-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Xã hội
04/07/2015 22:09Lời kể người giáp mặt cặp đôi đọc bài giải Sử vào phòng thi
Trước khi bị cảnh sát tạm giữ để điều tra việc dùng thiết bị đọc bài giải môn Lịch sử vào phòng thi sáng nay, cặp nam nữ từng đến quán cà phê 2 hôm trước với biểu hiện nghi vấn.
Cô nhân viên tên Tuyến kể, 7h ngày 4/7, cặp nam nữ đến quán gọi đồ uống. Khi tới, họ mang theo máy tính xách tay, nhiều sách vở.
|
Vị trí cặp đôi nam nữ ngồi trên tầng 3. Ảnh: Việt Đức. |
Cô nhân viên có nước da ngăm ngăm nhớ lại, khi bê nước lên tầng 3 cho khách, thấy người nữ cầm điện thoại vào phòng vệ sinh nói chuyện một lúc đâu. Ngồi trên tầng 3 một lúc, thấy có người lạ qua lại, cặp đôi bị nghi vấn dùng thiết bị đọc bài giải môn Lịch sử vào phòng thi, cầm đồ nghề bỏ xuống tầng dưới ngồi.
Nữ nhân viên pha chế đồ uống trực dưới tầng 1 kể, hơn 10h cùng ngày, thấy 2 cảnh sát 113 mở cửa vào quán. “Em tưởng 2 người đến uống nước nên mời lên tầng và mang menu theo để họ gọi đồ. Vừa lên tầng 2, hai cảnh sát tới giữ luôn anh chị khách, mời họ ngồi yên để làm việc” - nữ nhân viên kể.
Theo các nhân viên, khi cảnh sát ập vào, tầng 2 quán cà phê có một số bạn trẻ ngồi học, xem máy tính. Sự việc khiến nhiều khách có mặt khá bất ngờ, bỏ về.
Gần 11h, lực lượng công an đưa 2 người này đi. “Cảnh sát nói với chúng em sẽ giữ 2 vị khách này do họ vi phạm pháp luật” - nhân viên quán kể.
Khi được hỏi từng thấy các vị khách này đến quán chưa, các nhân viên tỏ vẻ ngần ngại một lúc mới trả lời: “Hai ngày trước, cặp nam nữ cũng đến quán uống nước. Dù thời tiết hôm đó nắng nóng, họ vẫn muốn lên tầng 3 ngồi, dù không có điều hòa” - nhân viên quán Gấu Coffee House nói.
Do tầng 3 ít khách nên nhân viên quán nước bảo ít khi qua lại và không biết hai người này làm gì trên đó.
“Hôm thứ năm, họ đến quán từ 7h sáng, tới 11h ra về” - một nhân viên nhớ lại. Phục vụ quán cho biết, các tầng đều có lắp camera giám sát và ghi đầy đủ cảnh 2 vị khách ra vào, nhưng chỉ chủ mới được mở xem.
Sáng 4/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), bắt quả tang T.L (quê Vĩnh Phúc, nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đ.C (nam), đang nhận đề thi và đọc bài giải môn Lịch sử cho một thí sinh dự thi tại Cao đẳng Sư phạm Trung ương (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội). Đây là điểm thi của Học viện Kỹ thuật Quân sự (cụm thi số 4). Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT cho biết, khi hay tin đã chỉ đạo cán bộ xuống điểm thi Cao đẳng Sư phạm Trung ương để tăng cường công tác kiểm tra tại từng phòng thi, cũng như những điểm thi liên quan. Vụ việc đang được Cơ quan công an làm rõ. |
>> Tạm giữ 2 người ngồi quán cafe đọc bài giải vào phòng thi
Theo Việt Đức (Zing.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




