-
Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà -
Thực hư liệu pháp "ủ đá nóng" giảm béo: Coi chừng "tiền mất tật mang" vì mất nước -
Vụ trả nhà hoàn tiền ở 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm: Người dân chỉ mong an cư, lo thiệt quyền lợi -
Nhiều hộ kinh doanh còn lúng túng khi kê khai thuế trực tuyến -
Phát hiện nhiễm HIV sau cơn sốt kéo dài, nam shipper bàng hoàng: "Tôi chỉ đi khám răng thôi mà" -
Chuyện đời thường thú vị của vị Trung tá CSGT "nổi tiếng bất đắc dĩ" bên xe nước mía -
Xếp hạng di tích lịch sử cho nơi 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng -
Tìm thấy nam sinh Hà Nội sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo -
Thời tiết ngày 21/4: Nắng nóng gia tăng tại Trung Bộ, miền Bắc hửng nắng -
Món ăn quen thuộc vào buổi sáng có thể khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn nhầm tưởng vô hại
Xã hội
03/03/2018 04:06Mạo danh Cảnh sát hình sự Hà Nội sau va chạm giao thông vì 'sợ bị đánh'
Ngày 2/3, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã làm rõ vụ việc nhóm người mạo danh công an sau khi va chạm giao thông vào tối 28/2.
Theo đó, bước đầu, cơ quan điều tra xác định, khoảng 21h30 ngày 28/2, sau khi uống rượu tại đường Bạch Đằng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), anh Bùi Quyết Thắng (SN 1981, ở Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển xe ôtô bán tải hiệu Mitsubishi Triton, BKS 29C - 098 xx, chở anh Phan Văn Hùng (SN 1981, trú tại Q. Hai Bà Trưng) và anh Nguyễn Văn Cường (SN 1972, trú tại huyện Thanh Trì) theo hướng về phía ngã ba Vân Đồn - Bạch Đằng.
Khi đi đến trước số 530 Bạch Đằng thì va quệt vào đầu xe ôtô nhãn hiệu Toyota Highlander, BKS 29A - 438.xx của anh Mai Thanh Tú (SN 1975, trú tại Q.Hai Bà Trưng) đang đỗ ở lề đường.
Do nghĩ chỉ va chạm với xe chở rác, nên Thắng không dừng xe mà tiếp tục điều khiển đi về hướng ngã ba Vân Đồn - Bạch Đằng rồi rẽ phải đến đoạn trước số 2 Vân Đồn.
Lúc này, xe ôtô của anh Thắng bị vướng xe ôtô nhãn hiệu Toyota Grand I10, màu trắng, BKS: 30E - 410xx do anh Nguyễn Văn Nhàn (SN 1983, trú tại Bạch Đằng) điều khiển, chở anh Phạm Minh Cảnh (SN 1984, trú tại Q. Long Biên) đi theo hướng ngược lại.
Cho rằng anh Nhàn điều khiển xe cản đường mình, nên Thắng và Cường xuống xe để "nói chuyện". Tại đây, Thắng dùng tay vỗ vào cửa kính, còn Cường vỗ vào gương chiếu hậu bên ghế lái xe ô tô của anh Nhàn. Cả 2 vừa chửi vừa yêu cầu anh Nhàn điều khiển xe lùi lại tránh đường.
Tuy nhiên, anh Nhàn không đồng ý lùi xe lại vì cho rằng mình đi đúng phần đường, đồng thời hạ kính xuống để nói chuyện. Lập tức, Thắng dùng tay phải đẩy vào ngực của anh Nhàn và tiếp tục yêu cầu anh Nhàn lùi xe lại.
Lúc này, anh Cảnh và anh Nhàn buộc phải xuống xe để nói chuyện với nhóm của Thắng. Do thấy có nhiều người dân đi đường, đứng quây lại xem và phản đối, nên Thắng quay lại ngồi trong xe.
Đúng lúc đó, anh Tú cũng điều khiển ôtô đuổi theo đến nơi và Trương Hoàng Phú (SN 1979, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) là người đang nhận cầm cố chiếc xe ôtô của anh Tú đi xe máy đến chặn đầu xe ôtô của Thắng.
Thấy Cường đang chửi bới anh Nhàn, anh Phú đã can ngăn, đẩy Cường ngã xuống lòng đường. Còn anh Tú và cùng một số người dân gọi Thắng ra nói chuyện về việc va quệt.
Lo sợ nếu không xuống xe nói chuyện thì sẽ bị người dân đập phá xe ô tô (là xe của Công ty) nên Thắng buộc phải xuống. Anh Tú thông báo việc anh Thắng vừa điều khiển xe ô tô va quệt vào xe ô tô của mình nhưng Thắng liên tục phủ nhận.
Anh Tú yêu cầu Thắng đi kiểm tra xe, nhưng người này vẫn tiếp tục phủ nhận và tự xưng là cán Công an Q Hoàng Mai.
Lúc này, anh Hùng cũng mở cửa xe ô tô đi xuống và xưng là cán bộ đang công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội.
Bức xúc trước việc nhóm Thắng không thừa nhận va chạm vào xe của mình nên anh Phú đã tát Thắng. Lúc này, Hùng lao vào can ngăn.
Cùng lúc, lực lượng Công an phường Bạch Đằng đi đến. Biết không thể trốn tránh trách nhiệm của mình, Thắng thừa nhận việc va quệt và chủ động xin lỗi Tú cùng Nhàn, Cảnh nên các bên đã tự nguyện tự hòa giải, bỏ đi.
CAQ Hai Bà Trưng xác định Bùi Quyết Thắng, Nguyễn Văn Cường và Phan Văn Hùng đều cán bộ, nhân viên của công ty đóng trên địa bàn quận Hoàng Mai.
Sau khi va chạm giao thông xảy ra xô xát, nhóm người này tường trình đã tự xưng là công an để không bị người dân đánh.
Hiện Công an Q. Hai Bà Trưng đang hoàn chỉnh hồ sơ, xem xét hành vi để xử lý theo quy định.
Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)
- 37 giờ lạc rừng trúc Tam Đảo, nam sinh kể lúc kiệt sức ngồi bên suối chờ được cứu (1 giờ trước)
- Container tông 4 xe máy trước khi lao vào cột điện (2 giờ trước)
- Trung Quốc: Triệt phá đường dây buôn lậu 130kg vàng trị giá hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm gây bất ngờ với màn ra mắt sàn diễn thời trang (2 giờ trước)
- Huawei tung bộ tứ điện thoại gập Pura X Max: Đỉnh cao công nghệ gập, giá rẻ nhất 42 triệu đồng (2 giờ trước)
- Mỹ nhân "Nhật ký công chúa" là Người đẹp nhất thế giới năm 2026 (2 giờ trước)
- Cuba xác nhận đàm phán với Mỹ giữa khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng (2 giờ trước)
- Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà (2 giờ trước)
- Đề xuất nâng lương cơ sở lên 2,65–2,7 triệu đồng/tháng (2 giờ trước)
- Mẹ già bị con trai dấm dúi cho lên xe khách về quê lúc đang bệnh nặng, nhưng chẳng ai ngờ được 3 tháng sau bà lên trong tình trạng… khỏe mạnh (2 giờ trước)