thường. Những học sinh nghi bị thầy L., xâm hại vẫn đi học đầy đủ.
"Bất bình khủng khiếp"
Ông Lương cũng cho biết, ông L., là giáo viên đã được tuyển dụng vào biên chế của ngành từ lâu, đã có thâm niên trong nghề khoảng 20 năm. Từ trước đến nay, từ khi ra trường dạy học, ông L., không biểu hiện gì về vi phạm đạo đức nhà giáo.
Bà Nguyễn Thị Mai (ngụ tại xóm Cầu Ốc, xã An Thượng, huyện Hoài Đức), người cùng xóm với thầy L., cho hay cả xã An Thượng mấy ngày qua vẫn đang “bất bình khủng khiếp” về thầy giáo L.

Đáng chú ý, theo bà Mai, năm 2017 cháu ruột của bà cũng từng học thầy giáo L., và bị thầy bắt ép phải đến nhà học thêm. “Cháu tôi về kể học ở nhà thầy, thầy bảo các bạn nam ra ngoài sân chơi, còn các bạn nữ thì lên tầng trên để nhổ tóc sâu cho thầy. Cháu nhà tôi là cháu nam nên chỉ biết kể như vậy và bảo thầy dặn không được về nói gì với ai. Không biết có bao nhiêu cháu đã từng bị thầy làm như vậy nữa?", bà Mai lo lắng.
Bà Mai và nhiều người dân cùng xã bày tỏ bức xúc vì thầy L., và các giáo viên của Trường tiểu học An Thượng A bắt học sinh đến nhà học thêm. “Ở trên phải làm thế nào cho triệt cái cảnh này đi, chứ phụ huynh giờ ai cũng sợ rồi, con đi học là rất lo chứ không phải con đi học là không lo đâu”, bà Mai nói.
Ông Nguyễn Phan Minh, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hoài Đức, cho biết đang chờ kết quả điều tra của cơ quan an ninh. Trước mắt, phòng GD-ĐT đã yêu cầu tất cả các trường trên địa bàn huyện ổn định tâm lý cho giáo viên và học sinh, tăng cường an toàn, an ninh trường học. Ông Minh cho hay chưa nắm được thông tin về việc giáo viên Trường tiểu học An Thượng A thường bắt học sinh học thêm và cho biết sẽ tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này.
Theo Tuệ Nguyễn (Thanh Niên Online)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




