-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
-
Ám ảnh 2 lần ngập lụt liên tiếp, người dân Hà Nội đắp đập, dựng tường chắn nước
Xã hội
23/07/2020 02:56Lời kể đầy ám ảnh của nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn thảm khốc làm 8 người tử vong ở Bình Thuận
“Giảm tốc độ, đánh lái nhưng không kịp”
Là người điều khiển xe tải trong vụ va chạm với xe khách khiến 8 người chết, 7 người bị thương xảy ra lúc rạng sáng 21/7 ở xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, anh Phan Thanh Tùng 29 tuổi, trú tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh khi kể lại sự việc.
Trưa 21/7, khi vừa rời khỏi bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, anh Tùng cho biết, sự việc khiến tâm trí anh còn ám ảnh, chưa hết bàng hoàng, vết thương ở chân vẫn còn đau nhức.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, anh Tùng nhớ lại, vào tối 20/7, khi trên đường QL1A đi giao hàng ở TP.Phan Thiết đến Km1767 đoạn cầu sông Giêng (xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) thì nhìn thấy xe ô tô khách 16 chỗ liên tục nhá đèn. Để tránh va chạm, anh vội giảm tốc độ, cho xe di chuyển vào phía trong bên phải lề đường. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô khách đã lao đến và đâm vào một phần cabin, phía bên tài khiến chân anh mắc kẹt dưới vô lăng (tay lái – PV).

“Nhìn thấy xe khách nháy đèn là tôi nghĩ xe này vượt lên rồi nên vội giảm tốc độ sau đó đánh lái chạy sát vào lề. Thế nhưng, vừa di chuyển vào lề thì xảy ra va chạm, trở tay không kịp. Trời tối, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến giờ tôi vẫn còn ám ảnh”.
Theo anh Tùng, sau khi vụ va chạm xảy ra, mặc dù đang tỉnh táo nhưng chân bị mắc kẹt nên anh không thể di chuyển ra ngoài để cứu giúp những nạn nhân khác.
“Sau khi lực lực lượng chức năng có mặt tiến hành khoan cắt cabin thì tôi mới được đưa ra ngoài, phía bên xe khách là những người bị thương. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe tải của tôi còn có một phụ xe nhưng do va chạm phía bên tài nên rất may anh ấy vẫn an toàn”, anh Tùng nói.
Chia sẻ thêm với PV, anh Tùng cho biết, bản thân hành nghề lái xe tải đã hơn 10 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải vụ việc nghiêm trọng như vậy. “Bây giờ hình dung lại khung cảnh lúc tối xảy ra vụ việc quả thật rất kinh hoàng. Nó khiến tôi không tài nào chợp mặt được trước tiếng kêu khóc thảm thiết của những người trên xe khách. Bản thân cầm lái cũng đã hơn 10 năm nhưng có lẽ đây là lần sẽ ám ảnh tôi cả cuộc đời”.
Chuyến đi định mệnh của cậu bé 14 tuổi
Nằm điều trị tại khoa Ngoại - bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, anh Lê Khắc Phụ, 35 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc (nạn nhân trong vụ tai nạn) liên tục khóc khi kể về chuyến đi “định mệnh”, khiến người con trai Lê Khắc T. (14 tuổi) mãi mãi không về.

Anh Phụ kể, công việc chính của gia đình là buôn bán ở chợ. Cứ 1-2 tuần anh lại đi TP.HCM lấy hàng về bán. Hôm đi lấy hàng, vì em T. vừa được nghỉ hè nên đòi đi để phụ giúp cha.
Sau khi đặt xe của nhà xe Anh Trinh, 2 cha con anh Phụ bắt đầu hành trình di chuyển lên TP.HCM. Tuy nhiên, xe vừa rời nhà được hơn 1 giờ thì gặp nạn, 2 cha con anh Phụ bị thương. Nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên em T. đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
“Xe vừa chạy được hơn 1 giờ, đến gần cầu Suối Giêng thì bất ngờ chúng tôi gặp tai nạn. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngay lập tức tôi ôm chặt lấy con. Nhưng do cháu T. ngồi gần ngoài cửa nên có thể bị mảnh kính vỡ văng trúng khiến máu ra nhiều, tử vong khi đến bệnh viện. Thực sự những gì xảy ra khiến tôi rất đau lòng”, anh Phụ kể.
Anh Phụ cho biết thêm, sau khi sức khỏe tạm thời ổn định anh sẽ làm thủ tục xuất việc hoặc xin về nhà sớm hơn để phụ gia đình lo ma chay.
Trước đó, vào khoảng 1h20 sáng 21/7, xe khách 16 chỗ của nhà xe Anh Trinh, BKS 86B-010.87 do tài xế Lê Thanh Trúc (48 tuổi), trú xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cầm lái, lưu thông hướng Phan Thiết đi TP.HCM.
Khi đến km 1767 QL1A đoạn cầu sông Giêng qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì xảy ra tai nạn đối đầu với xe tải BKS 79N-0315 do Phan Thanh Tùng (29 tuổi), trú tại TP.Cam Ranh, Khánh Hòa điều khiển theo hướng ngược lại.
Hậu quả cú va chạm mạnh khiến tài xế xe khách cùng 5 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Nhiều hành khách bị thương nặng được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
Ngay trong sáng 21/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBATGT Quốc gia đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Đồng thời, chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.
Theo Hoàng Hưng (Nguoiduatin.vn)








- Tập chơi xe phân khối lớn, chọn xe máy 250cc có phù hợp? (16:06)
- Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý (16:01)
- Công an Hà Nội đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền ảo của Shark Bình (15 phút trước)
- Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ (16 phút trước)
- Vào mùa thu, ăn 3 món này cực tốt cho phổi, không bị khô rát họng, làn da lại mướt mịn nhờ được dưỡng ẩm (16 phút trước)
- Tân Thủ tướng Pháp bất ngờ từ chức (27 phút trước)
- Hơn 100 người "cầu cứu" công an sau khi chủ hụi bùng tiền (34 phút trước)
- Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân (36 phút trước)
- Tuyển Việt Nam: Thắng Nepal 2 trận, chuyện Malaysia tự khắc đến (38 phút trước)
- Em chồng đi du học về, mới 3 tháng đã khiến tôi muốn phát điên (40 phút trước)




