-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Xã hội
18/09/2021 08:27Mắc Covid-19 dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sau 40 ngày, cả gia đình F0 ở Sài Gòn đã vượt qua như thế nào?
Mắc Covid-19 không rõ nguồn lây sau 40 ngày tiêm đủ 2 mũi vaccine
Chị Dung và chồng đã tiêm 2 mũi vaccine Covid-19, mũi thứ 2 vào ngày 28/7. Cả gia đình ở nhà suốt gần 2 tháng, không tiếp xúc bất kỳ ai. Đủ loại thức ăn, nhu yếu phẩm được gửi từ quê vào TP.HCM. Các đồ dùng khác trước khi được đưa vào nhà, đều phải qua 3 vòng khử khuẩn, ướt đẫm cồn và để chờ ở ngoài 2, 3 tiếng.
Gia đình phòng dịch kỹ đến mức mọi người hay đùa là "thuộc dạng sợ virus", nên chị không bao giờ hình dung bản thân có thể mắc Covid-19 cho đến khi xuất hiện triệu chứng đau họng, khan tiếng và sốt.
Chị nghĩ bị cảm thông thường, những ngày sau vẫn làm việc online, họp hành và "cãi cọ" với đồng nghiệp đầy hào hứng. Đến một ngày, chị bị tắt tiếng và cổ họng như muốn sưng lên. Test nhanh 3 lần đều âm tính, chị chắc nịch chỉ bị viêm họng.
Sau 6 ngày sốt và đau họng khủng khiếp, hôm 3/9 chị Dung phát hiện mắt bị đỏ. Đọc bài báo viết "triệu chứng đỏ mắt khi nhiễm Covid-19", một lần nữa chị đi lấy bộ test nhanh ở tủ thuốc gia đình. Như mọi lần, cả nhà xúm lại quanh bộ test nhanh, chờ đợi chiếc vạch màu đỏ dần xuất hiện. Nhưng rồi, không phải 1 vạch như mọi khi, mà là... 2 vạch.
"Mình rất bất ngờ vì mọi triệu chứng đã hết, chỉ còn biểu hiện đỏ mắt. Mình nghĩ test... cho vui, ai dè dương tính luôn", chị nhớ lại.
Ngay lập tức, "đám đông" 4 thành viên giải tán và cách ly, bắt đầu khử khuẩn toàn bộ nhà cửa bằng cồn. 3 người còn lại test nhanh âm tính, nhưng chị Dung xác định nếu chị đã nhiễm thì có thể cả nhà cũng nhiễm.
Vì đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 nên các triệu chứng sẽ nhẹ hơn, chị quyết định tự điều trị tại nhà, vừa thoải mái về chỗ ăn, ngủ, vừa đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, giúp sớm khỏi bệnh.

Đầu tiên, chị khai báo với cơ quan y tế phường để được ghi nhận thông tin. Theo chị việc này rất quan trọng, vì dữ liệu được lưu trữ sẽ giúp các F0 sau khi khỏi bệnh được cấp giấy chứng nhận và giấy đi đường thuận tiện.
Tiếp đó, chị kết nối với trạm y tế lưu động chốt ở địa bàn, được bác sĩ tư vấn và cấp túi thuốc F0.
Chị cũng thông báo với nhóm cư dân chung cư nơi gia đình sinh sống. Ban Quản lý, bảo vệ tòa nhà và hàng xóm đều giúp đỡ nhiệt tình. Họ giao đồ ăn, thuốc men, còn mua sả, gừng, chanh để gia đình cùng xông.
Chị tiếp tục liên hệ bác sĩ quen, được hỗ trợ và hướng dẫn cách tự điều trị Covid-19 tại nhà. Chị cũng không quên gọi điện cho người thân, báo cho một đồng nghiệp để bàn giao công việc và một số người bạn để trò chuyện bất cứ lúc nào.
Sau cùng, chị đưa máy đo huyết áp, đo nhiệt độ và đo chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy trong máu ngoại biên), ấm đun nước sôi, thuốc men, vitamin C vào phòng cách ly riêng, sẵn sàng bước vào "trận chiến".

