Xã hội

Lời đồn về dược sư có tài “trừ tà” trục vong, khiến nhiều người tiền mất tật mang

Theo như chỉ định lịch hẹn của thầy, cứ vào ngày thứ 5 và chủ nhật hàng tuần, người dân khắp nơi đổ về ngôi nhà của thầy để thầy Bảy trục xuất “oan hồn”, “vong” người cõi âm ra khỏi thân xác người trần thế.

Theo như chỉ định lịch hẹn của thầy, cứ vào ngày thứ 5 và chủ nhật hàng tuần, người dân khắp nơi đổ về ngôi nhà của thầy để thầy Bảy trục xuất “oan hồn”, “vong” người cõi âm ra khỏi thân xác người trần thế. Với chiêu thức như lá bùa, cây nhang rồi vài câu thần chú của thầy làm cho nhiều người lạc vào thế giới tâm linh huyền ảo...

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước cơ quan chức năng đã bắt quả tang, lật tẩy rất nhiều chiêu trò trục lợi, lừa đảo của hàng loạt “thần y”, thầy bói rởm, nhằm trục lợi bất chính lợi dụng vào sự mê tín của người dân. Mới đây, tại địa bàn TP HCM nổi lên vị “dược sư” tự cho mình là “thánh”, có khả năng trừ tà, trục xuất oan hồn, vong linh, người cõi âm. Người dân địa phương không khỏi bàn tán, xôn xao về khả năng đổi lá số, tạo vận mệnh cho người khác của vị “dược sư” này. Chưa biết thực hư sự việc, chúng tôi đã có cuộc xâm nhập vào nơi làm bùa phép “trừ ma diệt quỷ” của vị thần y này, người tự xưng là thánh được ông trời phù hộ.

Theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương cùng những vị khách đã từng tìm đến nhà vị “dược sư” này để trừ tà, đuổi quỷ. Để diện kiến vị thần y này, chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian, ngôi nhà của “dược sư” này nằm sâu trong một con hẻm thuộc khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM. Vừa bước chân tới đây, hỏi về vị thần y có biệt danh hết sức giang hồ, thầy Bảy “bò” thì không ai không biết. Vị “dược sư” này tên thật là Trần Văn Đông (62 tuổi), trú ở khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM.
 

Thầy Bảy “bò” chữa bệnh cho khách hàng.    Ảnh: T.Trình

 
Cuối cùng chúng tôi cũng tìm ngôi nhà của vị thần y này, nhìn cửa khóa trái bên trong, hỏi thăm một người dân địa phương, đây có phải nhà thầy Bảy “bò” không, chị này nói: “Nhà thầy đó, thầy hay và linh lắm, chú bấm chuông là có các cô ra mở cửa”. Khi đang loay hoay trước cổng thì bỗng xuất hiện một phụ nữ chừng 40 tuổi ra mở cổng và bảo: “Mấy em mới đến lần đầu hay sao mà giờ này đến. Thầy đi cúng trên Sài Gòn rồi, hai em kiếm quán nước nào ngồi đợi thầy về. Ban ngày, từ 13g chiều thầy mới bắt đầu làm việc”. Vậy là, chúng tôi đành lân la những quán nước bên cạnh nhà thầy để chờ vị thần y này.

Sau vài giờ ngồi chờ, chúng tôi tiếp tục lần hai lại gõ cửa nhà thầy Bảy “bò”. Lần này, một người phụ nữ đứng tuổi hơn ra mở cửa, khi cánh cửa cổng được mở, đập vào mắt chúng tôi là một bàn thờ trước nhà với nhiều vị thần, bánh trái, hoa quả, khói nhang bay ngun ngút, khung cảnh này càng trở nên mộng mị hơn. Thấy khách tìm đến, người đàn ông có dáng hình mập mạp bước ra nói: “Mấy con tới xem gì, ở đây thầy xem nhiều, uy tín lắm…trục xuất vong, oan hồn, bùa hộ mệnh….thầy làm được tất. Khi chỉ chúng tôi ngồi vào những chiếc ghế để sẵn cho khách, thầy hỏi vài ba câu, con tới đây xem gì, bị gì nói thầy nghe. Cùng lúc đó, có thêm vài người phụ nữ tìm đến nhà thầy gõ cửa, nhìn vào vẻ mặt của từng người, dù không phải là thầy bói, thần y nhưng tôi vẫn đoán được phần nào tâm trạng của họ.

