Xã hội

Mang đầu đạn ra cưa, người đàn ông buôn sắt vụn tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông buôn sắt vụn ở Thanh Hóa mang đầu đạn ra cưa thì bất ngờ phát nổ khiến ông này tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện.

Vào khoảng 14h40 ngày 22/3, ông M.Đ.S. (41 tuổi), trú tại thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa dùng máy để cắt một vật bằng sắt thì bất ngờ phát nổ. Sự việc khiến 1 chân và 1 bàn tay của ông S. bị phá nát, trên người bị găm nhiều mảnh đạn. 

Dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong vào lúc 16h cùng ngày.

Mang đầu đạn ra cưa, người đàn ông buôn sắt vụn tử vong sau tiếng nổ lớn
Hiện trường nơi ông S. cưa phải đầu đạn gây tử vong. Ảnh: Giadinh.suckhoedoisong.vn

Được biết, ông S. chuyên đi thu mua phế liệu, khi đang cưa vật bằng sắt thì phát nổ do không biết đó là đầu đạn.

Thông tin từ UBND xã Quảng Nhân xác nhận sự việc, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ đầu đạn khiến một người tử vong. Sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã báo cơ quan cơ quan công an và quân sự về làm làm việc.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/mang-dau-dan-ra-cua-nguoi-dan-ong-buon-sat-vun-tu-vong-sau-tieng-no-lon-tintuc815365