-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Xã hội
18/11/2015 15:56Mặc vợ cầu xin khẩn thiết, người chồng vẫn bắt 2 con uống thuốc trừ sâu
Chị R. nhắn tin cầu cứu khẩn thiết và không ngừng dặn mẹ chồng phải cẩn thận, tuy nhiên, những lời cầu cứu của chị đã không ngăn được hành động của anh T., khi anh đã tự đầu độc mình và 2 con bằng thuốc trừ sâu.
![]() |
| Người mẹ sau khi nghe tin con bị đầu độc đã tức tốc đến bệnh viện chăm sóc 2 con. |
Có mặt tại bệnh viện để chăm sóc bé P. và Th., chị Lê Thị Kim R. (29 tuổi, mẹ của 2 bé, trú tại quận 12, TP. HCM) ngồi thẫn thờ vì quá đau đớn khi 2 con bị chính người cha là anh Trần. D. T. (SN 1979) đầu độc. Chị R. khóc nghẹn kể lại sự việc đau lòng xảy ra hôm đó: "Chiều ngày 14/11, trước khi bỏ về nhà mẹ đẻ ở tỉnh Bến Tre, tôi có qua xin phép mẹ chồng và có nhờ bà trông coi các cháu. Tuy nhiên, khi tôi mới chỉ đi được nửa chặng đường thì anh T. nhắn tin dọa "Nếu em không về thì anh và hai con sẽ cũng chết". Lúc này tôi chỉ nghĩ anh T. giận tôi nên mới nói vậy. Tuy nhiên, vì lo sợ anh T. làm liều nên tôi có gọi điện cho mẹ chồng sang trông coi mấy đứa nhỏ. Đến 17h cùng ngày, anh T. nhắn cho tôi một tin cuối cùng nói sẽ bỏ thuốc độc cho các con uống vào lúc 18h”.
Trước tình hình này, chị R. cho hay có tiếp tục nhắn tin cầu cứu và không ngừng dặn mẹ chồng phải cẩn thận để ý đến các cháu. Tuy nhiên, những lời cầu cứu của chị R. đã không ngăn được hành động của người cha đã mất hết lý trí. "Ngồi trên xe để về nhà, tôi cũng sốt ruột lắm, lỡ có chuyện gì thì làm sao sống cho nổi. Sau khi biết chuyện con đã uống thuốc độc, tôi tức tốc đón xe quay về thành phố để chăm sóc con", chị R. chia sẻ.
![]() |
| Cháu P. và người em gái hiện tại đã dần hồi phục sức khỏe. |
Sau khi uống được một ít, cháu P. nói với ba là nước rất đắng, không muốn uống nữa. Nhưng người cha vẫn tiếp tục ép con mình uống nước ngọt có pha thuốc trừ sâu và để lại một nửa cho cháu Th. uống tiếp. "Khi thấy con và em uống hết lượng nước ngọt ấy, ba bỏ đi ra ngoài", nói xong cháu P. nằm xuống nghỉ ngơi vì cảm thấy mệt.
Tiếp lời con, chị R. cho hay, anh T. bỏ ra ngoài được 15 phút, khi trở về thì thấy hai con không ngừng nôn ói nên liền cầu cứu mẹ ruột. "Có lẽ anh T. thức tỉnh kịp thời sau khi nghĩ quẩn nên anh ta chạy sang nhà mẹ ruột mượn tiền để đưa hai con đi bệnh viện. Tại nhà mẹ, anh ta nói cùng 3 con uống thuốc trừ sâu vì buồn lòng tôi. Sau đó, cha mẹ chồng cùng hàng xóm vội vàng đưa cả 3 cha con đi cấp cứu", chị R trải lòng.
Chia sẻ về tình cảm gia đình, chị R. cho biết, từ ngày chị và anh T. lấy nhau (năm 2005) cũng là thời gian chồng chị bê tha trong những cuộc nhậu mỗi khi đi làm thợ hồ về. Không những thế, mỗi khi nhậu say, người chồng này còn chửi mắng vợ con khiến cha mẹ và hàng xóm đều ngán ngẩm.
Ngoài ra, theo lời chị R. cách đây 1 năm, anh T. vay nợ mọi người với số tiền gần 10 triệu đồng mà không rõ lý do khiến chị phải lao đao làm lụng vất vả để trả. Nhiều lần muốn ly hôn để giải thoát cho nhau nhưng nghĩ thương con nhỏ, chị R. lại mủi lòng bỏ qua những sai lầm cho anh T. để cả hai cố gắng làm lụng, nuôi con ăn học.
Người mẹ của 2 đứa con tâm sự: "Khi sức chịu đựng của tôi bị quá giới hạn vì anh ta vẫn chứng nào tật ấy làm có bao nhiêu tiền đều đổ vào cuộc nhậu nên cách đây một tuần tôi quyết định đưa đơn ra tòa li dị. Tuy nhiên ý định giải thoát để tự nuôi con của tôi chưa kịp thực hiện thì tai họa lại tiếp tục ập đến với hai đứa con bé bỏng. Bây giờ tôi cũng không biết tính sao trong thời gian sắp tới nữa, chỉ mong con mau hồi phục sức khỏe".
- Honda Vario 125 ra mắt bản ghi đông trần độc đáo, nâng cấp chuẩn khí thải mới (10:13)
- AirPods Pro 3 nâng cấp Spatial Audio: Có đáng mua vì trải nghiệm rạp phim thu nhỏ? (10:11)
- Nhiều tàu dầu đổi hải trình sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Arab Saudi (10:05)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)
- Nhà đất TP.HCM giảm cả tỷ đồng vẫn mỏi mắt chờ người mua (22 phút trước)
- Pickleball chuyên nghiệp bước vào kỷ nguyên mới: Những "luật bất thành văn" dần bị phá bỏ (23 phút trước)
- Vợ NSND Công Lý lên tiếng xin lỗi sau khi vướng tranh cãi về phát ngôn với dân mạng (25 phút trước)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (28 phút trước)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (30 phút trước)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (31 phút trước)

