-
Con rể cũ muốn tái hôn, bố mẹ vợ ban đầu ủng hộ nhưng lặng người khi biết cô dâu là ai -
Vụ 5 học sinh đuối nước thương tâm ở Phú Thọ: Nhóm trẻ tắm sông, di chuyển ra giữa dòng rồi gặp nạn -
Bộ Quốc phòng chuẩn bị tiếp nhận Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình -
Quảng Ninh ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng vì mưa lớn kỷ lục -
Lộ diện người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô lớn tuổi ở Hà Nội, công an tuyên bố sẽ xử nghiêm -
Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây -
Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long -
Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng -
Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo -
Nhân chứng kể lại diễn biến hỗn loạn vụ 2 cô gái bị hành hung ở Xuân Đỉnh, người dân mở cửa cho trốn nhờ
Xã hội
05/02/2026 07:28Lời khai người chị họ dùng dao rạch khắp người bé gái lớp 5, gia đình đưa ra hướng giải quyết
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Công an xã Đá Bạc đã báo cáo vụ việc đến Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Đá Bạc để xin ý kiến chỉ đạo.
Qua xác minh ban đầu, cháu N. và chị họ là T.T.V. (12 tuổi, học cùng lớp) đang được bà T.T.S. (68 tuổi, ngụ ấp Mũi Tràm C, xã Đá Bạc) trực tiếp chăm sóc, do cha mẹ của cả hai đều đi làm ăn xa. Trong sinh hoạt hằng ngày, giữa hai cháu thường xuyên phát sinh mâu thuẫn.
Cụ thể, vào ngày 12/1, khi V. đang ở trong phòng ngủ sử dụng điện thoại thì N. vào rủ chơi cùng. Do không được đồng ý, N. nắm áo và kéo giật chị họ nhiều lần, khiến V. bực tức. Từ đó, V. lấy dao rọc giấy rạch nhiều nhát vào hai tay của em họ.
Hai ngày sau, V. tiếp tục dùng dao rọc giấy gây thương tích nhiều lần vào hai tay của N. Chưa dừng lại, khoảng bốn ngày tiếp theo, V. còn rạch vào hai chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể N., tất cả đều xảy ra trong phòng ngủ chung của hai cháu.

Làm việc với cơ quan công an, nữ sinh V. đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết đỏ nghi là máu trên ga nệm, chăn, vỏ gối ôm và nhiều mảnh khăn giấy trong phòng ngủ.
Theo lời mẹ cháu N., hiện các vết thương trên cơ thể con đã lành, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Gia đình cũng không đề nghị xử lý đối với cháu V. vì cả hai có quan hệ họ hàng.
Nguồn tin từ VietNamNet cho biết thêm, ngày 4/2, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về vụ việc. Theo đó, Chủ tịch tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) theo đúng quy định pháp luật và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trong ngày 5/2.

Trước đó, dư luận bàng hoàng khi thấy hình ảnh cơ thể cháu N. với nhiều vết thương chi chít. Cô giáo chủ nhiệm của N. là người phát hiện dấu hiệu bất thường và đã báo cho chính quyền địa phương.
Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, ông T. – ông nội của cháu N. cho biết gia đình đã đưa cháu về nhà ở xã Khánh Bình để chăm sóc sau khi phát hiện vụ việc. Hiện sức khỏe và sinh hoạt của cháu ổn định, đã trở lại trường học. Cha của cháu, đang làm thuê tại tỉnh khác, cũng đã sắp xếp về thăm con. Nhiều vết thương đã lành, số còn lại đang trong quá trình hồi phục.
- Quốc gia Nato bắn hạ UAV Ukraine xâm nhập không phận (19/05/26 23:04)
- Vợ gõ chiêng, nhảy múa khi chồng bị kiểm tra nồng độ cồn (19/05/26 22:40)
- Mỹ lần đầu bổ nhiệm nữ đại sứ tại Việt Nam (19/05/26 22:35)
- Thảm án đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Ninh, 3 nguời trong gia đình tử vong (19/05/26 22:02)
- Hơn 10.000 con cá tầm bị nước lũ cuốn trôi, người dân vùng cao Quảng Ninh kêu gọi "giải cứu" (19/05/26 21:53)
- Antonio Conte chấp nhận bỏ khoản tiền lớn để rời Napoli (19/05/26 21:37)
- Vụ 2 cô gái trẻ bị đuổi đánh giữa đêm: Tạm giữ người bạn trai của nạn nhân (19/05/26 21:21)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà ở trở thành công cụ đầu cơ (19/05/26 20:57)
- Người đàn ông đánh, đấm dã man bé trai 11 tuổi vì nghi lấy diều của con (19/05/26 20:45)
- Đội hình Bồ Đào Nha dự World Cup 2026: Cristiano Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu (19/05/26 20:28)