-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Xã hội
03/10/2015 14:57"Mất nước 1 ngày thì có làm sao": Người trong cuộc lên tiếng
"Tôi chỉ nói: Mất nước một ngày là có ảnh hưởng, nhưng mức ảnh hưởng không bằng mất nước mấy ngày. Chưa bao giờ tôi nói mất nước không phải lỗi của Vinaconex" - ông Tốn phân trần.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Tốn. Ảnh: Hoàng Đan |
Ngay lập tức, câu nói “phủi” trách nhiệm của lãnh đạo Công ty nước sạch Vinaconex đã khiến dư luận hết sức bức xúc.
Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi vào chiều 2/10/2015, ông Nguyễn Văn Tốn trần tình rằng, hoàn toàn không có chuyện đó!
“Tôi chưa đọc bài báo trên, nhưng các cán bộ công nhân viên của công ty đã đọc và phản hồi lại khiến tôi rất buồn.
Họ hỏi tại sao lại để người khác nói không đúng với công sức của các cán bộ công nhân viên, không đúng với cái tâm của những người làm nghề cấp nước” – ông Tốn bày tỏ.
Ông Tốn cho rằng, khi gặp sự cố, Công ty nước sạch Vinaconex đã huy động tối đa nguồn nhân lực cũng như máy móc sửa chữa đêm ngày, với mong muốn đưa nước về cho người dân một cách sớm nhất.
|
Công nhân của Công ty nước sạch Vinaconex đang khắc phục sự cố vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 15 - Ảnh: Nguyễn Hưởng |
Theo vị này, sự cố gắng của Công ty nước sạch Vinaconex thể hiện ngay từ lần đầu tiên mất nước, chứ không phải chờ cho tới sự cố gần đây (sự cố vỡ đường ống nước lần thứ 15 vào cuối tháng 9/2015).
Liên quan tới phát ngôn “mất nước một ngày thì có làm sao” mà báo chí thông tin, ông giải thích: “Trong buổi họp báo, tôi chỉ nói: Mất nước một ngày là có ảnh hưởng nhưng mức ảnh hưởng không bằng mất nước mấy ngày.
Tôi cũng là một người dân Hà Nội, mất nước, nhà tôi cũng bị ảnh hưởng. Gia đình tôi phải sử dụng dè xẻn, quần áo để 2 – 3 ngày mới giặt.
Dù có bể ngầm ở dưới, nhưng gia đình tôi vẫn sử dụng nước tiết kiệm nhất ở mức tối thiểu, những thói quen hàng ngày phải hạn chế”.
Còn việc khẳng định “mất nước không phải lỗi của Vinaconex”, ông Tốn nhấn mạnh, hoàn toàn không có chuyện ông “phủi” trách nhiệm như trên.
“Chưa bao giờ tôi nói mất nước không phải lỗi của Vinaconex. Tôi chỉ nói rằng, tôi là người cung cấp dịch vụ, công việc của tôi là khi mất nước phải làm sao cung cấp nước một cách nhanh nhất cho người dân. Tôi không phủi trách nhiệm".
Người đang cung cấp nước mà để mất nước thì đương nhiên là lỗi do người cung cấp dịch vụ rồi. Tôi không nói câu nào đại loại như: “Lỗi không phải của chúng tôi".
Công ty nước sạch Vinaconex là đơn vị tiếp quản nhà máy, khi gặp sự cố, chúng tôi luôn làm việc với cái tâm của mình, không quản khó khăn đêm hôm khắc phục để đỡ ảnh hưởng tới dân một cách thấp nhất” – ông Tốn chia sẻ.
Theo thông tin từ ông Tốn, trong thời gian tới, Vinaconex sẽ chuẩn bị đưa vào hoạt động đường ống nước sông Đà thứ 2, dự kiến khởi công vào ngày 7/10/2015.
15 lần xảy ra vỡ đường ống nước Về đường ống dẫn nước sạch sông Đà hiện nay, theo thống kê, từ khi đưa vào khai thác, đã 15 lần xảy ra vỡ đường ống nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Cá biệt, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phải hoãn hàng chục ca mổ do mất nước trong vòng 4-5 ngày qua. Còn Bệnh viện 198 (thuộc Bộ Công an) cũng xảy ra hiện tượng thiếu nước, bệnh nhân và người nhà phải đi xách nước từ bể chứa lên các tầng có phòng điều trị. Trong khi đó, để phục vụ các ca mổ cấp cứu, nhân viên y tế cũng phải đi xách từng can nước dưới bể ngầm của bệnh viện để phục vụ. |








- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)