Xã hội

Lời kể đầy xúc động của chàng phượt thủ trở về sau sự cố rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân

Gần 5 ngày gặp nạn, nằm dưới vực sâu tại bãi Sủng Cỏ ở đèo Hải Vân (Đà Nẵng), nam du khách 27 tuổi được giải cứu thành công sau cuộc điện thoại từ gia đình.

Thời gian gần đây câu chuyện một phượt thủ không may bị kẹt 5 ngày dưới vực sâu tại bãi Sủng Cỏ thuộc đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. 

Báo VietNamNet đưa tin, vào khoảng 22h20 ngày 28/1, Trung tâm Chỉ huy 114 Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ người thân của anh Bùi Xuân Huy (27 tuổi, trú TP.HCM) với nội dung anh Huy bị rơi xuống vực sâu ở bãi Sủng Cỏ (đèo Hải Vân) khi đi phượt một mình từ 4 ngày trước. Khu vực nam du khách gặp nạn nằm biệt lập, cách xa với đường đèo Hải Vân.

Theo gia đình cung cấp, sau khi bị rơi xuống vực sâu, anh Huy tự tìm cách lên nhưng bất thành vì địa hình hiểm trở, bản thân bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Khi thức ăn mang theo dần cạn kiệt, tối 28/1, anh Huy dò được sóng điện thoại, gọi điện báo tin cho gia đình. Ngay sau đó, người thân của anh Huy gọi điện cho Công an Đà Nẵng nhờ trợ giúp.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Liên Chiểu đã huy động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại đèo Hải Vân, ra khu vực bãi Sủng Cỏ tìm kiếm nạn nhân. Thời điểm đó, thời tiết Đà Nẵng có mưa to và rất lạnh.

Đến khoảng 1h50 ngày 29/1, tổ tìm kiếm phát hiện xe máy biển TP.HCM do nạn nhân bỏ lại trên đường, cách trục đường chính của đèo Hải Vân khoảng 5,5km.

Lời kể đầy xúc động của chàng phượt thủ trở về sau sự cố rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân
Xe máy nạn nhân bỏ lại trên đường, cách trục đường chính của đèo Hải Vân khoảng 5,5 km được phát hiện. Ảnh: C.A

Mở rộng địa bàn tìm kiếm, đến 3h cùng ngày, lực lượng cứu nạn phát hiện nạn nhân mắc kẹt dưới ghềnh đá sát biển, cách vị trí dựng xe máy khoảng 4km.

Lúc này, nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, người lả đi vì đói và rét. Cán bộ, chiến sĩ cứu nạn cuốn chăn ấm, tiếp nước và cho nạn nhân ăn mì tôm lấy lại sức.

Lời kể đầy xúc động của chàng phượt thủ trở về sau sự cố rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân - 1
Khi tìm thấy người bị nạn, các chiến sĩ đã sơ cứu và nấu mì tiếp sức cho anh Huy (Ảnh: Dân Trí)

Dù tiếp cận được nạn nhân nhưng do địa hình hiểm trở, lực lượng cứu nạn cứu hộ huy động thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường nhưng không thể đưa nạn nhân lên bằng đường bộ.

Phương án được đưa ra là đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, vượt qua ghềnh đá rồi di chuyển bằng đường biển. Sau đó, một tổ công tác của lực lượng PCCC&CNCH phối hợp với Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng dùng cano tiếp cận, chuyển nạn nhân bằng đường biển.

Đến gần 7h cùng ngày, lực lượng chức năng đưa anh Huy về đến cầu cảng Sông Hàn, chuyển vào bệnh viện chăm sóc.

Lời kể đầy xúc động của chàng phượt thủ trở về sau sự cố rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân - 2
Lực lượng cứu hộ di chuyển nạn nhân bằng cáng vượt qua bãi đá để đưa lên cano về cảng sông Hàn. Ảnh: C.A

Cảm kích trước tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ công an, anh Huy đã cùng gia đình đến gặp mặt tổ công tác của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Liên Chiểu - đơn vị giúp anh được tiếp tục nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.

Khoảnh khắc gặp lại các ân nhân, anh Huy xúc động ôm chầm lấy các chiến sĩ rồi nghẹn ngào nói lời cảm ơn. Nếu không có sự ứng cứu kịp thời và tinh thần trách nhiệm của tổ công tác thì mọi chuyện xấu nhất có thể xảy đến với anh.

Đặc biệt, anh Huy còn nhắc tới tô mì ăn liền nóng giữa trời mưa gió ngay tại ghềnh đá của bãi Sủng Cỏ mà các chiến sĩ đã nấu cho anh vào đêm hôm đó. Nhờ tô mì từ lực lượng cứu hộ và chăn ấm quấn quanh người, anh mới có thể nhanh chóng hồi lại sức.

Lời kể đầy xúc động của chàng phượt thủ trở về sau sự cố rơi xuống vực 5 ngày ở đèo Hải Vân - 3
Anh H. cảm động ôm lấy các ân nhân đã cứu giúp mình. (Ảnh: Dân Trí)

Biết các chiến sĩ đã phải vượt qua nhiều khó khăn mới cứu được mình, anh Huy càng nghẹn ngào hơn. Bản thân anh cũng vô cùng thấu hiểu nỗi vất vả của những người lính cứu hộ vì anh trai của anh hiện cũng đang công tác tại đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM. Anh Huy sẽ mãi ghi nhớ ân tình của những người đã cứu giúp mình.

Từ sự việc trên mỗi người cũng nên nâng cao ý thức, tự bảo vệ mình khi đến bất cứ khu vực nào có địa hình hiểm trở, đặc biệt là khi di chuyển một mình.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/loi-ke-ay-xuc-ong-cua-chang-phuot-thu-tro-ve-sau-su-co-roi-xuong-vuc-5-ngay-o-eo-hai-van-a367819.html