-
Hiện trường gây ám ảnh vụ cháy chung cư ở Hàm Nghi, hé lộ nguyên nhân và tình trạng chủ nhà? -
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây
Xã hội
11/07/2015 03:01Lời kể nạn nhân vụ xe cứu thương bốc cháy khủng khiếp
|
|
| Anh Đặng Thành Trung điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh - Ảnh: Sơn Bình |
Xe cứu thương lăn nhiều vòng trên đường
Tại bệnh viện, anh Trung đang nằm trên giường bệnh với những vết thương ở hai tay được băng bó cẩn thận. Nhắc đến vụ tai nạn, anh Trung còn bàng hoàng và đôi lúc rớm nước mắt khi nói đến con trai Đặng Trung Kiên (7 tuổi) đã qua đời trong vụ tai nạn.
Theo anh Trung, anh cùng mẹ ruột Nguyễn Thị Ánh đi theo xe cứu thương chăm sóc em Kiên. Khi xe đang chạy, anh cho con đi tiểu rồi bảo con nằm xuống ngủ cho đỡ mệt nhưng Kiên nói: “Con không ngủ được cha ơi”.
Nghe con nói, anh Trung chỉ biết vuốt ve con đang nằm rồi bất ngờ nghe “cái đùng”, mọi người trên xe va nhau loạn xạ khi xe cứu thương lăn nhiều vòng trên đường.
Khi xe nằm yên, anh Trung cùng mọi người trên xe (tài xế Nguyễn Trung Triển, điều dưỡng Trần Thị Mỹ Nhân và bà Nguyễn Thị Ánh) được một nhóm người dân đưa ra khỏi xe, lúc này bà Ánh bị hôn mê.
Riêng Kiên bị văng ra ngoài cách xe khoảng 5m, trên đầu bê bết máu. Anh Trung đang bị thương nhưng vội lao đến ôm con trong lòng, nhìn con thở thoi thóp trong tuyệt vọng.
Khoảng hơn 5 phút sau khi mọi người ra khỏi xe cứu thương, thì xe bốc cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ.
Mọi người nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng em Kiên cùng ông Nguyễn Văn Út (người chạy xe máy băng ngang đường) đã chết trên đường đi.
Sau khi được cấp cứu, anh Trung tuy bị thương nhưng vẫn làm thủ tục nhận xác con đưa về nhà an táng vào ngày 9-7. Sau đó, anh bị choáng nên phải quay lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều trị.
“Vợ tôi đang phải chăm con nhỏ nhưng khóc ngất trước cái chết của con, không biết hiện giờ ra sao nữa”, anh Trung nghẹn ngào nói.
"Cha ráng chữa bệnh cho con đi học nhé!”
Anh Trung kể vợ chồng anh ra riêng hai năm qua, không nhà cửa, phải ở tạm trong “ngôi nhà nhân ái” do chương trình mùa hè xanh của sinh viên tình nguyện cùng UBND xã Long Hữu tặng cho cha mẹ anh.
Mới 8 tháng trước, vợ anh sinh thêm đứa con trai, đặt tên Đặng Phước Thịnh với mong muốn cuộc sống của con sau này khấm khá hơn cha mẹ.
Cuộc sống vốn thiếu thốn càng trở nên khó khăn hơn từ ngày có hai con. Anh Trung đi làm phụ hồ nuôi cả gia đình bởi vợ phải ở nhà chăm sóc con.
Năm học vừa qua, Kiên học lớp 1 và được xếp loại học sinh giỏi. Sau khi nghỉ hè, Kiên bị phát hiện nổi hạch trên cổ nên báo cho cha mẹ.
Nhìn thấy con bị đau, sốt, màu da hay đổi nên gia đình rất lo lắng. Sau đó, anh Trung ngừng phụ hồ, vay mượn tiền đưa con đi khám ở Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM.
