-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Xã hội
29/04/2019 21:27Lý lịch bất hảo của nhóm đối tượng móc túi cổng bệnh viện Bạch Mai
Những đối tượng bị bắt giữ sau loạt bài độc quyền "Vạch trần thủ đoạn nhóm móc túi tại cổng viện Bạch Mai" của báo Người Đưa Tin là những đối tượng dày đặc tiền án tiền sự và tỏ ra rất kinh nghiệm tại cơ quan điều tra.
Loạt bài phản ánh độc quyền của báo Người Đưa Tin về hoạt động móc túi của nhóm đối tượng khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không chỉ bởi sự manh động liều lĩnh của các đối tượng móc túi, mà còn bởi những nạn nhân đa phần đều là những người có hoàn cảnh rất khó khăn.
Họ là những người nghèo từ quê lên để khám bệnh, họ chắt chiu tích góp, vay mượn thậm chí là bất đắc dĩ phải bán 1 số tài sản trong gia đình để có đủ tiền chữa bệnh. Đó là những đồng tiền xương máu mang lại hy vọng sống của họ.
Với sự vào cuộc cơ quan chức năng, 2/5 đối tượng đã bị bắt giữ lần lượt gồm: Nguyễn Văn Việt (SN 1963, trú tại ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) và Phạm Thị Loan (SN 1966, trú tại thôn Phú Gia, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Trong đó, Nguyễn Văn Việt từng có 7 tiền án, 3 tiền sự còn Phạm Thị Loan có 5 tiền án, 8 tiền sự về nhiều tội danh khác nhau.
Vừa qua, tại trụ sở Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), phóng viên Người Đưa Tin đã có thể tiếp xúc với những kẻ móc túi trên.
Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng đều tỏ ra rất ranh mãnh, quanh co chối tội. Đối tượng Việt luôn tỏ ra như người mất trí nhớ, lúc nhớ lúc quên và miệng liên tục lẩm bẩm "tôi không biết biết gì".
"Tôi đưa vợ lên chăm con trên khoa Phụ sản, khi đang trên đường về Hà Nam thì vợ tôi bảo đỗ xuống đây (điểm xe buýt) có việc. Khi vợ bị bắt lúc ấy tôi đang không để ý nên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đến khi cơ quan công an bắt vợ tôi lúc này tôi mới biết", Việt khai tại tại Công an phường Đồng Tâm.
Sau khi các trinh sát điều tra đưa ra nhiều bằng chứng không thể chối cãi thì đối tượng Loan đã thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, đối tượng này chỉ khai nhận 1 lần móc túi.
Loan khai nhận: "Đây là lần đầu tiên tôi móc túi, thấy tiền của họ hở ra nên tôi nổi lòng tham, tôi không bao giờ nghĩ mình lại làm việc này, đây là bộc phát riêng của tôi. Tôi rất thương những nạn nhân, nhưng tôi cũng nỗi khổ riêng. Cháu tôi đang nằm trong lồng kính, cũng không có tiền đóng tiền điện.
Sau sự việc trên tôi rất hối hận về việc làm của mình, Sau này tôi sẽ trở về làm ăn lương thiện. Nếu bây giờ gặp lại người bị hại tôi sẽ xin lỗi về những việc làm tôi gây ra, những lỗi này sau này tôi sẽ sửa".
| Clip đối tượng tại cơ quan công an. |
"Tôi không muốn lên hình vì còn anh em họ hàng, bên thông gia. Tôi không biết gia cảnh của họ nghèo hay giàu, hôm nay bất đắc dĩ lắm tôi mới lấy của người ta thôi", Loan tỏ thái độ thương cảm với nạn nhân.
Một trong những nạn nhân được PV Người Đưa Tin ghi lại được hình ảnh bị móc túi tại cổng bệnh viện Bạch Mai là chị Vũ Thị Hải Vân (SN 1974, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội ). Chị Vân cho biết, trước đó chị đi khám tại bệnh viện Da liễu Trung ương và để số tiền hơn 5 triệu trong túi.
Khi bị đối tượng Loan móc túi và lấy trộm, chị Vân không hề biết. Sau khi đi được hai, ba bước chị sờ tay vào túi quần mới phát hiện ra mình vừa trở thành nạn nhân của "nữ quái".
"Chúng hỏi tôi đi xe ôm không, tôi bảo không đi, giằng co một lúc rồi chúng nhảy lên xe, đi được vài bước thì tôi phát hiện đã mất tiền", chị Vân kể lại.
Chị Vân cho biết thêm, chồng chị mất sớm phải nuôi hai con nhỏ, số tiền bị mất chị phải vay mượn để lên khám bệnh. May mắn được sự giúp đỡ của báo chí và cơ quan công an nên chị đã lấy lại được số tiền đã mất.
"Tôi cảm ơn phóng viên Người Đưa Tin và cơ quan công an đã giúp tôi lấy lại được số tiền đã mất. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, những đối tượng trên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", chị Vân bày tỏ.
Theo Nhóm Phóng viên (Nguoiduatin.vn)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (22:18)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (1 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (1 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (2 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (3 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (3 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (3 giờ trước)