-
Bi kịch sau ly trà sữa pha thuốc diệt chuột: Tin nhắn “tạm biệt” đau lòng và sự hồi sinh của 3 đứa trẻ vô tội -
"Tỷ phú vé số" và giấc mơ 7,6 tỷ đồng: Cái kết đắng vì để lòng tốt đặt nhầm chỗ -
U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Cuộc chiến danh dự và "canh bạc" niềm tin của HLV Kim Sang Sik -
Huế: Công bố danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải tông liên hoàn, khẩn trương làm rõ nguyên nhân -
Từ tiếng Việt vừa có nghĩa là đồ ăn, vừa hiểu là đánh đau, chuyên gia ngôn ngữ chưa chắc biết -
U23 Việt Nam đón lợi thế đáng chú ý trước trận tranh hạng ba U23 châu Á -
[Ảnh] Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV -
Một nam du khách nước ngoài tử vong do tai nạn bất ngờ ở đặc khu Cát Hải: Viện kểm sát vào cuộc -
Công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV -
Hôn lễ Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Lương Thuỳ Linh xuất hiện, không gian cưới dần được hé lộ
Xã hội
14/08/2019 16:16Mẹ bé gái bị cha ruột ném ly vào mặt, khâu 12 mũi: 'Lúc 13 tháng, con bé cũng bị ném vật cứng làm chấn thương sọ não'
Liên quan tới vụ bé gái 2 tuổi bị cha ruột ném ly vào mặt phải nhập viện khâu 12 mũi, ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho hay, sau khi nắm bắt sự việc, chính quyền địa phương đã cho cán bộ xuống nhà cháu Phạm Thị Th. (2 tuổi, trú xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) xác minh sự việc.
"Sau khi xác minh thì được biết đây là vấn đề mâu thuẫn nội bộ gia đình. Ở địa phương gia đình anh chị này cũng bình thường, chỉ tội thi thoảng anh này hay uống rượu say", ông Hùng nói.
Trao đổi với PV, chị Trần Thị Huyền (34 tuổi, ngụ xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) cho hay, chị và anh Phạm Văn Hoàng (42 tuổi, cha bé Th.) lấy nhau và có 3 người con, 2 trai 1 gái, con trai lớn 17 tuổi, con trai thứ hai 13 tuổi, con gái út là bé Th. mới 2 tuổi đang ở nhà cùng hai vợ chồng.
Chị Huyền, trưa nay (13/8), sau khi từ nhà bạn về thì hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi bị chồng dùng ly ném vào người, lúc đó chị tránh sang bên thì không may cái ly trúng vào mặt con gái út chị đang bế trên tay.
Theo chị Huyền, sau khi đánh hai mẹ con, làm bé Th. bị thương ở vùng mặt thì anh Hoàng cũng không hề tới bệnh viện thăm con, cũng không gọi điện hỏi thăm.
Kể về hoàn cảnh của gia đình mình, chị Huyền nghẹn ngào nói: "Tôi khổ lắm chú ạ, bao nhiêu năm nay lấy anh Hoàng về là bị hành hạ, giờ không thể nhớ nổi là bị đánh bao nhiêu lần nữa".
Chị Huyền cho hay, trước đây khi mới lấy nhau về, lúc đang mang thai đứa con đầu được mấy tháng thì anh Hoang đã dở thói "vũ phu", đánh vợ nhiều lần.
Từ đó đến nay, hễ cứ có gì trái ý anh là lại bị đánh, đôi lúc chuyện nhỏ nhặt cũng lấy làm cớ để đánh vợ.
Nói về nguyên do thường xuyên bị đánh, chị Huyền cho biết: "Bình thường tính tình anh ta hung dữ, ngang ngược, muốn đánh là đánh, không quan tâm tới con cái, chỉ nói vài câu qua lại với nhau nhưng anh ta không thích là liền lao vào đánh. Đến cha mẹ hai bên nội ngoại cũng sợ cái tính hung hãn của anh ta, không ai dám can, chỉ khuyên ngăn vài câu thôi".
