-
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa -
Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân -
iPhone Duo khan hàng, giá chợ đen chênh 20 triệu đồng -
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Trong nước chiều nay điều chỉnh -
Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ, hé lộ thời điểm dự kiến
Xã hội
21/06/2026 15:45Lời kể nghẹn lòng từ hiện trường vụ thảm án ở Bắc Ninh: “Chúng tôi cố cứu các cháu nhưng đã quá muộn”
Sáng 21/6, không khí tang thương bao trùm tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên sau vụ án mạng khiến nhiều người thiệt mạng. Ông Nguyễn Văn Tài, chú ruột của nạn nhân, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những gì diễn ra trong buổi chiều định mệnh.
Theo lời ông Tài, người đầu tiên thoát ra khỏi căn nhà là cháu N.B.N., người bị thương trong vụ việc. Cháu vừa chạy vừa kêu cứu trong tình trạng đầy máu trên người. Khi nhận được tin báo, ông lập tức có mặt tại hiện trường và chỉ kịp hỏi hung thủ đang ở đâu trước khi yêu cầu mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Thời điểm đó, nghi phạm được cho là đã khóa chặt các lối ra vào của căn nhà. Bên ngoài, người thân và hàng xóm tập trung ngày càng đông nhưng không ai biết chính xác tình hình bên trong.
Nhận thấy vẫn còn người mắc kẹt, nhiều người quyết định tìm cách phá cửa để cứu nạn nhân. Ông Tài kể rằng ban đầu mọi người còn do dự, nhưng khi phát hiện một cháu nhỏ nằm bất động trong phòng, trên người có nhiều vết thương và dường như vẫn còn dấu hiệu sống, họ lập tức hành động.
Tuy nhiên, quá trình tiếp cận gặp nhiều trở ngại. Khi kính cửa vừa bị đập vỡ, từ bên trong bất ngờ xuất hiện hơi cay khiến việc cứu hộ trở nên khó khăn hơn. Trong lúc đó, ông Tài vừa gọi điện trình báo cơ quan chức năng, vừa cùng người dân tổ chức bao vây khu vực để ngăn đối tượng rời khỏi hiện trường.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng người dân triển khai các biện pháp tiếp cận hiện trường. Dù rất nỗ lực, kết quả nhận được vẫn là nỗi đau quá lớn.
Theo lời kể của ông Tài, khi mọi người vào được bên trong, một bé gái đã không qua khỏi. Một bé trai được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong trên đường đến bệnh viện.
Người đàn ông này cho biết ông không có nhiều tiếp xúc với Nguyễn Văn Tuyên nên không hiểu rõ về cuộc sống hay tính cách của người này. Ông chỉ biết nghi phạm từng có quan hệ tình cảm với chị N.T.N. và thỉnh thoảng xuất hiện tại gia đình.
Ông Tài cũng chia sẻ rằng chị N.T.N. đã ly hôn khoảng hai năm trước và trở về sống cùng bố mẹ đẻ. Hai con của chị sống trong hoàn cảnh khác nhau, trong đó bé gái ở cùng mẹ, còn bé trai chủ yếu sinh sống với bố và mới lên thăm mẹ trong thời gian gần đây.

Theo nhân chứng, khi lực lượng chuyên trách của Công an tỉnh Bắc Ninh có mặt với các thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, công tác tiếp cận hiện trường tiếp tục được triển khai. Tại tầng hai của căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện chị N.T.N. đã tử vong. Nghi phạm được xác định đã tự sát nhưng vẫn có hành vi chống đối trước khi được đưa đi cấp cứu và sau đó không qua khỏi.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 20/6 tại nhà ông N.V.C. ở tổ dân phố Bãi Bằng. Do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N., Nguyễn Văn Tuyên đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình rồi tự sát.
Hậu quả khiến chị N.T.N., hai con của chị là cháu N.H.P. và cháu N.B.B. cùng Nguyễn Văn Tuyên tử vong. Riêng cháu N.B.N. bị thương và đang được điều trị.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án.
- Nam sinh từng được bố 80 tuổi đưa đi thi lớp 10 thành thủ khoa học sinh giỏi Hà Nội (1 giờ trước)
- Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" (1 giờ trước)
- Đám đông đập phá bất lực trước cửa kính Louis Vuitton giữa bạo loạn ở Paris (1 giờ trước)
- Cody Nam Võ ghi điểm tuyệt đối nhờ cử chỉ ấm áp dành cho fan nữ (1 giờ trước)
- Ngày tồi tệ của Internet toàn cầu (1 giờ trước)
- Giới siêu giàu thế giới đổ xô đưa vàng đến Singapore cất giữ (1 giờ trước)
- HLV Fabregas xin lỗi vì "bảo Como ngừng chạy khi dẫn MU 4 bàn" (1 giờ trước)
- Lãi suất thấp không thể chỉ dựa vào cam kết ngân hàng (1 giờ trước)
- Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách (2 giờ trước)
- Thu Hà Ceri tái xuất ấn tượng trong "Căn nhà không mái che": Thoát bóng vai Pu, khẳng định thực lực (2 giờ trước)