 Đa phần những người đến đây đều đang “sở hữu” một nỗi buồn, nỗi ám ảnh, bệnh tật, đau ốm…về một thứ gì đó, với mong muốn tìm đến thầy Bảy “bò” để được giải cứu. Và hầu như gặp ai, thầy Bảy “bò” cũng nhanh chóng lướt qua nhìn từ đầu xuống đến chân rồi phán: “Con bị một vong nữ, tóc dài màu đen đeo bám, nên nó đeo con về đến tận phòng trọ con đang ở, nó ở chung với con, nhìn gương mặt xanh xao, đau ốm của con, thầy biết đúng là bị vong đang đeo theo trong người con rồi, giờ con tới đây là tìm đúng người rồi. Thầy làm phép đuổi vong nó đi, nó thấy thầy thì sợ lắm, nó van xin luôn đó”.

Pha tung chưởng như phim hành động của thầy Bảy “bò”

Sau khi được thầy Bảy “bò” ổn định chỗ ngồi, sắp xếp theo hàng, chúng tôi ngồi một góc để chờ đến lượt. Trong lúc thầy Bảy “bò” xem tướng, giải hạn trục vong cho khách, thì có một phụ nữ tầm khoảng 50 đến 60 tuổi ra hỗ trợ thầy, người này lau chùi bàn thờ, thắp nhang, điều đặc biệt hơn là mỗi lượt khách, người phụ nữ này lại bốc mỗi một thứ trái cây trên bàn xuống. Sau khi khách xem xong, người phụ nữ này đưa cho khách những loại hoa quả này về để ăn giải hạn oan hồn, vong linh.

Ngồi nhìn quan sát thấy thầy Bảy “bò” làm nhiều điều bất thường không thể tin nỗi, có vẻ rất lạ lẫm, không hiểu sao mọi người vẫn đổ xô đến để được thầy trục vong. Cố ngồi chờ, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi, khi vừa ngồi vào bàn, thầy Bảy “bò” vừa nhâm nhi điếu thuốc vừa hỏi, con bị gì mà kiếm đến thầy, ma ám, bóng đè hay vấn đề thi cử, nhìn con còn trẻ chắc còn học đúng không. Giả vờ là người ngủ hay bị bóng đè, gặp ác mộng ban đêm, khó ngủ, tinh thần không thoải mái, lo âu….Thoáng qua, thầy liền hỏi: “Con quê đâu, bao nhiêu tuổi, hiện có nhà hay ở trọ, con học hay đi làm rồi, ngành ghề gì”. Thấy có vẻ lạ với những câu hỏi của thầy, có vẻ như nghi ngờ chúng tôi, khi đó thầy bắt đầu giở các chiêu trò “dọa hù”, rồi phán chúng tôi sẽ gặp tai họa trong tương lai, nếu muốn thoát khỏi tai ương đó, chỉ có thầy mới làm được.
 

Những lá bùa được thầy cho về uống để trừ ma diệt quỷ.

Hỏi qua loa vài câu rồi thầy phán như thật, bắt đầu làm chúng tôi hút vào ma trận của thế giới tâm linh đầy huyền bí. Sau vài câu hỏi luyên thuyên, thầy Bảy phán, phòng trọ nơi con ở không có điều gì bất ổn, mà chính trong người con có một cô gái đang đeo bám, quấy phá con, nếu muốn có người yêu con phải đẩy được oan hồn cô gái ra. Để thầy làm phép, xua đuổi, trừ tà cho con. Sau đó, thầy đặt ghế cho tôi ngồi trước bàn thờ, thầy Bảy “bò” vội rút mấy cây nhang đốt lên rồi khẩn cầu, trong miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú.