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên bé Th. bị đánh nhập viện, cách đây 7 tháng trước, cũng trong một lần cãi vã vì chuyện tiền bạc mà hai vợ chồng lời qua tiếng lại, sau đó anh Hoàng lao vào đánh chị Huyền, rồi dùng một vật cứng ném vào chị, khi đó không may bé Th. đứng gần nên bị ném trúng.
"Lần đó con gái nhập viện và được bác sĩ chẩn đoán là chấn thương não, phải điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị Cu Ba - Đồng Hới hơn nửa tháng. Thời gian đó, anh ta không chăm lo cho con", chị Huyền nói.
"Con gái vừa mới khỏi chưa được bao lâu thì giờ lại bị thương ở mặt. Bao nhiêu năm tôi sống khổ sở, nhiều lần báo lên chính quyền nhưng cũng không thấy giải quyết gì, có mấy lần ra tòa ly hôn, nhưng mỗi lần như vậy thì anh ta đều năn nỉ, hứa hẹn sửa chữa. Tôi ít học, cũng không biết làm sao, thương các con nên cũng tin lời anh ta, về bấu víu nhau mà sống. Nhưng không ngờ tính nào tật đó, hết lần này lần khác hành hạ mẹ con tôi, tôi chịu không nổi nữa", chị Huyền nghẹn ngào chia sẻ.
Bình thường công việc hai vợ chồng không ổn định, ai thuê gì làm nấy, tiền chả được bao nhiêu.
Hiện hai đứa con trai lớn của chị Huyền đang đi làm thuê ở Trung Quốc, theo chị thì hai cậu con trai làm được bao nhiêu thì cũng tiêu phá hết, cũng không phụ gửi được đồng nào, tính tình hai đứa cũng giống cha nên rất khó bảo.
"Nếu nhà mẹ đẻ mà ở xa thì có lẽ tôi cũng đã bỏ đi lâu rồi, nhưng hai nhà nội ngoại ở gần nhau, cứ mỗi lần tôi trốn về nhà mẹ là anh ta lại tới xin xỏ, hứa hẹn để kêu tôi về, tôi không về thì lại dọa nạt, lớn tiếng. Tôi thì học ít nên cũng không biết làm sao để được chính quyền, công an giúp đỡ, cứ đành ở vậy chịu đựng", chị Huyền than thở.
Chị Huyền tiết lộ, trước đây bé Th. bị anh Hoàng làm bị thương ở đầu, chị và gia đình phải giấu hàng xóm và chính quyền địa phương vì nghĩ chồng không cố ý, nhưng lần này lại tiếp tục làm con bị thương nên chị quyết định trình báo sự việc, không che giấu nữa.
Hiện tại sức khỏe của bé Th. đã tạm ổn định, sau khi được các bác sĩ khâu 12 mũi ở vùng mặt và xử lý vết thương thì vẫn phải nằm lại bênh viện Đa khoa huyện Bố Trạch để tiếp tục theo dõi tình hình.
Theo Hải Long (Helino)
- Bi kịch sau ly trà sữa pha thuốc diệt chuột: Tin nhắn “tạm biệt” đau lòng và sự hồi sinh của 3 đứa trẻ vô tội (18 phút trước)
- "Tỷ phú vé số" và giấc mơ 7,6 tỷ đồng: Cái kết đắng vì để lòng tốt đặt nhầm chỗ (26 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 23/1/2026 (42 phút trước)
- U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Cuộc chiến danh dự và "canh bạc" niềm tin của HLV Kim Sang Sik (46 phút trước)
- Bí ẩn vết bầm trên tay Tổng thống Trump và lời giải thích từ chủ nhân Nhà Trắng (51 phút trước)
- Huế: Công bố danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải tông liên hoàn, khẩn trương làm rõ nguyên nhân (1 giờ trước)
- Nữ thần sắc đẹp 29 tuổi qua đời vào sáng nay vì mắc bệnh hiếm gặp (1 giờ trước)
- Ông Zelensky lần đầu thông báo đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine tại UAE (1 giờ trước)
- Công bố đề cử Oscar 2026: Sinners tạo cột mốc lịch sử với 16 đề cử (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 23/1/2026: Miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại suốt ngày đêm (1 giờ trước)