-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
-
Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời
-
Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?
-
Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại
-
4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông
-
Chân dung người mẹ mời "tổng tài" ra khỏi quán cà phê: Khí chất này mới thật sự là tổng tài
-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
Xã hội
23/03/2018 09:34Lời kể của nhân chứng vụ cháy làm 13 người chết: 'Hơn 2 tiếng bị mắc kẹt trong căn phòng khói, chúng tôi chỉ nghĩ đến cái chết'
Tính đến thời điểm hiện tại, vụ cháy kinh hoàng tại chung cư Carina (quận 8, TP.HCM) đã khiến 13 người chết và 28 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Cảnh tượng sáng 23-3 tại hiện trường rất đau lòng khi người dân khóc lóc, buồn bã vì mất người thân, đồ đạc của cải.


"Nó thật quá khủng khiếp, chúng tôi chỉ nghĩ đến cái chết"
Theo lời kể của nhiều người dân sinh sống tại chung cư Caria, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng 23-3 nhưng chung cư không có bất kỳ chuông báo cháy nào khiến người dân rơi vào hoảng loạn khi cháy bùng phát, khói đen bao trùm cả tòa nhà.
Ngồi thẫn thờ một góc trước Block B, chung cư Carina, chị Kim (35 tuổi) chỉ còn biết chắp tay cầu lạy, chị vẫn không thể tin được cả gia đình 5 người nhà chị lại may mắn thoát khỏi cái chết trong gang tấc như vậy.


Chị Kim bần thần nói: "Lúc hơn 1h, tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng một người phụ nữ la hét lớn: “Cháy, cháy, cháy lớn lắm mọi người ơi...” thì mới vùng dậy. Vội bật tung cửa chính thì khói đen mù mịt xông vào nhà. Hoảng quá, tôi vội đóng cửa lại chạy vào gọi 4 người còn lại trong nhà tỉnh dậy, trong đó có bé con tôi chỉ mới 3 tuổi. Bình tĩnh một chút, tôi vào nhà tắm tìm hết khăn nhúng nước rồi hướng dẫn mọi người chạy ra ngoài, nhưng khi từ tầng 10 chạy xuống dưới đến tầng 4 thì không thể nào chạy xuống được nữa vì khói đen kín hết, người dân ở đó cũng chen chúc kêu cứu. Cảnh tượng lúc ấy thật khủng khiếp, tiếng la hét, kêu cứu thất thanh, nhiều người đã bật khóc vì hoảng sợ".
Theo chị Kim, được sự hướng dẫn của một nam thanh niên cùng sống trong chung cư, hơn 30 người tại các tầng từ 4 đến 10 ở Block B đã quay ngược vào đường ra hồ bơi để lánh nạn, chờ đợi gần 2 tiếng tại hồ bơi, mọi người mới được lực lượng PCCC cứu hộ an toàn.


"Đến giờ này tôi vẫn không tin được cả nhà mình đều bình an vô sự. Nghĩ đến mấy tiếng trước, tôi đã nghĩ mình sẽ chết", chị Kim hốt hoảng nói.
Cũng như chị Kim, chị Hiếu (23 tuổi) sống tại Block A, nơi xảy ra vụ cháy nặng nề nhất cho biết không một ai trong nhà lại không nghĩ đến cái chết khi lúc đó, khói lửa mù mịt. "Lúc mở cửa chạy thoát, hơn 30 người chen chúc nhau tại căn phòng của một cô gần ban công để chờ đợi. Người thì khóc, người thì xỉu, ai nấy đều chắp tay cầu lạy một điều kỳ diệu có thể đến với mình. Nghe tiếng của cứu hỏa, mọi người mới thêm được hi vọng để sống tiếng. Hơn 2 tiếng chờ đợi được giải cứu là những giây phút ám ảnh nhất trong cuộc đời của tôi", chị Hiếu chia sẻ.


Đồ đạc bị phong tỏa, người dân ngồi la liệt trước chung cư cầu cứu
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng trăm chiến sĩ PCCC cùng với xe cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường. Phải mất gần 2 tiếng tích cực cứu chữa, đến hơn 4h sáng 23-3, vụ cháy đã được khống chế.
Nằm la liệt bên ngoài chung cư, nhiều người dân cho biết giờ họ không biết tài sản, đồ đạc sẽ như thế nào khi tất cả đang được phong tỏa, chưa biết tình hình thiệt hại.

Chú Trần Minh Cảnh chia sẻ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc sáng. |
Chú Trần Minh Cảnh (74 tuổi) chia sẻ: "Lúc đó mình nghĩ đã thoát được, giữ được mạng sống là mừng rồi, giờ nghĩ đến mà sợ thật. Nhưng đồ đạc trong nhà không biết ra sao, bao nhiêu tài sản dành dụm tích góp cả đời sợ cũng không giữ được".
Rơi vào tình cảnh tương tự, nhiều người dân chia sẻ họ không thể đi làm, tài sản cá nhân gần như mất hết khi vụ hỏa hoạn kinh hoàng vừa xảy ra.



Anh Phi (28 tuổi) sống cùng bố mẹ chia sẻ, sáng nay anh phải xin nghỉ làm, hiện vẫn đang chờ cơ quan chức năng xử lý, thống kê thiệt hại mới được lên trên nhà. Kể lại giây phút kinh hoàng, anh Phi nói: "Tôi không hiểu sao không có một tiếng chuông báo cháy nào của tòa nhà này, tất cả đều bị động, quá kinh khủng. Vừa mở cửa ra đã khói đen mù mịt cả, ai nấy đều la hét. Thấy thống kê thiệt hại số mạng người chết mà đau lòng".
Đến 9h sáng 23-3, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều ra nguyên nhân vụ cháy. UBND quận 8 đang mở cuộc họp khẩn thống kê tình hình thiệt hại vụ cháy.
Theo Văn Tiên (Helino)








- Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng (15:17)
- Một cuộc cách mạng công nghệ mới sắp diễn ra: Các ông lớn bigtech đổ xô đi... làm kính, riêng Meta đã rót gần 100 tỷ USD (15:14)
- Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc" (15:09)
- Ông bà ngoại và mẹ ruột bán 2 bé gái sang Trung Quốc: Vụ án chấn động (15:07)
- Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời (15:03)
- Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi? (26 phút trước)
- Nhan sắc gợi cảm của 2 "chị em ruột đẹp nhất showbiz Việt" (28 phút trước)
- Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại (30 phút trước)
- Ngẩn ngơ vì Nguyễn Filip (31 phút trước)
- 4 dấu hiệu trong nhà là điềm báo phong thủy "tiền vào như nước", làm việc gì cũng hanh thông (36 phút trước)





