-
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn -
Bà Nguyễn Thị Như Loan được giảm án tù, đã chấp hành xong hình phạt -
6 điện thoại giá dưới 10 triệu giảm sâu tháng 10: Sức hút RAM 12GB, camera 200MP -
Công an Thái Nguyên thông tin về hình ảnh 2 CSGT gặp tai nạn gây xôn xao mạng xã hội
Xã hội
22/12/2020 01:18Lời khai người mẹ 18 tuổi đẻ rơi trong nhà vệ sinh bệnh viện: Không biết mình có thai, vứt con vào thùng rác vì... hoảng?
Đến chiều 21/12, sức khỏe sản phụ N.T.L.A. (18 tuổi, quê Tánh Linh, Bình Thuận), người đẻ rơi con trong nhà vệ sinh Bệnh viện (BV) quận Thủ Đức (TP.HCM) rồi cho vào thùng rác đã ổn định.
Trong khi đó, bé trai con sản phụ hiện đã được chuyển sang khoa Hồi sức Nhi của BV để tiếp tục chăm sóc. Bé trai cân nặng 3.000 gram, ngoài bị đứt dây rốn một phần thì hồng hào, sức khỏe tốt, da niêm hồng.
Trước đó vào khoảng 7h20 sáng 20/12, nhân viên BV phát hiện một bé trai cân nặng 3.000gram, còn dây rốn bị đứt một phần, không chảy máu, khóc to, bé hồng. Sau đó bé được đưa tới khoa sản được xử lý kẹp – cắt rốn, lau khô, ủ ấm bé, chuyển Hồi sức nhi điều trị tiếp.
Theo thông tin từ BV cung cấp, chị N.T.L.A. (18 tuổi, quê Tánh Linh, Bình Thuận) vào viện lúc sáng ngày 20/12 rồi đi vào nhà vệ sinh ngay mà chưa đăng ký thăm khám. Sau đó, sản phụ hạ sinh một bé trai tại đây nhưng bất ngờ cho bé vào thùng rác.
May mắn là nhân viên dọn vệ sinh kịp thời phát hiện nên thông báo cho nhân viên y tế đưa sản phụ đến khoa sản.
Sau khi qua cơn nguy kịch, chị A. khai đại với bác sĩ điều trị và đại diện phòng Kế hoạch tổng hợp là bản thân đang học tiếng anh giao tiếp. Trước đó không hề biết là mình mang thai, từng bị rối loạn kinh nguyệt nên cũng không thắc mắc chuyện mình chậm kinh.
Trong suốt thời gian mang thai chị A. vẫn đi tập thể dục, tập yoga bình thường.
Sáng sớm 20/12, sản phụ thấy đau bụng nên gọi điện cho dì ruột qua đưa mình đi khám.
Tại phòng khám tư gần nhà, bác sĩ nói A. bị viêm ruột thừa và kêu đến BV quận thăm khám.
Tại đây khi đang ngồi chờ dì đăng ký khám, sản phụ thấy đau bụng nhiều nên vào nhà vệ sinh BV. Không ngờ trong lúc rặn thì có em bé theo ra.
Quá hoảng hốt không biết phải làm sao, A. bỏ em bé trong thùng rác rồi ra ngoài tìm dì và vì không mang điện thoại theo người nên không gọi được cho dì ngay lúc đó.
Khi ra ngoài thì A. bị chảy máu nên người xung quanh đưa vào khoa Sản.
Khi bác sĩ hỏi A. nghĩ rằng cha của em bé là ai, A. nói không biết.
Dì của sản phụ cho biết thêm, do mẹ bệnh nhân mất rồi nên rất thương cháu, đưa cháu về ở và coi như con. Sau khi biết sự việc, cha ruột của A. chỉ sốc chứ không có ý trách móc hay ghét bỏ gì con.
Người dì của sản phụ cho biết sẽ đón 2 mẹ con về nhà mình để tiện chăm sóc sau khi được xuất viện.
Theo Hoàng Lê (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? (17:36)
- Dấu ấn tạo nên thương hiệu cho sự kiện Halloween trường Báo (17:30)
- Vì sao càng đi làm lâu, chúng ta càng ít bạn thân ở công ty? (17:22)
- Bất an ở trường nội trú 123 tỷ đồng có gần 500 học sinh (1 giờ trước)
- Bé trai 6 tuổi bắn cô giáo ngay trong lớp học ở Mỹ, lời thách thức cảnh sát gây sốc (1 giờ trước)
- Vì sao mặt đỏ bừng khi chạy bộ? Dấu hiệu nguy hiểm & 6 Cách khắc phục (1 giờ trước)
- Xe máy điện Honda UC3 nội địa giá 56,5 triệu đồng lên kệ, bản nhập khẩu Thái Lan dần hết hàng (1 giờ trước)
- Ronaldo trị giá 850 triệu euro, Bồ Đào Nha đối mặt nguy cơ mất nguồn hút thương mại lớn (1 giờ trước)
- Con dâu Võ Tắc Thiên muốn học theo bà đoạt quyền xưng đế, nhưng thất bại chỉ sau 18 ngày vì 4 sai lầm chí mạng (1 giờ trước)
- Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" (2 giờ trước)