-
Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? -
Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai -
Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao? -
Camera ghi toàn cảnh chồng đánh vợ lúc 2h50 sáng, cô gái chứng kiến lao vào che chắn, nguyên nhân ra sao? -
Viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi rơi vào nguy kịch vì siêu vi khuẩn kháng thuốc "ăn" vào tim, não -
Phía sau cô gái 22 tuổi đỗ Thạc sĩ Harvard: Căn nhà giản dị, chiếc xe tải mưu sinh và nghị lực vượt qua hai lần biến cố -
Cảnh gã thanh niên cầm dao đe dọa, ép một người đi xe máy quỳ xin tha mạng? Nguồn cơn phía sau? -
Danh tính du học sinh Việt quay lén hơn 100 video tại nhà vệ sinh nữ, lời khai gây bất ngờ -
Danh sách phạt nguội mới nhất: 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 -
Gia cảnh 2 đứa trẻ đập phá mô hình "Mã đáo thành công" 400 triệu đồng tại Quảng Trị
Xã hội
27/03/2019 18:37Lời kể ám ảnh của nhân chứng vụ xe khách đâm đoàn đưa tang: 'Tất cả bị đâm văng giữa đường, chưa bao giờ có vụ tai nạn nào kinh hoàng đến vậy'
Liên quan đến vụ tai nạn xe khách đâm đoàn người đưa tang làm 7 người chết 3 người bị thương ở Vĩnh Phúc, ngày 27/3 cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ.
Ghi nhận của PV tại hiện trường, lực lượng công an vẫn đang làm công tác khám nghiệm, phong tỏa hiện trường.
Chiếc xe khách đâm vào đoàn người nằm cách hiện trường hơn 20 mét, ngay sau đó cũng được cẩu về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.
Hơn 3 giờ đồng hồ xảy ra vụ tai nạn, rất đông người dân địa phương vẫn đang có mặt tại hiện trường theo dõi vụ việc, chia buồn với gia đình các nạn nhân xấu số.
Vết phanh của chiếc xe khách vẫn còn in trên mặt đường, những vết máu của các nạn nhân còn vương trên một số khu vực.
Chia sẻ với PV, một người phụ nữ chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào khoảng 6h kém cùng ngày, một đoàn người đưa tang đi qua ngã tư Đông Đậu (xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).
Đúng lúc này, một chiếc xe khách tuyến Vĩnh Phúc đi Điện Biên lao tới, dù có người đã ra ám hiệu có đoàn xe tang, nhưng chiếc xe vẫn lao tới.
"Chiếc xe khách lao tới đâm vào đoàn người đưa tang lúc chuẩn bị đưa quan tài lên chiếc xe tang đang đậu trên đường. Các nạn nhân bị húc văng, nằm rải rác trên đoạn đường hơn 20 mét, hành khách trên xe khách không biết gì về vụ việc cho đến khi chiếc xe dừng hẳn.
Khu vực này cũng thường xảy ra tai nạn, hôm nay không biết vì sao chiếc xe khách lại gây ra vụ việc đau lòng thế. Cả 7 nạn nhân đều sống trong một thôn", người phụ nữ chia sẻ.
Một người đàn ông khác nói thêm, thời điểm xảy ra tai nạn, quan tài của người mất vừa được đưa lên chiếc xe tang.
"Chiếc xe khách chỉ lao vào đoàn người đưa tang mà không đâm vào chiếc xe tang, lúc ấy có tầm 10 người đi cùng, tất cả bị đâm văng giữa đường. Khi người dân chạy ra thì đã có mấy người chết rồi. Nơi này chưa bao giờ có vụ tai nạn nào kinh hoàng đến vậy", người đàn ông chia sẻ.
Liên quan đến vụ việc trên, sáng cùng ngày, tại UBND xã Trung Nguyên, lãnh đạo tỉnh này đã có cuộc họp khẩn cấp để xử lý vụ việc. Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Đoạn đường xảy ra tai nạn có đầy đủ biển báo giao thông, sáng nay sương mù cũng không nhiều. Các lực lượng chức năng cần điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch UB ATGT QG nhấn mạnh cần xử lý vụ việc, xác định trách nhiệm của các bên liên quan. "Tốc độ xe mà thời điểm gây tai nạn là 78km/h. Theo thiết bị giám sát hành trình trước đó 20 giây, tốc độ xe là 67km/km. Như vậy có dấu hiệu tăng tốc trước khi gây tai nạn. Điều này cần làm rõ, phối hợp với sở GTVT tỉnh Điện Biên làm rõ về trách nhiệm và các vấn đề liên quan".
Theo báo cáo, 7 nạn nhân trong vụ việc đều là họ hàng của nhau, chiều nay hai nạn nhân sẽ được phát tang, số khác do anh em, con cháu ở xa nên việc phát tang sẽ được lùi lại.
Trước đó, gần 6h sáng nay 27/3, tại Ngã 4 Quốc Lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, địa bàn xã Trung nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc đã xảy ra TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô khách với đoàn người đưa đám ma.
Theo đó, chiếc xe khách mang BKS 27B - 003.43 đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, lao vào đoàn người đưa đám ma đi bộ trên đường. Tới thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 7 nạn nhân tử vong, 3 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.
Danh sách nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn:
1. Nguyễn Thị Mai - SN 1962, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên
2. Nguyễn Thị Long - SN 1933, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên
3. Nguyễn Đức Kiên - SN 1978, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên
4. Nguyễn Văn Tuyến - SN 1960, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên
5. Nguyễn Thị Cộng - SN 1946, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên
6. Nguyễn Thị Lũng - SN 1949, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên
7. Nguyễn Văn Đảng - SN 1989, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên
Danh sách nạn nhân bị thương:
1. Lê Xuân Quý, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên
2. Nguyễn Thị Mậu, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên
3. Nguyễn Thị Ten, trú tại thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên
Theo Ngọc Thắng (Tổ Quốc)
- Đã tìm thấy bé trai lớp 3 mất tích khi đi tắm sông: Gặp nạn từ sáng nhưng chiều các bạn mới báo tin (16/03/26 23:11)
- MV của RichChoi gây tranh cãi vì lồng ghép quảng cáo web cá cược (16/03/26 23:06)
- UAV xuất hiện gần sân bay Cát Bi, nhiều chuyến bay phải đổi hướng hạ cánh (16/03/26 22:49)
- Thủ tướng Israel Netanyahu đăng thêm video chứng minh mình còn sống (16/03/26 21:51)
- Công an vào cuộc vụ nữ shipper bị hành hung khi đang giao đồ ăn (16/03/26 21:22)
- Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Tổng Bí thư được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (16/03/26 21:16)
- Nghi án lừa đảo tiền từ thiện lên màn ảnh Việt (16/03/26 21:05)
- Iran mới là bên nắm “quyền quyết định” trong cuộc chiến với Mỹ và Israel (16/03/26 20:59)
- Đức dội gáo nước lạnh vào lời kêu gọi đưa tàu tới eo biển Hormuz của ông Trump (16/03/26 20:51)
- 3 tài xế ô tô bị phạt vì làm rơi vãi bùn đất khiến người đi xe máy ngã ra đường (16/03/26 19:55)