Tiếp đó, thầy cắm một cây nhang lên bàn thờ, vài cây còn lại thầy dùng để trừ tà…bàn tay trái của thầy đặt ngay lên đầu, tay phải cầm cây nhang, để sát vào đầu rồi thổi khói hương bay ngang đầu để trừ tà. Sau màn thổi khói hương ở đầu, tiếp theo theo lôi con dấu (một loại mộc đóng dấu in chữ hoa), thầy nói con dấu này từ mấy đời truyền lại, hễ ai được in con dấu này vào ma quỷ không dám đến gần. Với chiêu thứ hai, thầy bắt cởi áo ra để đóng mộc vào, trước ngực đóng 3 dấu, phía sau là 5 dấu, thầy vừa đóng, vừa tung những chiêu chưởng cước như phim hành động Hồng Kông, nhìn không khỏi bật cười với màn tung chưởng của thầy Bảy “bò”.

Sau màn tung chưởng, trừ tà ma của thầy, thấy khách tỏ vẻ không an tâm về kiểu chữa trị của mình, thầy Bảy “bò” liền lôi ra một tờ giấy đã gấp sẵn bỏ vào một phong bao màu đỏ, in hẳn một con dấu chữ hoa trên đó, rồi bảo: “Đây là bùa hộ mệnh, con muốn bỏ trong ví hay ở gối mỗi tối khi con ngủ, sẽ không có ai theo đuổi, hay làm phiền, mà con ngủ rất ngon giấc, vài hôm mặt mày con trở nên thanh thản, vui tươi hẳn lên. Rồi thầy rút trong ngăn kéo bàn thờ ra thêm ba gói bùa y chang như vậy, nhưng trên mỗi tấm này để dòng chữ “3 lá định mệnh”, con nhớ về khơi ra, lấy tấm giấy bên trong đốt rồi lấy tro đó pha với nước lã uống, sẽ có kết quả ngay, sau vài lần con sẽ thấy khác”.
 
Với những chiêu trục vong, giải thoát oan hồn của thầy Bảy “bò” làm chúng tôi không khỏi bật cười về những thứ không đâu vào đâu của thầy. Cuối cùng, cũng rút 50 nghìn đồng để vào chiếc đĩa trước mặt cho thầy, trước lúc ra về thầy còn mạnh miệng tuyên bố: “Con về nếu không hết, vài ngày sau đến thầy cho bùa về uống tiếp, đi vài bữa là khỏi ngay. Con có bạn bè gì mà sợ thi rớt, điểm kém thì cứ giới thiệu cho thầy, thầy có bùa hộ mệnh giúp các bạn học sinh thi điểm cao”. Có vẻ đây là chiêu dụ khách của thầy, được biết vào mỗi ngày thứ 5 và chủ nhật người dân khéo đến nhà thầy Bảy “bò” rất đông để cúng giải hạn, trục xuất “oan hồn”, “vong linh”, với những chiêu trò ma mị của thầy Bảy “bò” khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang...
 
Sẽ chấm dứt tình trạng mê tín dị đoan

Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Minh Hải, Trưởng CA phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM  cho biết, đã nhận được trình báo của địa phương về tình trạng xem bói, mê tín của thầy Bảy “bò”. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và mời ông Bảy “bò” lên phường để yêu cầu viết cam kết chấm dứt và không được tái diễn hoạt động mê tín dị đoan tại nhà. Nếu ông Bảy còn tái diễn, UBND phường sẽ lập biên bản, xử lý nghiêm.
 

Theo Trần Trình - Trang Trần (Pháp Luật Xã Hội)