-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Xã hội
12/06/2018 03:55Mẹ bán rong chỉ có 2 triệu đồng trong túi, định buông xuôi khi con trai uống thuốc sâu tự tử vì cãi nhau với bạn gái
Bán xong mớ ổi, người mẹ trở về nhà soạn quần áo cho đứa con trai. Lúc này, màn hình điện thoại hiện lên số của chủ tiệm rửa xe - nơi con trai bà đang làm việc, một giọng nữ hốt hoảng cất lên: "Bà chạy qua bên đây gấp, con trai bà bị sùi bọt mép rồi".
Nghe vậy, bà Nguyễn Thị Thủy (44 tuổi) gấp rút di chuyển đến nơi con trai bà đang làm mướn trên đường Nguyễn Thị Định (quận 2, TP.HCM). Đến nơi, bà hốt hoảng thấy đám đông vây quanh Trần Trung Hưng (16 tuổi), đứa con trai của bà vẫn đang co giật, mép miệng trào bọt trắng.
Họ nói tình trạng này bất ngờ xuất hiện khi Hưng đang ăn cơm, và rất có thể con bà đã uống thuốc độc . Nhưng giờ chuyện ấy không còn quan trọng nữa, bà phải làm mọi cách cứu con trước đã!
Hưng được đưa đến Bệnh viện (BV) quận 2 cấp cứu ngay sau đó.
Bác sĩ Trần Doãn Minh Tuấn, Khoa Nội tổng hợp của BV cho biết, khi nhập viện bệnh nhân đã co cứng hai tay, mạch nhanh, hơi thở có mùi khó chịu và lên cơn co giật liên tục. Ekip điều trị lập tức sơ cứu, xúc rửa dạ dày và cho bệnh nhân lọc máu. Theo các bác sĩ, Hưng đã uống một lượng thuốc trừ sâu khoảng 20ml.
Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân có đáp ứng tốt hơn, tiếp xúc được. Tuy nhiên, vì uống lượng thuốc trừ sâu tương đối nhiều và thời gian uống thuốc chưa xác định rõ, bệnh nhân cần theo dõi thêm ít nhất một tuần lễ cũng như tiếp tục được lọc máu. Điều này đồng nghĩa chi phí điều trị của bệnh nhân sẽ tăng lên khá cao.
"Chi phí cho 4 lần lọc máu đã lên đến 27 triệu đồng, chưa kể các khoản viện phí khác nhưng đến nay gia đình bệnh nhân vẫn chưa thanh toán đồng nào vì họ rất nghèo. Mẹ bệnh nhân bán trái cây để nuôi 2 con đang tuổi lớn, đến tiền trọ hàng tháng với họ cũng là cả vấn đề" – bác sĩ điều trị thông tin.
Hưng tỉnh, bà Thủy gặng hỏi nguyên nhân con uống thuốc trừ sâu. Cậu bé vô tư trả lời vì… cãi nhau với bạn gái. Trái tim của người mẹ như bị cứa thêm nhát nữa. Chỉ vì một phút bồng bột của con khiến gánh nặng trên vai bà trầm trọng hơn gấp bội phần.
Chúng tôi hỏi người mẹ còn bao nhiêu tiền trong túi? Người mẹ thật thà đáp: "Tôi chỉ còn có hai triệu đồng tiền ba thằng bé đưa lúc hay tin con uống thuốc trừ sâu, mà viện phí nhiều quá".
Kể từ ngày hạnh phúc gia đình đứt gãy, bà Thủy lủi thủi một mình nuôi các con ăn học. Lên lớp 6 thấy mẹ quá cực, Hưng xin nghỉ học để đi làm mướn phụ mẹ. Cậu xin vào một tiệm rửa xe, thay nhớt để có thêm tiền lo cho cô em vừa học hết lớp 8.
"Nó làm không quen nên bị thương suốt, có lần còn bị máy nâng xe máy làm dập chân. Mới mấy tháng trước nó bị xe tông bị thương nặng, phải tháo khớp ngón út bàn tay. Giờ thì tới chuyện này…" – giọng nói người mẹ không còn giữ được bình tĩnh.
Bác sĩ Từ Kim Thanh, Phó khoa Thận nhân tạo, BV quận 2 cho biết ban đầu bệnh nhân khai uống thuốc diệt cỏ Paraquat, sau đó gia đình đem vào chai thuốc trừ sâu hiệu Nazomi. Loại thuốc trừ sâu này chứa Emamectin Benzoate, là chất có thể kích thích da, mắt, kích thích đường hô hấp và gây ngộ độc nghiêm trọng khi uống vào cơ thể.
Vì không đủ tiền đóng viện phí, những ngày qua gia đình liên tục xin cho bệnh nhân xuất viện trở về, chấp nhận buông xuôi số phận.
"Hai ngày trước các bác sĩ nói bệnh của con tôi nặng cần chuyển đến BV Chợ Rẫy điều trị tiếp. Tôi thú thật là đã cạn tiền, giờ chắc chỉ còn chờ chết thôi chứ tôi không còn cách nào khác. Nghe vậy bác sĩ vẫn giữ con tôi ở lại điều trị tiếp, giờ cũng không biết đào đâu ra chi phí lọc máu đây. Hết hè này con gái tôi sẽ vào lớp 9, nhưng chắc tôi phải cho nó nghỉ học. Không còn lo nổi nữa rồi!" – bà Thủy nghẹn giọng.
Mọi đóng góp cho bệnh nhân Đinh Văn An, độc giả vui lòng liên hệ ông Trần Quang Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện quận 2, TP.HCM. Số tài khoản: 0071001247244 Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Bến Thành. SĐT: 028 54327888 (Tổng đài BV quận 2). Xin chân thành cảm ơn!
Theo Hoàng Lê (Thời Đại)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (18:24)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (18:00)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (41 phút trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (1 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (1 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (2 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (2 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (2 giờ trước)