Xã hội
15/04/2017 15:47Mâu thuẫn khi mời bia, Phó Chi cục định “xử đẹp” Trưởng phòng?
Chỉ vì lý do “uống bia không mời khách mà lại mời người nhà”, Phó Chi cục quản lý đất đai mâu thuẫn với Trưởng phòng Tài nguyên nước và đòi xử theo kiểu giang hồ.
![]() |
Sáng 15.4, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Kon Tum xác nhận với Dân Việt vụ việc “2 cán bộ của Sở đánh nhau sau khi ăn nhậu trên đường đi công tác” đã được Sở thống nhất hình thức xử lý về mặt chính quyền.
Theo đó, 2 người trực tiếp tham gia đánh nhau là ông Diệp Xuân Vinh - Chi cục phó Chi cục quản lý đất đai và ông Cao Minh Phương - Trưởng Phòng Tài Nguyên nước bị xử lý hình thức cảnh cáo.
Ngoài ra, 4/6 cá nhân khác trong đoàn công tác cũng bị nhận các hình thức kỷ luật khác nhau, trong đó có trưởng đoàn là ông Trương Đạt - Phó Giám đốc Sở TNMT nhận hình thức phê bình.
Vị lãnh đạo này cũng cho biết, bên cạnh xử lý về mặt chính quyền, hồ sơ cán bộ vi phạm cũng đã được chuyển sang chi bộ Sở để tiến hành xem xét hình thức kỷ luật về mặt Đảng.
Theo thông tin của Dân Việt, trước đó, khoảng 18 giờ ngày 16.3, sau khi hoàn thành chuyến công tác xuống huyện Ia H’Drai, đoàn 8 người của Sở TNMT Kon Tum ghé giao lưu, ăn cơm và uống bia với một số đồng nghiệp tỉnh Gia Lai tại TP.Pleiku.
Trên đường về, giữa ông Vinh và ông Phương xảy ra tranh luận về việc “vì sao không mời khách mà lại mời người nhà?”. Mâu thuẫn lên cao và giữa hai người xảy ra va chạm.
Theo ông Phương, trong lúc cãi nhau, thấy tay của ông Vinh chỉ sát vào mắt mình nên ông Phương đã dùng tay gạt ra. Sau đó, ông Vinh lấy lý do ông Phương đánh mình và cầm điện thoại lên gọi: “Em chuẩn bị cho anh mấy đứa để anh xử thằng này, nó đánh anh…”. Ông Phương cũng cho rằng, mình không hề đánh vì ở giữa còn có một người khác ngồi cùng băng ghế, mọi người trên xe lúc đó đều biết.
Theo đơn tố cáo của ông Phương, lúc ông này về nhà ở đường Hùng Vương, TP.Kon Tum chừng 30 phút thì nghe vợ báo có vợ chồng anh Vinh cùng nhóm hơn 10 người hùng hổ lao vào nhà.
Sau đó, cả nhóm ông Vinh lao vào dùng dao kề vào cổ khống chế 4 người trong gia đình, đe dọa giết… Lúc này, ông Phương đang ở trong phòng tầng 2, bị vợ con khóa cửa nhốt trong phòng không ra được.
Thấy sự việc ồn ào, 2 thanh niên hàng xóm vào can ngăn cũng bị chém, đổ máu. Vụ việc gây xôn xao, náo loạn cả khu phố và đến khi lực lượng công an có mặt bắt giữ một số đối tượng và tịch thu hung khí, đưa lên trụ sở công an làm việc thì tình hình mới ổn định.
Trong đơn, ông Phương cho rằng sự việc xảy ra quá nghiêm trọng khiến ông rất bất ngờ bởi trước đó, hai ông cùng cơ quan nên khá thân nhau. Ông Phương cho rằng, sự việc đã gây tổn hại đến tinh thần và sức khỏe của ông và các thành viên trong gia đình.
Do đó, ông Phương đã đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại về hành vi đe dọa giết người, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.
Được biết hiện Sở TNMT Kon Tum đang chờ kết luận từ phía cơ quan điều tra - Công an TP.Kon Tum có hình thức kỷ luật cuối cùng đối với các cá nhân sai phạm.
Theo Nhóm PV (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
-
Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân (18/07)
-
Trước 1 tuần chính thức ra rạp Việt, 'Conan 28' đã bỏ túi 12 tỷ (18/07)
-
Trung ương xem xét bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới (18/07)
-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
-
Vỉa hè Hà Nội tiếp tục bị lấn chiếm dù đang ra quân xử lý (18/07)
-
Ông Kim Sang-sik giỏi gì nhất? (18/07)
-
6 loại cây nhỏ xinh nên đặt ở bàn làm việc: Vừa đẹp vừa như “thuốc an thần”, giảm căng thẳng (18/07)
-
Xót xa cảnh Katy Perry kìm nén, cố không khóc giữa lúc chia tay Orlando Bloom (18/07)
Bài đọc nhiều