Kết quả xét nghiệm của bệnh viện xác định Kiên bị bệnh bạch cầu cấp (ung thư máu) khiến gia đình bàng hoàng. Sau một tháng nhập viện điều trị, Kiên được xuất viện nhưng gia đình phải thường xuyên đưa em trở lại tái khám (khoảng 6-10 ngày một lần).
Khi tái khám và điều trị hai lần, đến lần thứ ba thì Kiên cảm thấy mệt nên ngày 6-7, gia đình tạm đưa em đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh. Sau hai ngày điều trị, tình trạng sức khỏe Kiên không tốt nên phía bệnh viện phải làm thủ tục chuyển em đi TP.HCM nhưng không may xảy ra tai nạn trên đường.
Theo anh Trung, tuy bị bệnh nhưng Kiên rất ham học và kêu cha mẹ chuẩn bị sẵn sách vở cho năm học mới. Những ngày mệt nằm nhà, Kiên nhìn ngắm những quyển tập sách rồi nói: “Sắp tới ngày nhập học rồi, cha ráng chữa bệnh cho con đi học nhé!”, anh Trung rớm nước mắt, nói.
Sau khi đưa thi thể con về nhà, do hoàn cảnh khó khăn, số tiền mua quan tài 5 triệu đồng cũng được phía Bệnh viện Sản - Nhi cùng một số người hỗ trợ.
| Như đã thông tin, khoảng 14g ngày 8-7, xe cứu thương của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Trà Vinh chuyển bệnh nhi Đặng Trung Kiên mắc bệnh ung thư máu lên TP.HCM tiếp tục điều trị. Khi xe qua cầu Cổ Chiên (thuộc địa phận huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) thì va chạm xe máy do ông Nguyễn Văn Út (48 tuổi) băng qua đường từ khoảng hở của dải phân cách. Vụ tai nạn làm xe cấp cứu tông dải phân cách, lăn nhiều vòng trên đường rồi bốc cháy dữ dội. Ông Nguyễn Văn Út cùng bệnh nhi Đặng Trung Kiên chết trên đường đi cấp cứu. Bốn người còn lại cũng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu gồm tài xế Nguyễn Trung Triển, điều dưỡng Trần Thị Mỹ Nhân, anh Nguyễn Thành Trung (cha em Kiên) và bà Nguyễn Thị Ánh (bà nội em Kiên). |
>> Chuyến xe cấp cứu định mệnh của bé trai bị ung thư máu
Theo Sơn Bình (Tuổi Trẻ)
- Apple dồn lực cho iPhone 20 với camera ngang tầm điện ảnh (14:20)
- Thực hư thông tin bé trai trôi từ Quảng Nam ra sông Hàn rồi được cứu, đã rõ lý do rơi xuống nước (14:17)
- Hiện trường gây ám ảnh vụ cháy chung cư ở Hàm Nghi, hé lộ nguyên nhân và tình trạng chủ nhà? (14:08)
- Phanh phui chiêu trò dụ người Việt đánh bạc tại khách sạn Pullman, hé lộ "luật ngầm" của ông trùm Hàn Quốc (14:08)
- Phim ngắn (short drama): “mỏ vàng” tỷ đô chờ Việt Nam khai phá (14:06)
- HLV Masatada Ishii trở lại Thái Lan làm việc chỉ sau 9 ngày bị sa thải (27 phút trước)
- Chuyện tình tan vỡ vì một túi rau quê của mẹ bạn trai và màn thoát hiểm ngoạn mục từ bóng đen thao túng (30 phút trước)
- Kỷ lục mua sắm trực tuyến: Người Việt chi hơn 1,3 tỷ USD mỗi tháng trên các sàn thương mại điện tử (33 phút trước)
- Bản hit Vpop bất ngờ "làm mưa làm gió" tại Trung Quốc sau 5 năm (34 phút trước)
- Phú Quốc mưa lớn nhất từ năm 2000, hàng loạt xe hơi "bất động" giữa biển nước (36 phút trước)