"Gia đình F0" cùng nhau trải qua 14 ngày yêu thương
Dù đã tiêm vaccine Covid-19, nhưng chị Dung cũng trải qua nhiều triệu chứng thông thường của bệnh, như sốt cao, đau họng, nghẹt mũi và khó thở. Trong đó, khó thở là cảm giác kinh khủng nhất, mỗi lần hít thở chỉ được 1/3 phần oxy vào cơ thể.
Chị bắt đầu tập thở, nằm sấp hoặc bằng cách nào đó để bản thân cảm thấy dễ chịu nhất, hít thở được tốt nhất. Chị thường xuyên đo chỉ số SpO2, luôn giữ bình tĩnh và điều chỉnh tinh thần theo hướng thoải mái nhất.
Do mất mùi vị, nên húp nước mắm hay uống nước cam, sẽ đều như uống nước lọc, ăn loại trái cây gì cũng giống nhau, nên chị cố gắng nhìn vào màu sắc để vui vẻ nuốt vào. "Màu sắc sẽ đánh lạc hướng cảm giác mất mùi vị để ăn uống tốt hơn". Chị uống nhiều nước, càng nhiều càng tốt, bổ sung cả nước ép trái cây.
Chị ở một mình trong phòng, vẫn luôn giữ lạc quan và chia sẻ. Mọi giao tiếp với bên ngoài đều qua video call. Mấy ngày đầu, cả nhà kết nối qua Zalo. Nhiều thời điểm trong ngày, "ông xã" và "bọn trẻ" gọi chị, không khí luôn rất vui vẻ và nhiều yêu thương. Con trai còn viết "hôn mẹ" rồi gửi tờ giấy qua khe cửa khiến chị rất xúc động.
"Chia sẻ là điều vô cùng quan trọng. Bạn sẽ có một vài người bạn luôn nhắn tin mỗi sáng sớm hay lúc đêm khuya, dặn dò, gửi mưa, gửi nắng, gửi hoa, gửi cà phê, gửi nhạc. Họ sẽ theo dõi và đồng hành với mọi triệu chứng của bạn từ sốt, khó thở, đến lúc bạn khỏe lại", chị Dung tâm sự, chính việc sẻ chia đó đã giúp bản thân tốt hơn mỗi ngày, là động lực cố gắng chiến đấu với virus.
Đến ngày thứ 3 và thứ 5 của bệnh, lần lượt 3 thành viên còn lại trong gia đình đều test nhanh dương tính. Cả nhà dỡ bỏ cách ly phòng và bắt đầu sống chung.
Bé Kiệt, 10 tuổi, biểu hiện khàn giọng và đỏ mắt, nhưng may mắn chỉ sốt nhẹ. Đêm đầu tiên, chị dùng khăn ấm lau cho con, hạ sốt nhanh chóng nên không phải uống thuốc. Bé chỉ ăn và… ăn, được dịp vòi vĩnh ba và anh hai đủ món.
"Chồng mình phục vụ F0 này siêu mệt vì... chỉ đòi ăn", chị cười nói.
Người chồng và con trai cả nhiễm bệnh không có triệu chứng, chỉ sốt 1 ngày, uống thuốc và nhiều nước, bổ sung vitamin C, nước ép rồi nhanh chóng khỏe lại.

Cả nhà cùng nhau nấu ăn, cùng nhau uống thuốc, cùng nhau xông sả, gừng, chanh, cùng nhau xem phim. Mọi thứ đã đến rất bất ngờ và trôi qua cùng nhiều lo lắng, nhưng hơn cả là nhiều yêu thương. Sau 14 ngày, "gia đình F0" đều âm tính với SARS-CoV-2, "thẻ xanh" xịn nhất chính là kháng thể miễn dịch của 4 thành viên.
Sau khi cùng chồng và hai con trải qua những ngày đáng nhớ nhất cuộc đời, chị Dung nhận ra giá trị cuộc sống chính là sự sẻ chia, yêu thương và cố gắng. Các bác sĩ luôn tận tình, "ông xã" từ một người không biết nấu ăn, đã trở thành "Master Chef" của gia đình, chế biến được rất nhiều món ngon. Đó là điều nếu không mắc bệnh, chắc chắn chị sẽ không "khai phá" được.
Gia đình, hàng xóm, bạn bè và người thân, đồng nghiệp trao gửi nhiều yêu thương. Cả nhà chấp nhận sống chung với Covid-19 và đón nhận nhiều điều bất ngờ, hai cậu con trai học được cách quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.

Chị Dung khuyên mọi người xác định tư tưởng giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, bằng cách nào đó, Covid-19 có thể xuất hiện trong nhà mình, nên cần nhanh chóng tiêm đủ 2 mũi vaccine. Nếu không may nhiễm bệnh thì mọi chuyện đỡ áp lực hơn, chấp nhận và chiến đấu bằng tinh thần lạc quan nhất.
"May mắn nhất là 2 vợ chồng đã tiêm vaccine nên triệu chứng nhẹ hơn so với thực tế những gì virus SARS-CoV-2 gây ra. Hai con mình cũng đã được miễn dịch tự nhiên, theo cách suy nghĩ này cũng nhẹ nhàng và may mắn", chị nói.
Theo chị, tinh thần là liều thuốc cực kỳ quan trọng, có được điều này, mọi chuyện sẽ ổn cả. Ngoài ra, mỗi gia đình nên trang bị sẵn máy đo huyết áp, đo chỉ số SpO2 và đo nhiệt độ. Đây là bộ 3 công cụ đắc lực để cách ly và điều trị tại nhà, là thứ không thể thiếu trong tủ thuốc gia đình thời dịch bệnh cũng như lúc bình thường.
"Sau tất cả, chúng mình đang lên kế hoạch để 'vi vu' cùng nhau sau khi hết giãn cách. Chúng mình nhớ Đà Lạt rất nhiều, tháng 10 và 11 đang là thời điểm rất đẹp. Nhanh thôi, dịch bệnh sẽ kết thúc, cả nhà sẽ phóng xe lên Đà Lạt", chị cười.
Clip hướng dẫn cách tự phát hiện các triệu chứng Covid-19 nặng tại nhà (Nguồn: Bộ Y tế)
Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (23 phút trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (27 phút trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (45 phút trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (48 phút trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (51 phút trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (1 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (2 giờ trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (2 giờ trước)
- Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ (2 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80 (2 giờ trước)




