-
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7? -
Thanh Hóa: Đang ngủ trong nhà cùng ông bà, bé trai 13 tuổi bị gỗ đè tử vong vì dông lốc ập đến -
Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" -
Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam -
TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng
Xã hội
10/01/2024 15:04Mẹ bạo hành con giữa đường gây phẫn nộ: 'Cháu bị đánh là có lý do'
Liên quan đến sự việc bé trai bế em nghi bị mẹ đẻ đánh chảy máu tai giữa đường ở Bắc Giang gây phẫn nộ, ngày 9/1, PV VietNamNet đã gặp trực tiếp chị T. - mẹ bé N.T.B.L trong vụ việc tại thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang.
Sau khi sự việc xảy ra, chị T, mẹ của cháu L. đã nhận thức được việc đánh con là sai, tuy nhiên trong lúc nóng chị T. không kiềm chế được cảm xúc của mình.
"Con nhà tôi gầy, ốm yếu thường xuyên, chính vì thế tháng nào tôi cũng cho cháu đi kiểm tra định kỳ và mua đồ về bồi bổ cho con. Con là do tôi đẻ ra, chính vì thế tôi rất yêu thương, tuy nhiên trong cơn bực tức của mình tôi đã đánh cháu", chị T. chia sẻ.
Theo chị T., do thường xuyên phải đi ra ngoài, nên chị đã mua cho L. (đang học lớp 7) một chiếc điện thoại để tiện liên lạc. Tuy nhiên con lại mải chơi điện tử, không làm việc nhà khiến chị bức xúc.
"Hôm đó, có chủ đến sửa lại nhà, dù rất bực tức nhưng tôi không đánh con ở nhà. Chính vì vậy, trên đường đưa cháu thứ 3 đi bệnh viện, tôi cáu quá không chịu được nên đánh con", chị T. trần tình.
Chị T. cũng thừa nhận bản thân rất nóng tính nên mới xảy ra chuyện ngoài mong muốn.
"Lúc ngồi trên xe, tôi dừng lại tát cháu 2 cái, khi đó có một thanh niên đi ô tô dừng lại đánh tôi, và cảnh báo không được đánh con nữa. Tôi cũng nói lại với người đó là mình dạy con, sau đó 2 người xảy ra cãi vã", chị T. chia sẻ.
Chị T. hứa sẽ không bao giờ để sự việc xảy ra như vậy nữa và sẽ tìm hiểu cách dạy con khoa học hơn.
Theo chị T. đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã được cắt một số nội dung.
"Những đoạn tôi đánh con thì họ quay, còn những đoạn người đàn ông đi ô tô đánh tôi thì họ cắt bỏ hết", chị T. chia sẻ.
Chị T. ân hận và nghĩ lúc đó, người đi đường không đánh chị mà khuyên ngăn tử tế thì mọi chuyện đã không có gì xảy ra.
"Nếu không phải người trong cuộc, ai xem video cũng bảo tôi đánh con thế là sai, đáng lên án, tuy nhiên để đánh con thì cũng phải có nguyên nhân", chị T. chia sẻ.
Chị T. cho biết, từ hôm sự việc xảy ra, đêm nào chị cũng khóc vì thương con: "Tôi không thừa nhận việc đánh con là đúng, tuy nhiên việc dạy con không đúng phương pháp cũng là tội của tôi".
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, cho biết trong ngày 9/1, chính quyền địa phương cùng nhà trường đã cho cháu N.T.B.L ra trạm y tế để khám lại vết thương mà mẹ cháu đã đánh. Hiện giờ, sức khoẻ cháu đã ổn định.
"Vết thương ngoài da nên lành rất nhanh, trên cơ thể cháu L. không có vết bầm tím, hiện sức khoẻ và tinh thần của cháu đã ổn định", ông Thái cho biết.
Theo ông Thái, sau khi sự việc xảy ra, xã cũng đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm của cháu L.. Được biết, mẹ cháu L. cũng rất quan tâm đến việc học của cháu, không để cháu thiếu thốn gì trong học tập.
"Hôm qua chúng tôi đã yêu cầu chị T. lên xã viết bản tường trình và cam kết không được bạo hành con cái. Sau khi được tuyên truyền, chị T. cũng đã nhận ra việc làm của mình là sai trái.
Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một bé trai nghi bị mẹ bạo hành, đánh chảy máu giữa đường.
Trong đoạn clip, một nhóm người đứng xung quanh người phụ nữ mặc áo khoác đỏ, cạnh một chiếc xe máy. Bé trai ngồi trên yên xe máy, tay bế một em nhỏ. Phía sau vành tai của bé trai đang chảy máu. Người phụ nữ xưng là mẹ lớn tiếng quát nạt con, có lúc định xông vào đánh con bất chấp người dân can ngăn.
Theo Bảo Khánh (VietNamNet)
- Noo Phước Thịnh lộ tin nhắn riêng tư với "trai 6 múi" xứ Trung : Khổ chủ giải thích một câu "không thể rõ ràng hơn" (15 phút trước)
- Xăng dầu "nóng" trước giờ nghỉ lễ: RON95 vượt 23.700 đồng/lít, dầu diesel cán mốc 28.000 đồng/lít (29 phút trước)
- Đạo diễn trăm tỷ Bùi Thạc Chuyên "đặt gạch" đường đua phim Tết 2027 (48 phút trước)
- Apple Maps "bứt tốc" trong cuộc đua dữ liệu tại Việt Nam (57 phút trước)
- Arsenal trước chuyến làm khách Atletico: Khi Arteta tìm cách “giải phóng” áp lực (1 giờ trước)
- Gần 900.000 số điện thoại bị xác nhận không chính chủ (1 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc (1 giờ trước)
- Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái (1 giờ trước)
- Người đàn ông 53 tuổi bị khởi tố vì xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Tàu chở dầu bất ngờ phát nổ tại vùng biển Liên Hương khiến một người mất tích (1 giờ trước)